“CHÚA ĐẤNG TỐT LÀNH” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 28/8/2026

“CHÚA ĐẤNG TỐT LÀNH”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 28/8/2026

Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành,
Nhìn thấy thế giới nhiều nơi hổn loạn,
Nhưng Chúa là mọi thứ đều trật tự,
Bản tánh, công việc của Ngài là tốt lành…

Ý định Ngài dựng nên loài người,
Biết vâng lời và nương náu nơi Ngài,
Ngài bày tỏ ân sủng, tình yêu của Ngài,
Để người bước đi trong đức tin trọn vẹn…

Mọi ơn lành, đều đến từ Thiên Chúa,
Ngài ban món quà trọn vẹn cho con người,
Trong Ngài không có sự đổi thay,
Con người thất tín, nhưng Ngài luôn là Đấng thành tín…

Người nào sống đúng theo Lời Chúa dạy,
Chọn đi đúng theo ý định của Ngài,
Đức tin không lùi, càng bước tới mạnh mẽ,
Thiên Chúa tốt lành, Ngài sẽ ban thưởng…

Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành,
Nhìn thấy thế giới nhiều nơi hổn loạn,
Nhưng Chúa là mọi thứ đều trật tự,
Bản tánh, công việc của Ngài là tốt lành…

Ý định Ngài dựng nên loài người,
Biết vâng lời và nương náu nơi Ngài,
Ngài bày tỏ ân sủng, tình yêu của Ngài,
Để người bước đi trong đức tin trọn vẹn…

Mọi ơn lành, đều đến từ Thiên Chúa,
Ngài ban món quà trọn vẹn cho con người,
Trong Ngài không có sự đổi thay,
Con người thất tín, nhưng Ngài luôn là Đấng thành tín…

Người nào sống đúng theo Lời Chúa dạy,
Chọn đi đúng theo ý định của Ngài,
Đức tin không lùi, càng bước tới mạnh mẽ,
Thiên Chúa tốt lành, Ngài sẽ ban thưởng…

Gia-cơ 1:17: “Mọi ơn lành ban xuống và mọi quà tặng trọn vẹn đều đến từ nơi cao, do Cha sáng láng ban xuống; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng không có bóng của sự chuyển dịch.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   10   =