“LÃNG QUÊN HỘI THÁNH CHÚA” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 29/8/2026

“LÃNG QUÊN HỘI THÁNH CHÚA”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 29/8/2026

 

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa,
Con người là tạo vật của Ngài,
Ai ở trong Ta, thì Ta trong họ,
Vì Chúa ban cho mỗi người có sự tự do lựa chọn…

Khi trở nên con cái của Chúa,
Người đó muốn có sự sống đời đời,
Người ấy phải trung tín với Cha trên trời,
Chớ bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa…

Đừng đánh mất tình yêu ban đầu,
Đừng lãng quên sự thờ phượng Chúa,
Con phải luôn tỉnh thức hằng ngày,
Vì con người không biết được ngày mai…

Anh em trong Hội Thánh yêu thương nhau,
Hãy nhắc nhỡ lẫn nhau, chị ngã em nâng,
Dù cho đời có đen tối, khó khăn, đến đâu,
Đừng lãng quên sự thờ phượng Chúa hằng tuần…

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa,
Con người là tạo vật của Ngài,
Ai ở trong Ta, thì Ta trong họ,
Vì Chúa ban cho mỗi người có sự tự do lựa chọn…

Khi trở nên con cái của Chúa,
Người đó muốn có sự sống đời đời,
Người ấy phải trung tín với Cha trên trời,
Chớ bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa…

Đừng đánh mất tình yêu ban đầu,
Đừng lãng quên sự thờ phượng Chúa,
Con phải luôn tỉnh thức hằng ngày,
Vì con người không biết được ngày mai…

Anh em trong Hội Thánh yêu thương nhau,
Hãy nhắc nhỡ lẫn nhau, chị ngã em nâng,
Dù cho đời có đen tối, khó khăn, đến đâu,
Đừng lãng quên sự thờ phượng Chúa hằng tuần…

Hê-bơ-rơ 10:25    “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   6   =