Bài Học Kinh –Thánh:
HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY
Thứ Sáu, ngày 28/8/2026
Lời Chúa dạy hôm nay:
Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!
Khải Huyền 13, Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.
2142. Khải Huyền 13:1
1 Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng.(n)
NASB 1 And the dragon stood on the sand of the seashore . Then I saw a beast coming up out of the sea , having ten horns and seven heads , and on his horns were ten diadems , and on his heads were blasphemous names .
Khải Huyền 13:1 chú giải:
Con thú này nguyên được đồng nhất hoá với Rô-ma, vì đế quốc La Mã trong những ngày đầu tiên của nó đã khuyến khích một nếp sống xấu xa bắt bớ những người tín hữu,và chống lại những người theo Đức Chúa Trời. Nhưng con thú còn tiêu biểu cho Antichrist – Antichrist không phải là Sa-tan, nhưng là một người ở dưới quyền lực và sự kiểm soát của Sa-tan. Con thú này trông giống như cả bốn con thú mà Đa-ni-ên đã thấy nhiều thế kỷ về trước trong một khải tượng (Da 7:1-28). Như con rồng (Kh 12:17) đối nghịch với Đức Chúa Trời, con thú từ dười biển lên này chống lại Chúa Cứu Thế và có lẽ được xem như đấng Mê-si-a giả của Sa-tan. Đế quốc La Mã nguyên thuỷ vốn hùng cường và cũng chống lại Chúa Cứu Thế (antichrist) – hoặc chống lại các chuẩn mực của Chúa Cứu Thế. Nhiều thế lực cá nhân khác xuyên suốt lịch sử cũng là các Antichrist. Nhiều Cơ Đốc nhân tin rằng sự xấu xa gian ác của Sa-tan sẽ đến tuyệt đỉnh trong một Antichrist cuối cùng,là kẻ sẽ tập trung mọi thế lực ác đối nghịch với Chúa Cứu Thế Giê-xu và những người theo Ngài. Kh 13:1-18 giới thiệu hai đồng loã gian ác của Sa-tan (con rồng đỏ) là: 1. Con thú ở dưới biển lên (13:1 và tt) và 2. Con thú dưới đất lên (13:11 và tt). Cả ba kẻ gian ác này họp lại thành ba ngôi bất khiết, trực tiếp chống lại Ba Ngôi Thánh Khiết, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lúc Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-xu trong sa mạc, nó muốn Ngài bày tỏ quyền năng bằng việc hoá đá thành bánh, làm phép lạ nhảy từ trên cao xuống, và chiếm đoạt quyền thế chính trị bằng cách thờ lạy nó (xem Mat 4:1-11). Kế hoạch của Sa-tan là cai trị thế gian qua Chúa Giê-xu, nhưng Ngài đã từ chối làm theo lời xui giục của Sa-tan. Do đó Sa-tan đã “biến” thành những con thú đáng sợ được mô tả trong sách Khải huyền này. Nó ban thế lực chính trị cho con thú ở dưới biển lên. Nó ban quyền làm phép lạ cho con thú từ dưới đất lên. Cả hai con thú này cùng cộng tác với nhau để nắm quyền kiểm soát cả thế gian. Ba ngôi bất khiết này – là con rồng, con thú ở dưới biển lên và tiên tri giả (xem Kh 16:13) – đoàn kết lại với nhau trong một nỗ lực vô vọng nhằm lật đổ Đức Chúa Trời, nhưng các cố gắng của chúng đều đã bị thất bại. Xem chúng sẽ trở thành như thế nào trong 19:19-21 và 20:10.
Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.
Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Ê-Sai 4
Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.
Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…
Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.
Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
Nghe Kinh Thánh Bản Hiệu Đính 2010 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
Nghe Kinh Thánh 1925 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:
Chiếc Thuyền Mành
HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …
BÀI ĐỌC THÊM:
10 câu Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu hơn về thế lực Sa-tan
Oneway.vn – Vì kẻ thù của Cơ Đốc nhân là những thế lực tà linh siêu nhiên, chúng ta không thể dựa vào sức riêng hạn hẹp của mình, nhưng phải mang lấy toàn bộ binh khí của Đức Chúa Trời để chiến đấu
3. Sa-tan mạnh, nhưng không thể thắng Đức Chúa Trời quyền năng (Khải Huyền 12:3–4)
“Trên trời cũng xuất hiện một dấu lạ khác: Một con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu có bảy mão miện. Đuôi kéo theo một phần ba các ngôi sao trên trời và ném xuống đất. Rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh thì ăn nuốt con của nàng.”
Con rồng lớn màu đỏ chính là “con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Sa-tan” (Khải Huyền 12:9; đối chiếu Khải Huyền 20:2; Sáng Thế Ký 3:1–15; Ê-sai 27:1). Hình ảnh bảy đầu, bảy mão miện và mười sừng cho thấy quyền lực rất lớn của con rồng (đối chiếu Đa-ni-ên 7:6–7). Xem thêm hình ảnh tương tự về con thú trong Khải Huyền 13:1.
Đuôi kéo theo một phần ba các ngôi sao trên trời. Các tà linh đứng về phía Sa-tan cũng sẽ cùng nó chịu thất bại trước Mi-ca-ên và các thiên sứ của người (Khải Huyền 12:7–9). Một số nhà giải nghĩa cho rằng hình ảnh một phần ba các ngôi sao ám chỉ sự sa ngã ban đầu của Sa-tan, khi nó lôi kéo một phần ba các thiên sứ đi theo mình (đối chiếu II Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 6; có thể cả Ê-sai 14:12–15). Việc con rồng chực nuốt đứa con ngay khi vừa sinh ra gợi nhớ đến Sáng thế Ký 3:15, nơi báo trước rằng dòng dõi người phụ nữ sẽ giày đạp đầu con rắn, còn con rắn sẽ cắn gót chân người.
, (Còn tiếp).
CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.
Nguồn Suối Tâm Linh