“Rồi chừng nào mới cưới”: Nhìn nhận đúng về mục đích của hôn nhân

“Rồi chừng nào mới cưới”: Nhìn nhận đúng về mục đích của hôn nhân

Dưỡng linh
02:59 15/07/2026

Oneway.vn – Khi người khác nói đến việc bạn “chưa kết hôn”, bạn cảm thấy thế nào?

Có người sẵn sàng, thậm chí vui vẻ thừa nhận điều đó. Bạn đã mong muốn lập gia đình từ lâu và cũng không ngại để người khác biết về ước mong ấy. Bạn tin rằng Đức Chúa Trời kêu gọi mình bước vào hôn nhân, để trở thành một người chồng hoặc người vợ trong tương lai, dù thời điểm ấy vẫn chưa đến. Cuộc sống của bạn không chỉ xoay quanh việc tìm kiếm “nửa kia”, vì bạn đã dâng trọn đời mình cho Cứu Chúa Jêsus. Tuy nhiên, bạn vẫn khao khát có một người cùng chia sẻ cuộc sống và đồng hành với mình trên linh trình theo Chúa. Bạn không biết Chúa sẽ dẫn dắt tương lai mình ra sao, hay liệu mình có kết hôn hay không. Nhưng có một điều bạn biết rõ: thời điểm ấy vẫn chưa đến.

Tuy nhiên, với những người khác, chỉ riêng cụm từ ấy cũng đủ khiến họ khó chịu. Tôi biết điều đó, vì tôi đã từng nghe không ít người tâm sự như vậy. Có lẽ bạn cũng đang đọc bài viết này vì bạn thấy bức xúc trước cách người ta thường nhìn nhận người độc thân một cách hời hợt, và hy vọng sẽ tìm được sự đồng cảm. Tại sao chúng ta lại định nghĩa một con người bằng việc họ chưa kết hôn, trong khi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời hằng sống, đã được mua chuộc bằng một giá vô cùng lớn, được ban cho quyền năng thiên thượng, và được hứa ban một cõi đời đời với sự sống sung mãn và niềm vui bất tận? Có lẽ bạn sẽ nói: “Đừng gọi tôi là một người ‘chưa kết hôn’. Tôi hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình – với công việc, mục vụ, sự tự do và những điều Đức Chúa Trời đã ban cho tôi.”

Tôi cũng từng phản ứng như vậy, mỗi khi nghe những lời khuyên hay khích lệ từ những người đã lập gia đình trong suốt quãng thời gian mình còn độc thân: “Xin đừng lấy chuyện ‘còn độc thân’ để định nghĩa con người tôi nữa!” Thế nhưng, theo thời gian, tôi lại dần yêu thích cách nói “chưa kết hôn”, vì 4 lý do sau đây.

1. Có những người đang mong muốn kết hôn

Trước hết, nhiều Cơ Đốc nhân thực sự mang trong lòng một khát khao sâu sắc và bền bỉ, mong được bước vào hôn nhân. Họ mong mỏi có một người chồng hoặc một người vợ. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi mình bước vào hôn nhân, nhưng thời điểm ấy vẫn chưa đến.

Nhiều người đã cố gắng theo đuổi hôn nhân một cách khôn ngoan và đẹp lòng Chúa. Họ không vội vàng, đặt ra những tiêu chuẩn và ranh giới rõ ràng, đồng thời lắng nghe lời khuyên từ những người trưởng thành trong đức tin. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không như mong đợi. Những mối quan hệ dừng lại giữa chừng, những lần tìm hiểu không đi đến đâu, hoặc đơn giản là chưa có ai bày tỏ sự quan tâm đến họ.

Cũng có người cứ lao vào hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, bị cuốn theo những ham muốn xác thịt, rồi rơi vào tội lỗi và những day dứt sau đó. Họ biết rằng khao khát kết hôn là điều tốt, nhưng lại không biết mình nên bước tiếp thế nào. Họ cũng không biết phải hiểu những năm tháng cô đơn và đổ vỡ ấy như thế nào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Có thể đó không phải là câu chuyện của bạn. Nhưng đó từng là câu chuyện của tôi, và cũng là câu chuyện của không ít anh chị em trong Đấng Christ.

Dù hành trình tìm kiếm hôn nhân của bạn diễn ra như thế nào, tôi mong giúp bạn nhìn nhận quãng thời gian chờ đợi ấy theo một góc nhìn khác. Hãy nhìn nhận điều đó dưới ánh sáng của tất cả những công việc mà Cứu Chúa Jêsus đã làm, những gì Ngài đang ban cho và đã hứa với chúng ta. Đồng thời, hãy nhận ra mục đích mà Ngài dành cho bạn trong từng giai đoạn của cuộc đời, dù bạn đang độc thân hay đã kết hôn.

2. Hầu hết mọi người đều sẽ kết hôn

Sự thật là phần lớn Cơ Đốc nhân rồi sẽ kết hôn. Chỉ một số ít được Chúa kêu gọi sống độc thân trọn đời. Thật đẹp biết bao khi thấy họ vui hưởng Đấng Christ và hết lòng phục vụ tha nhân trong chính ơn gọi ấy. Một đời sống như vậy là lời chứng đầy quyền năng cho thế gian – về một người sẵn sàng từ bỏ niềm vui của hôn nhân và sự gần gũi vợ chồng để trọn lòng tận hiến cho Đức Chúa Trời, và dâng cuộc đời mình để đưa dẫn người khác đến với Ngài. Tuy nhiên, đối với phần lớn chúng ta, hôn nhân vẫn là điều sẽ đến, cho dù hôm nay bạn chưa nghĩ nhiều đến nó, hoặc nó chưa phải là ưu tiên của bạn.

Nếu xu hướng trong nhiều thế kỷ qua vẫn tiếp tục, thì phần lớn Cơ Đốc nhân sẽ kết hôn vào một thời điểm nào đó trong đời.

Vì vậy, khi trò chuyện với những người đang ở độ tuổi đôi mươi, cũng hợp lý thôi nếu chúng ta giả định rằng một ngày nào đó họ sẽ lập gia đình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta để hôn nhân chi phối cách mình nhìn nhận cuộc đời. Chúng ta không nên đo giá trị bản thân, sự trưởng thành hay sự thỏa lòng của mình bằng tình trạng hôn nhân, cũng không nên dồn cả cuộc đời chỉ để theo đuổi hôn nhân. Nhưng nếu Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta yêu thương và phục vụ một người chồng hoặc một người vợ trong tương lai, thì ngay từ hôm nay, chúng ta nên sống sẵn sàng và trung tín.

3. Có những người đã mất niềm tin vào hôn nhân

Ngày càng nhiều người trưởng thành trở nên mất niềm tin và bi quan về hôn nhân.

Chắc hẳn điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nỗi đau do ba mẹ ly hôn, tan vỡ trong chuyện tình cảm để lại có lẽ là lớn nhất. Ngày nay, nhiều đứa con không còn nhiều người được chứng kiến cha mẹ một lòng trung tín với lời thề nguyện hôn nhân và bền lòng yêu thương nhau. Không ít người đã từng trải qua sự đổ vỡ của chính gia đình mình từ khi còn nhỏ, hoặc chứng kiến bạn bè đau khổ vì cha mẹ họ ly hôn, hoặc bản thân họ bị tổn thương trong chuyện hẹn hò.

Vậy thì dựa vào đâu để tôi tin rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ khác? Tại sao tôi phải bước vào hôn nhân – thứ có thể khiến mình cũng phải chịu những tổn thương và hối tiếc như thế?

Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một niềm hy vọng. Chính Ngài là Đấng thiết lập hôn nhân giữa người nam và người nữ. Ngài cũng có quyền năng gìn giữ sự hiệp một ấy và khiến hôn nhân sinh ra những kết quả tốt lành. Vì vậy, trong Đức Chúa Trời, chúng ta có thể một lần nữa tin vào hôn nhân. Dù nghe có vẻ đi ngược thời đại, nhưng ngày nay có một cách để bày tỏ đức tin nơi Đức Chúa Jêsus: đó là bước vào hôn nhân với một người, rồi yêu thương và trung tín với người ấy, chỉ một mình người ấy, cho đến cuối cuộc đời.

4. Tất cả Cơ Đốc nhân tin kính rồi sẽ ‘dự tiệc cưới Chiên Con’

Chừng nào còn sống trên đất này, tất cả chúng ta đều là những người “chưa kết hôn” – theo một ý nghĩa sâu xa nhất. Những lễ cưới trong đời này đều hướng về một lễ cưới lớn hơn đang chờ đợi phía trước, khi chúng ta sẽ được hiệp một đời đời với Đấng Cứu Thế và là Vua của chúng ta. Trong ngày ấy, chúng ta sẽ cùng cất tiếng hát: “Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, vì lễ cưới Chiên Con đã đến và Vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng” (Khải Huyền 19:7).

Đức Chúa Trời lập nên hôn nhân trên đất như một dấu chỉ về cuộc hôn nhân vĩ đại sắp đến – khi mà mọi người đều thuộc về Cứu Chúa Jêsus, dù hôm nay còn độc thân hay đã kết hôn, tất cả đều sẽ được dự phần và vui hưởng cho đến đời đời.

Cách chúng ta yêu thương người chồng, người vợ của mình, dẫu còn nhiều bất toàn, vẫn là một lời chứng cho thế gian về tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài. Thế nhưng, ngay cả điều đó cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt so với thực tại đang chờ đợi chúng ta: một cõi đời đời đầy sức sống, bình an và vui mừng, được Chàng Rể của chúng ta mua chuộc bằng chính huyết Ngài trên thập tự giá. Rồi sẽ đến ngày chúng ta được gặp Ngài mặt đối mặt. Đó sẽ là cuộc đoàn tụ vĩ đại nhất trong mọi cuộc đoàn tụ, là lễ cưới hoàn hảo vượt trên mọi hôn lễ trần gian, khi Đức Chúa Trời dang rộng vòng tay đón nhận chúng ta. Mọi tan vỡ của chúng ta sẽ được chữa lành và đổi mới nhờ huyết báu của Cứu Chúa Jêsus.

Trong Đấng Christ, tất cả chúng ta đều đang hướng đến cuộc hôn nhân ấy. Chính cuộc hôn nhân hầu đến đó định hình mọi khát vọng trong đời sống này, đặc biệt là những khát vọng của chúng ta về hôn nhân trên đất.

Lời kêu gọi dành cho người ‘chưa kết hôn’

“Chưa kết hôn” không đồng nghĩa với việc phải sống trong cảm giác thiếu thốn hay bị đánh giá bởi những điều mình chưa có. Khi bạn ở trong Đấng Christ, cuộc đời bạn không còn bị định nghĩa bởi sự thiếu hụt nữa. Trong Ngài, bạn đã nhận được dư dật đến mức không cần phải rơi vào tuyệt vọng vì bất kỳ điều gì còn thiếu – kể cả những điều rất quý giá trong cuộc sống này như một công việc ổn định, một người bạn đời hay những đứa con ngoan.

Thực vậy, mọi điều khiến đời sống trên đất này trở nên phong phú và đáng quý đều trở nên nhỏ bé, khi đặt bên cạnh kho báu vô tận là được nhận biết Đấng Christ.

Suy cho cùng, chính một người đàn ông không kết hôn đã tuyên bố rằng: “Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ, và được ở trong Ngài” (Phi-líp 3:8–9).

Thêm vào đó, chưa kết hôn không có nghĩa là chúng ta phải thu mình ở một góc khuất nào đó, chỉ biết chờ đợi Đức Chúa Trời mang đến cho mình một người phối ngẫu. Trái lại, đây là lời kêu gọi một thế hệ những người nam và người nữ độc thân đang ngày càng lớn mạnh hãy bước ra khỏi sự hổ thẹn, lòng ích kỷ và sự tủi thân, để bước vào một đời sống sâu nhiệm hơn trong tình yêu thương dành cho Đấng Christ, đồng thời tận hiến cách kiên định và sáng tạo hơn trong công việc phục vụ tha nhân.

Bài: Marshall Segal; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   7   =