“MÌNH CẦN CÓ NHAU” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 15/7/2026

“MÌNH CẦN CÓ NHAU”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 15/7/2026

Lời Chúa dạy, hai người hơn một,
Người nầy ngã, người kia sẽ đỡ mình lên,
Con người không thể sống cho riêng mình,
Nhưng chúng ta phải cần có nhau…

 

Chúng ta như các chi thể có mối quan hệ nhau,
Chị ngã, em nâng, mình cần có nhau,
Hai người hơn một, nhờ gắn bó sức mạnh,
Hiệp lại giúp đỡ , mình cần có nhau…

 

Chúng ta cần nâng đỡ và bảo vệ nhau,
Lời Chúa dạy, dây bện ba không dễ đứt,
Cuộc đời có Chúa vào thật tuyệt vời,
Vì Ngài là Đấng biết trước tương lai của bạn và tôi…

 

Chính Ngài hoạch định chương trình và đường lối,
Ban cho chúng ta một tương lai tươi sáng,
Chúng ta hãy hết lòng tin cậy Cha trên trời,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo đường con đi…

Lời Chúa dạy, hai người hơn một,
Người nầy ngã, người kia sẽ đỡ mình lên,
Con người không thể sống cho riêng mình,
Nhưng chúng ta phải cần có nhau…

 

Chúng ta như các chi thể có mối quan hệ nhau,
Chị ngã, em nâng, mình cần có nhau,
Hai người hơn một, nhờ gắn bó sức mạnh,
Hiệp lại giúp đỡ , mình cần có nhau…

 

Chúng ta cần nâng đỡ và bảo vệ nhau,
Lời Chúa dạy, dây bện ba không dễ đứt,
Cuộc đời có Chúa vào thật tuyệt vời,
Vì Ngài là Đấng biết trước tương lai của bạn và tôi…

 

Chính Ngài hoạch định chương trình và đường lối,
Ban cho chúng ta một tương lai tươi sáng,
Chúng ta hãy hết lòng tin cậy Cha trên trời,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo đường con đi…

 

Châm-ngôn 3:5-6: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá cẩn nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo con.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   6   =