ĐỒ THỪA
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/04
Thức ăn dù có ngon đến đâu nhưng nếu đó là đồ thừa, bạn sẽ không cảm thấy ngon miệng. Vậy thì Chúa có đang nhận những điều tốt nhất, những gì tươi mới từ chúng ta hay chỉ là những đồ thừa? Bài học hôm nay giúp mỗi người chúng ta biết lượng giá lại tấm lòng mình với Chúa và kết ước dâng cho Ngài điều tốt nhất.“Các con không được dâng một con vật có tì vết vì sẽ không được đoái nhậm.” (Lê-vi Ký 22:20)
Tôi đã suy nghĩ về một món ăn rất ngon do con trai tôi nấu. Đó là món mì hải sản mà tôi rất thích. Tôi đã ăn lại món đó vào buổi tối tiếp theo. Không những vậy, tôi cũng để dành một phần mang lên nơi làm việc ăn trưa. Nhưng mà khi ăn đến lần thứ ba, tôi không còn cảm giác như lúc đầu nữa. Thức ăn vẫn còn tốt nhưng có vẻ tôi đã cảm thấy ngán với đồ ăn thừa rồi. Tôi ước gì mình có đem theo một ít đồ ăn khác.
Đức Chúa Trời đã nuôi dân Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc với lượng ma-na đủ dùng hằng ngày. Ngài bảo họ đừng ăn đồ để thừa vào ngày hôm sau. Nhưng họ có nghe không? Họ có tin cậy vào sự chu cấp của Chúa mỗi ngày không? Thật lấy làm tiếc vì câu trả lời của họ là KHÔNG.
Và họ đã khám phá ra điều gì. Phần ma-na để thừa qua đêm không dùng được. Nó trở nên hôi thối.
Xuất Ai Cập Ký 16:18-20 ký thuật:
“Nhưng khi đong thì theo từng hai lít, ai lượm nhiều chẳng được hơn, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói với dân chúng: “Đừng ai để dành đến sáng mai.” Nhưng dân chúng chẳng nghe lời Môi-se; một vài người đã để lại đến sáng mai thì bánh sinh ra sâu và có mùi hôi thối. Môi-se nổi giận với họ.”
Bạn có đồng ý với tôi là đồ thừa thường thì không tốt hay không? Nhưng mỗi người chúng ta hãy tự xem lại chính mình rằng mỗi ngày chúng ta đến với Chúa như thế nào? Chúng ta dành cho Ngài thời gian tốt nhất của mình hay chỉ dành một ít thời gian dư thừa vào cuối ngày, lúc chúng ta không biết phải làm gì? Chúa muốn chúng ta thờ phượng Ngài và tất nhiên, Ngài lắng nghe mọi lời khẩn nguyện, cầu xin. Nhưng điều Chúa muốn nhất là một tấm lòng tinh sạch, dành cho Ngài cách trọn vẹn
Khi bạn còn nhỏ, có lẽ bạn được ba mẹ dạy phải cầu nguyện trước khi đi ngủ rằng, “Xin Chúa cho con giấc ngủ ngon và khoẻ mạnh, con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, Amen”. Lời cầu nguyện đó không có gì sai nhưng khi bạn đã trưởng thành, bạn không thể cứ lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện theo thói quen, như một công thức khô khan.
Chúa muốn điều tốt nhất. Chúa phán trong Lê-vi Ký 22:20 rằng: “Các con không được dâng một con vật có tì vết vì sẽ không được đoái nhậm.” Còn trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:21 thì cho biết, “[nếu những con gia súc đầu lòng] có khuyết tật như què, đui hay bất cứ dị tật nào khác thì đừng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em”. Vậy thì, chúng ta đừng dâng lên cho Chúa đồ thừa của mình.
Chúa nói với chúng ta rằng sự thành tín của Ngài luôn tươi mới và lớn lắm cho chúng ta mỗi ngày. Ngài ban cho chúng ta thức ăn, áo mặc và biết bao nhiêu ơn lành khác nữa. Vậy thì tại sao chúng ta lại dâng cho Ngài những điều không có giá trị?
Khi chúng ta mời khách hay bạn bè đến nhà chơi và dùng bữa, chúng ta không bao giờ có ý định mang những đồ thừa ra để đãi cho họ. Vậy thì đối với Chúa, sự thờ phượng chúng ta dâng lên Ngài phải là trọn cả tấm lòng chứ không chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Chúa của chúng ta là Vua trên muôn vua, Chúa của các chúa, Ngài xứng đáng nhận sự thờ phượng tốt nhất.
Đôi khi Chúa cho tôi một cảm nhận khi ra mắt Ngài, dù là trong thì giờ riêng tư mỗi ngày hay là giờ thờ phượng chung với Hội Thánh, tôi nhận thấy đó không phải là một sự tình cờ hay một thói quen thường ngày, nhưng mỗi giây phút đó đều thiêng liêng và đặc biệt.
Vì vậy, trong khi cầu nguyện “xin Cha cho chúng con đồ ăn đủ ngày”, bạn cũng chuẩn bị tấm lòng mình một cách tốt nhất để tôn thờ Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài là Vua của các vua, Chúa của các chúa, Ngài xứng đáng được chúc tụng, ngợi khen, thờ phượng. Xin tha thứ cho con vì những lúc con đến với Ngài chỉ như thói quen, chỉ theo hình thức, hay chỉ dâng lên Ngài những sự thừa thãi trong thời gian, tiền bạc, tâm trí, và tấm lòng mình. Xin huyết vô tội của Chúa Giê-xu thanh tẩy con, xin Thánh Linh Chúa làm tươi mới tấm lòng con để mỗi giây phút con gặp gỡ Ngài đều là giây phút thực sự thiêng liêng, tôn quý. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Bạn thân mến, khi ra mắt Chúa trong giờ thờ phượng hôm nay, hãy đến với Ngài bằng một tấm lòng được chuẩn bị tốt nhất, tấm lòng dâng trọn cho Ngài. Bạn có thể tắt nguồn điện thoại của mình để không bị mất tập trung. Hãy nhớ, Chúa của chúng ta xứng đáng nhận điều tốt nhất.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
NGUỒN from oneway.vn
Nguồn Suối Tâm Linh