Bác sĩ người Ý sau COVID-19: ‘Vốn vô thần nhưng bây giờ tôi tin vào Chúa!’

Hàng ngày tin tức vẫn cập nhật số người chết, số người hồi phục và tổng số người nhiễm bệnh. Hôm thứ tư, cả nước Ý xúc động trước hình ảnh buồn bã khi những chiếc xe tải của Quân đội Ý vận chuyển xác nạn nhân khỏi Bergamo vì không còn chỗ trong nghĩa trang. Cảnh tượng tương tự lặp lại sáng nay, khi 70 thi thể được đưa đến các tỉnh khác để hỏa táng.
Bác sĩ và y tá – những anh hùng thầm lặng
Chúng ta thường không chú ý những gì diễn ra trong bệnh viện. Cam kết mỗi ngày của các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, sự cống hiến của họ cho công việc và nỗ lực to lớn của họ được công chúng ca ngợi, nhưng cảm xúc, nỗi sợ hãi của họ lại không được quan tâm đến. Trong những ngày này, đã nhiều lần họ tuyệt vọng kêu gọi tất cả người dân Ý hãy ở nhà, để những nỗ lực của họ không trở nên vô ích.
Lời chứng của một bác sĩ
Lời chứng của một bác sĩ tuyến đầu chống lại coronavirus tại vùng Bologna đang lan truyền trên phương tiện truyền thông: “Vốn là người vô thần, nhưng bây giờ tôi rất vui khi được trở lại với Chúa. Ngay cả trong cơn ác mộng đen tối nhất, chưa bao giờ tôi tưởng tượng rằng mình sẽ phải chứng kiến và trải nghiệm những điều khủng khiếp đang diễn ra ngay tại bệnh viện của chúng tôi ba tuần qua. Cơn ác mộng ngày càng lớn dần, gần như nhấn chìm chúng tôi. Lúc đầu, chỉ một số ca nhiễm, rồi hàng chục rồi hàng trăm; và bây giờ chúng tôi không còn là bác sĩ nữa, nhưng đã trở thành người định đoạt mạng sống người khác. Chúng tôi buộc phải quyết định ai nên sống và ai nên được trả về nhà để rồi chết đi trong vô vọng, ngay cả khi tất cả những người này đều đóng thuế bằng nhau”.
Biến đổi
“Hai tuần trước, tôi và các đồng nghiệp đều là người vô thần. Điều đó bình thường bởi vì chúng tôi là bác sĩ, và khoa học phủ nhận sự hiện diện của Chúa. Tôi luôn cười nhạo khi cha mẹ đi nhà thờ. Chín ngày trước, mộtbệnh nhân 75 tuổi đến bệnh viện. Ông rất tốt bụng, và bị suy hô hấp nghiêm trọng, nhưng luôn giữ một quyển Kinh Thánh bên mình; và ông đã gây ấn tượng với chúng tôi khi đọc Kinh Thánh cho những người sắp chết và nắm tay họ. Khi lắng nghe ông, tất cả chúng tôi đều đã mệt mỏi, chán nản, kiệt quệ về cả tinh thần và lẫn thể chất. Bây giờ phải thừa nhận: chúng tôi chỉ là con người đã đạt đến giới hạn của mình, chúng tôi không thể tiếp tục nữa; và ngày càng có nhiều người chết mỗi ngày. Chúng tôi kiệt sức, có hai đồng nghiệp đã chết và những người khác bị nhiễm bệnh. Chúng tôi nhận ra rằng con người không thể làm gì cả; và chúng tôi cần Chúa. Và chúng tôi bắt đầu cầu xin Ngài giúp đỡ. Khi có vài phút rảnh rỗi, chúng tôi nói chuyện với nhau, và thật khó tin, những người trước đây vô thần giờ lại đang tìm kiếm sự bình an mỗi ngày, cầu xin Chúa giúp chúng tôi mạnh mẽ để có thể chăm sóc bệnh nhân”.
“Chúc mừng các bạn trở lại với Chúa”
“Bệnh nhân 75 tuổi đó đã qua đời hôm qua. Mặc dù có hơn 120 người chết trong 3 tuần tại đây, và tất cả chúng tôi đều kiệt sức và gục ngã, vị bệnh nhân đã cố gắng xoay sở, bất chấp bệnh tật và những khó khăn để mang đến cho chúng tôi sự BÌNH AN của Chúa mà chúng tôi không dám hy vọng sẽ tìm được. Ông đã về với Chúa, và nếu tình hình tiếp tục thế này, chúng tôi cũng sẽ sớm theo ông. Tôi đã không về nhà suốt 6 ngày, không biết lần cuối mình ăn là khi nào, nhận ra sự bất lực của mình trên trái đất này, nhưng tôi muốn trút hơi thở cuối cùng để giúp đỡ người khác. Tôi hạnh phúc vì đã quay về với Chúa ngay trong lúc bị bao vây giữa nỗi đau và cái chết của chính đồng bào mình”.
Dịch: Nhạn Võ
(nguồn: godrunning.com)
NGUỒN from oneway.vn
Nguồn Suối Tâm Linh