Bài Học Kinh –Thánh: HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY                    Thứ Hai, ngày 11/5/2026

Bài Học Kinh –Thánh:

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

                   Thứ Hai, ngày 11/5/2026

              Lời Chúa dạy hôm nay:

Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!

Xuất Ê-díp-tô Ký 34, Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

2037. Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7

6 Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va!Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực,(a)
7 ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời.

NIV 5 Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord . 6 And he passed in front of Moses,proclaiming, “The Lord , the Lord , the compassionate and gracious God,slow to anger, abounding in love and faithfulness,

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7 chú giải:


Xu 34:6-7 – ­ Môi-se đã cầu xin được nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Xu 33:18), và đây là sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là gì? Đó là tính chất của Ngài, bản tính của Ngài, cách thức Ngài đối với các tạo vật của Ngài. Hãy lưu ý là Đức Chúa Trời không ban cho Môi-se một khải tượng về năng quyền và sự uy nghiêm của Ngài, nhưng đúng hơn về tình yêu của Ngài. Sự vinh hiển của Ngài được mạc khải trong sự nhân từ, ân điển, lòng thương xót, sự thành tín, sự tha thứ, và sự công nghĩa của Ngài. Tình yêu thương và sự nhân từ của Đức Chúa Trời thực sự kỳ diệu, và chúng ta được hưởng lợi ích từ đó. Chúng ta có thể đáp lại và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời khi tính chất của chúng ta được giống như Ngài.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Thi-Thiên 99

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!

Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.

Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh  Bản Hiệu Đính 2010   (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh 1925  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Ơn Mẹ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC

BÀI ĐỌC THÊM:

Đức Chúa Trời Như Một Người Mẹ

Ân điển là một trong những điều tuyệt vời nhất, nếu không muốn nói là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Suốt những năm tháng bước đi với Chúa, tôi đã hiểu thế nào là ân điển; tôi vẫn đang học hỏi và vẫn chưa thể thấu hiểu hết được. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu thấu trong suốt cuộc đời này. Nhưng điều tôi biết chắc chắn, đó là ân điển Ngài đã đủ cho tôi rồi.

Ân điển và Lòng thương xót

Thuật ngữ “ân điển” thường bị nhầm lẫn với “lòng thương xót”. Ý nghĩa của chúng khá tương đồng nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ân điển (ḥen חֵ֖ן trong tiếng Hê-bơ-rơ, χάρις ḥaris trong tiếng Hy Lạp) có nghĩa là “ơn huệ”, hay món quà của tình yêu và sự tha thứ mà chúng ta không xứng đáng được nhận và cũng không ngờ tới. Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương và nhân từ với những người vốn dĩ chẳng xứng đáng.

Trong khi đó, lòng thương xót (raḥamim  רַחֲמִים hoặc raḥum רַחוּם trong tiếng Hê-bơ-rơ, thường được dịch là eleos ἔλεος trong tiếng Hy Lạp) có nghĩa là lòng trắc ẩn.

Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ

Danh xưng của Đức Chúa Trời, danh của sự giao ước, là יהוה (YHVH) — thường được dịch là Đức Giê-hô-va. Danh này có thể hiểu là “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Khi Đức Chúa Trời bày tỏ vinh quang Ngài cho Môi-se, Ngài đã công bố danh Ngài: “Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7). Vì vậy, chính danh của Đức Chúa Trời đã hàm ý Ngài hằng hữu, Ngài đầy dẫy ân điển và lòng thương xót. Cả hai yếu tố này đều là những đặc tính của Đức Chúa Trời.

Lòng trắc ẩn từ sâu thẳm

Hãy cùng xem ý nghĩa của từ “thương xót” nói gì về bản tính của Chúa. Raḥamim thực chất là một danh từ ở dạng số nhiều. Gốc từ của raḥamim tương đồng với gốc từ reḥem — có nghĩa là dạ con (tử cung).

Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời được khắc họa như một người Cha. Ngài là Cha của Chúa Giê-xu và cũng là Cha của chúng ta khi chúng ta tin nhận Ngài. Nhưng bên cạnh đó, Đức Chúa Trời cũng giống như một người mẹ. Ngài đầy lòng trắc ẩn như cách một người mẹ xót thương con mình, “bông trái của dạ mình”, ngay cả khi đứa trẻ đó không vâng lời.

“‘Chẳng phải Ép-ra-im là con yêu dấu của Ta, đứa con Ta rất mực yêu thương sao?Mỗi lần quở trách nó, Ta vẫn còn nhớ nó lắm. Cho nên lòng Ta yêu mến nó; Ta thương xót nó vô cùng.’ Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 31:20).

Khi Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông đến với Ngài, Ngài đã động lòng thương xót vì họ như chiên không có người chăn. Đó là một tình cảm chân thành từ sâu thẳm tâm can.

Đức Chúa Trời là “Mẹ”

Đức Chúa Trời cảm động sâu sắc khi nhìn thấy chúng ta trong cảnh khốn cùng và tội lỗi. Ngài muốn bày tỏ lòng thương xót, Ngài muốn cứu chuộc chúng ta. Khi không một ai đoái hoài, thì Ngài vẫn luôn quan tâm (Ê-xê-chi-ên 16:5-8). Khi chúng ta quay về với Ngài và xưng tội mình, Ngài là thành tín và công chính để tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta.

Có lẽ bạn đang có một mối quan hệ rạn nứt với người cha trần thế. Có thể ông ấy đã làm tổn thương bạn, hoặc chẳng bao giờ ở bên bạn. Nếu vậy, hãy biết rằng Đức Chúa Trời là người Cha hoàn hảo, Đấng luôn hiện diện. Nhưng Ngài cũng như một người Mẹ, Đấng sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con mình. Một người mẹ trần gian có thể bỏ rơi con mình, nhưng Đức Chúa Trời thì không bao giờ (Ê-sai 49:15). Ngài bảo vệ chúng ta như một người Cha và nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu của một người Mẹ.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: she-rises.net

 

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.

 www.nguonsuoitamlinh.net  or   www.nguonsuoitamlinh.com or www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   10   =