Bài Học Kinh -Thánh HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY                    Thứ Năm, ngày 21/8/2025

Bài Học Kinh -Thánh

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

                   Thứ Năm, ngày 21/8/2025

              Lời Chúa dạy hôm nay:

Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!

Giăng 15, Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

1775. Giăng 15:5

5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái;vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

NIV 5 “I am the vine; you are the branches.If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me you can do nothing.

Giăng 15:5 chú giải:

Gi 15:5 – Kết quả không chỉ giới hạn trong việc đưa được linh hồn đến với Chúa. Trong chương này kết quả là được nhậm lời cầu nguyện, niềm vui và tình yêu thương được xem là kết quả (Gi 15:7,11,12). Ga 5:22-24 và IIPhi 1:5-8 mô tả thêm quả là các đức hạnh của Cơ Đốc nhân.

 

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước –  2. Các vua 3

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!

Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.

Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh  Bản Hiệu Đính 2010   (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh 1925  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Đấng Nắm Giữ Tương Lai (I Know He Holds Tomorrow)

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC

 

BÀI ĐỌC THÊM:

Nuôi Dạy Con Có Bông Trái Thánh Linh

Mình là người mẹ đã từng nghĩ rằng dạy con tốt nghĩa là dạy con ngoan, biết vâng lời, lễ phép, học giỏi và không nổi loạn. Nhưng giờ đây mình đã thay đổi quan điểm vì mình nhận ra rằng dạy con “ngoan” không phải là mục tiêu đúng của cha mẹ cơ đốc trong việc nuôi dạy con cái.
Vì một đứa trẻ có thể ngoan ngoãn bên ngoài nhưng bên trong vẫn đầy tự mãn. Hay một đứa trẻ có thể lễ phép, nhưng bên trong vẫn chứa sự thiếu tôn trọng người khác. Và thậm chí là một đứa trẻ có thể giỏi giang nhưng lại sống xa rời ân điển.

Nhưng đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái dù cho con làm đúng bạn cũng không cảm thấy yên lòng hay chưa? Có một lần, con của mình đến xin lỗi mình sau một lần làm sai. Lời xin lỗi rất đúng, rất chính xác, rất nhanh, rất “tròn vai” nhưng ánh mắt con thì lại xa cách, không hối lỗi, không có sự ăn năn mà chỉ là đang làm đúng thủ tục. Thật sự lúc đó mình chỉ cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Mình không chỉ muốn con “hành xử đúng” nhưng điều mình khao khát hơn là con được sản sinh “bông trái của Thánh Linh”

Và từ đó, mình bắt đầu xin Chúa dạy  mình cách nuôi dạy con không phải để đạt “thành tích” đạo đức, mà để con được lớn lên trong Thánh Linh, được kết trái từ tấm lòng khi Ngài chạm đến.

Vậy làm sao mình dạy con kết quả giữa cuộc sống bận rộn và thật nhiều giới hạn này? Mình không có công thức nào cả nhưng mình có một vài điều đã học được, và vẫn đang tiếp tục học. Dù là khi giữa những buổi sáng vội vàng, những lần dọn đồ chơi trong tiếng thở dài, và những đêm gối đầu cầu nguyện thay cho con.

  1. Kiên nhẫn vì trái sẽ không chín trong một đêm.

Có mùa mình thấy con bắt đầu ương bướng, phản ứng tiêu cực, không giống chút gì gọi là có “ bông trái Thánh Linh”. Lúc đó mình đã cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng rồi mình được nhắc nhở là mình chỉ là người làm vườn còn Đấng làm cho kết quả là Chúa. Đôi khi điều con cần không phải là một lời khuyên mà là một cái ôm. Hay không phải là thêm lên một lời răn đe mà là thêm lời cầu thay âm thầm và bền đỗ giữa đêm khuya. Và chỉ có Chúa là Đấng thành tín và sẽ không để hạt giống tình yêu của Ngài rơi xuống đất một cách vô ích. “Đừng mệt mỏi trong việc làm lành, vì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt, nếu không ngã lòng.” (Ga-la-ti 6:9)

Con chưa kết trái không có nghĩa Chúa không đang làm cho con lớn lên. Cây cũng có mùa gieo hạt, mùa đâm chồi, mùa nở hoa, và mùa kết trái. Công việc của mình không phải là “ép con ra trái” mà phải là:

  • Gieo hạt thật đều đặn (Lời Chúa, lời cầu nguyện, lời sống động)
  • Chăm đất lòng con bằng tình yêu không điều kiện
  • Dọn cỏ bằng sự sửa dạy trong ân điển
  • Và rồi… chờ Đấng Làm Vườn làm phép lạ.

Sau cùng, dạy con về bông trái Thánh Linh là chính mình phải sống đời gắn liền với Gốc Nho thật

Mình không phải là người mẹ giỏi nhưng mình sẽ là người mẹ biết bám lấy Chúa mỗi ngày. Mình không thể “lập trình” để con mình luôn biết yêu thương, vui mừng, tiết độ…nhưng mình có thể gieo hạt và mình có thể tưới và rồi mình có thể kiên nhẫn và mình tin, một ngày ngày không xa trong ân điển của Chúa, mình sẽ nhìn thấy những trái ngọt được sản sinh ra không vì mình giỏi dạy dỗ mà vì Chúa là Đấng làm cho lớn lên khi mình luôn gắn liền với Ngài là Gốc Nho thật.

“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh; ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy, thì sinh nhiều trái…” (Giăng 15:5)

Hongan Doan

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.

 www.nguonsuoitamlinh.net  or   www.nguonsuoitamlinh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   4   =