Bài Học Kinh –Thánh: HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY                    Thứ Năm, ngày 15/1/2026

Bài Học Kinh –Thánh:

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

                   Thứ Năm, ngày 15/1/2026

              Lời Chúa dạy hôm nay:

Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!

Sáng thế ký 1, Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

1921. Sáng thế ký 1:1

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”

NIV 1 In the beginning God created the heavens and the earth.

Sáng thế ký 1:1 chú giải:

Sa 1:1 – Lời phát biểu đơn giản cho rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất là một trong những quan niệm thách thức nhiều nhất đối với suy luận của thế giới đương đại. Dãi ngân hà bao la chúng ta đang sống xoay tít với một tốc độ không ngờ 490.000 dặm một giờ. Nhưng ngay cả với tốc độ quá nhanh này, dãi ngân hà của chúng ta vẫn cần 200 triệu năm mới xoay hết một vòng. Và trong vũ trụ có trên một tỷ ngân hà khác y hệt như ngân hà của chúng ta. Một số nhà khoa học cho rằng số ngôi sao trong vũ trụ tương đương với tất cả các hạt cát ở tất cả các bãi biển trên thế giới. Thế nhưng biển ngôi sao phức tạp đang xoay tít này hoạt động theo một trật tự và hiệu quả đáng kể.Nói rằng vũ trụ “tự nhiên có” hay “tiến hoá” đòi hỏi nhiều đức tin hơn là tin rằng đằng sau những thống kê đáng kinh ngạc này có bàn tay của Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời thực sự đã tạo dựng nên một vũ trụ diệu kỳ. Đức Chúa Trời không cần phải tạo dựng vũ trụ, nhưng Ngài chọn tạo dựng nó. Vì sao? Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và Ngài bày tỏ tình yêu tốt đẹp nhất đối với một vật hoặc một người nào khác – vậy nên Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới và con người như một nhằm biểu lộ tình yêu của Ngài. Chúng ta cần phải tránh hạ thấp tạo vật của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ vì Ngài yêu thương mỗi một chúng ta.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Gióp 27

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!

Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.

Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh  Bản Hiệu Đính 2010   (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh 1925  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Muôn Thu Không Đổi Thay

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC

BÀI ĐỌC THÊM:

Niềm vui của việc đọc và ghi chép Kinh Thánh

Oneway.vn – Vài năm trước, bạn tôi tặng tôi một cuốn Kinh Thánh có chỗ để ghi chú. Lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng cuốn Kinh Thánh ấy rồi sẽ trở nên quý giá với mình đến như vậy.

Từ lâu, tôi đã quen với việc ghi chép bên lề Kinh Thánh mỗi khi đọc. Nhưng thú thật, tôi thường thấy chỗ trống không bao giờ đủ. Vì thế, khi nhận được cuốn Kinh Thánh có lề rộng, có dòng kẻ để ghi chép, tôi thật sự rất háo hức.

Hành trình ghi chép Kinh thánh bắt đầu

Ngày 1 tháng 1 năm 2018, tôi mở cuốn Kinh Thánh mới ở Sáng Thế Ký chương 1. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết rằng mình đang bước vào một hành trình mới – chứa đựng biết bao niềm vui mới mẻ cho mối liên hệ của tôi với Chúa. Tôi cũng không thể ngờ rằng Chúa sẽ dùng hành trình này để ban cho tôi ân điển để đối diện với những thử thách phía trước: từ đại dịch toàn cầu, những biến động văn hóa, cho đến thách thức rất cá nhân: đồng hành cùng chồng tôi qua hai lần chiến đấu với ung thư.

Những ngày đầu, tôi nhìn những dòng trống bên lề trang và tự hỏi: Mình nên viết gì? Bắt đầu từ đâu? Nhưng khi tôi mở lòng ra với Chúa, đọc hết phân đoạn này đến phân đoạn khác và xin Ngài phán dạy, thì những nhịp điệu mới bắt đầu hình thành.

Tôi đọc chậm lại. Tôi nán lại trong từng chương, cố gắng hiểu điều mình đang đọc. Rồi tôi viết những điều mình nhận ra. Có lúc chỉ là vài dòng tóm tắt. Có lúc là những bài học mới mẻ, rất riêng cho đời sống tôi. Có khi, đó chỉ là những lời đáp lại từ tấm lòng tôi dâng lên Chúa – lời ngợi khen, cảm tạ, xưng tội, ăn năn hay thuận phục.

Theo thời gian, những giờ phút ở bên Lời Chúa – xin Ngài giúp tôi hiểu, uốn nắn tấm lòng tôi theo tấm lòng Ngài – đã trở thành “chốn bình an” của tôi., (Còn tiếp).

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.

 www.nguonsuoitamlinh.net  or   www.nguonsuoitamlinh.com or www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   8   =