Bài Học Kinh –Thánh:
HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY
Thứ Tư, ngày 1/4/2026
Lời Chúa dạy hôm nay:
Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!
1 Cô-rinh-tô 6,
Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.
1998. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20
19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?(b)
20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
NIV 19 Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own; 20 you were bought at a price. Therefore honor God with your body.
1 Cô-rinh-tô 6:19-20 chú giải:
ICo 6:19-20 – Phao-lô ngụ ý gì khi ông dạy rằng thân thể chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời? Nhiều người bảo rằng họ có quyền làm gì tuỳ ý với thân thể của họ. Tuy họ tưởng rằng làm như thế là tự do, kỳ thật họ chỉ làm nô lệ cho các dục vọng của họ mà thôi. Khi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, Đức Thánh Linh đầy dẫy đời sống chúng ta. Do đó, thân thể chúng ta không còn là của riêng tư nữa. “Được chuộc bằng giá cao”ám chỉ việc các nô lệ được mua trong một cuộc bán đấu giá. Sự chết của Chúa Cứu Thế giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, mà cũng bắt buộc chúng ta phải phục vụ Ngài. Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà do một người khác làm chủ, là bạn đang tìm cách xâm phạm các luật lệ về nhà cửa. Vì thân thể bạn thuộc về Đức Chúa Trời, bạn không nên vi phạm các chuẩn mực sống của Ngài.
Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.
Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Thi-Thiên 60
Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.
Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…
Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.
Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
Nghe Kinh Thánh Bản Hiệu Đính 2010 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
Nghe Kinh Thánh 1925 (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)
NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:
Cùng Ca Vang Hallelujah (Shout For Joy)
HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …
BÀI ĐỌC THÊM:
10 Điều Cơ Đốc Nhân Nên Biết Về Sự Chết, Sự Chôn Và Hỏa Táng
Cơ-đốc nhân có nên hỏa táng?
Tất cả chúng ta đều phải trải qua cái chết, nhưng nó không phải là một chủ đề dễ chịu để có thể thoải mái thảo luận tại bàn ăn – hay bất cứ nơi nào khác. Chúng ta muốn đưa ra quyết định sáng suốt cho những người thân yêu và bản thân, vì vậy chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn trong Kinh Thánh về sự chết, sự chôn và hỏa táng.
-
Hỏa táng.
Không có câu Kinh Thánh nào cấm việc hỏa táng. Vì Kinh Thánh không quy định phương pháp mai táng, chúng ta có quyền lựa chọn phương pháp nào là tốt nhất cho gia đình và bản thân mình. Quá trình hỏa táng chỉ đơn giản là rút ngắn khoảng thời gian để thi thể trở thành cát bụi.
Do chi phí chôn cất ngày càng leo thang, nhiều gia đình lựa chọn hình thức hỏa táng. Cha tôi đã được hỏa táng theo yêu cầu của ông ấy, nhưng chúng tôi đã chọn chôn cất tro cốt của ông để chúng tôi có thể có một nơi tưởng nhớ ông ấy. Hỏa táng cũng là lựa chọn của mẹ tôi. Chúng tôi cũng sẽ chôn tro cốt của bà bên cạnh tro cốt của cha tôi.
Một số gia đình chọn đặt tro cốt trong khu mộ, rải tro ra sông/biển hoặc giữ nó trong một miếng mề đay hay một chiếc bình như một lời nhắc nhở về người thân của họ.
,( Còn tiếp)
CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.
Nguồn Suối Tâm Linh