
Một chú chim non đã trở thành kỷ lục gia thế giới khi bay thẳng 8.425 dặm từ Alaska đến Australia trong 11 ngày (Australia là nơi ở ban đầu mà tổ tiên của chúng ra từ đó)
Con chim đuôi dài 5 tháng tuổi rời Alaska vào ngày 13 tháng 10 và chạm vào Vịnh Ansons ở phía đông bắc Tasmania, Australia vào ngày 24 tháng 10 năm 2022.
Các nhà khoa học cho biết con chim, được gọi là THE BAR-TAILED GODWIT, đã bay tối thiểu 8.425 dặm (13.560km) trong 11 ngày và một giờ mà không dừng lại.
Đó là một trong nhiều loài chim mà các nhà khoa học ở Alaska đã gắn thẻ vệ tinh 5G để theo dõi các mô hình di cư.
Kinh Thánh tuyên bố:
“Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.” Truyền Đạo 3:11
Suy gẫm: Bạn có tin vào sự sống đời đời trong cõi đời đời mà Chúa đã hứa trong Kinh Thánh?
Cuộc di cư của loài chim này qua Thái Bình Dương từ Alaska đến Châu Đại Dương là chuyến bay thẳng dài nhất được biết đến của bất kỳ loài chim nào.
Câu hỏi thảo luận:
1. Vì sao loài chim này biết đường bay đến Australia – là nơi tổ tiên của chúng?
2. Bạn đang bay về đâu? Về thiên đàng?
–
“Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người”. Đây là câu Kinh Thánh dấy lên trong tôi nhiều suy nghĩ:
– Đức Chúa Trời khiến cho/làm cho tôi suy nghĩ về cõi đời đời.
– Chúa đặt cõi đời đời trong tấm lòng tôi.
– Chúa bày tỏ cho tôi biết tôi phải về đâu sau khi chết/tôi có thể tham gia cuộc chạy marathon tìm về nơi cội nguồn ban đầu của mình giống như loài chim trên đây.
–
Bạn đang bay về đâu?
Nghe bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=x5MJwQ5A0oc
Và xem video: https://www.youtube.com/watch?v=ecJSoImIT2Y&t=4s
Washington DC Jan. 2025
Mục sư Phạm Hơn

Câu hỏi điều gì xảy ra sau khi chết có thể làm cho lúng túng. Kinh Thánh không nói rõ ràng về số phận của một người khi bước đến sự cuối cùng đời đời của họ. Kinh Thánh nói với chúng ta về thời khắc sau khi chết người ta được đưa lên thiên đàng hay xuống cõi địa ngục trên nền tảng người ấy có tin vào Chúa Giê Xu Christ là Cứu Chúa của họ. Đối với con cái Chúa, sau khi chết họ không còn hiện diện trong thân thể nhưng ở với Chúa.(II Cô-rinh-tô 5:6-8; Phi-líp 1:23) Đối với người không tin sau khi chết có nghĩa là hình phạt đời đời trong hỏa ngục (Lu-ca 16:22-23).
Đây là nơi chốn có thể làm cho lúng túng như là điều gì xảy ra sau khi chết. Khải Huyền 20:11-15 mô tả tất cả những người trong địa ngục bị ném vào trong hồ lửa. Khải Huyền 21-22 mô tả trời mới đất mới. Nơi đó dường như là nơi sống lại sau cùng vì vậy sau khi chết người ta được tạm trú trong thiên đàng hay địa ngục. Số phận đời đời của con người sẽ không thay đổi nhưng nơi chốn chính xác của số phận đời đời con người sẽ thay đổi. Vào một lúc đặc biệt sau khi chết con cái Chúa sẽ được đưa đến trời mới đất mới (Khải Huyền 21:1). Vào một lúc đặc biệt sau khi chết người không tin Chúa sẽ bị ném vào hồ lửa (Khải Huyền 20:11-15) Đây là số phận cuối cùng, đời đời của tất cả mọi người căn cứ vào toàn thể những gì người ta tin vào sự cứu rỗi duy nhất của Chúa Giê Xu Christ dành cho tội lỗi của họ.
Nguồn Suối Tâm Linh