Beautiful by ODB Anh & Việt
She has done a beautiful thing to me. Mark 14:6
Picture two teenage girls. The first girl is strong and healthy. The other girl has never known the freedom of getting around on her own. From her wheelchair she faces not only the emotional challenges common to life, but also a stream of physical pains and struggles.
But both girls are smiling cheerfully as they enjoy each other’s company. Two beautiful teenagers—each seeing in the other the treasure of friendship.
Everyone we meet bears the image of God.
Jesus devoted much of His time and attention to people like the girl in the wheelchair. People with lifelong disabilities or physical deformities as well as those who were looked down on by others for various reasons. In fact, Jesus let one of “those people” anoint Him with oil, to the disdain of the religious leaders (Luke 7:39). On another occasion, when a woman demonstrated her love with a similar act, Jesus told her critics, “Leave her alone . . . . She has done a beautiful thing to me” (Mark 14:6).
God values everyone equally; there are no distinctions in His eyes. In reality, we are all in desperate need of Christ’s love and forgiveness. His love compelled Him to die on the cross for us.
May we see each person as Jesus did: made in God’s image and worthy of His love. Let’s treat everyone we meet with Christlike equality and learn to see beauty as He does.
Dear Lord, help me to see people as You see them—not important because of what they can do or how they look, but because they are made in God’s image and You loved them enough to die for them.
Everyone we meet bears the image of God.
Đẹp
Người đã làm một việc tốt cho Ta. Mác 14:6
Hãy hình dung hai thiếu nữ. Người thứ nhất mạnh khoẻ. Người kia thì chưa bao giờ biết đi lại tự do bằng chính đôi chân mình. Từ chiếc xe lăn, cô không chỉ đối diện với những thách thức về tình cảm thường tình trong cuộc sống, mà còn đối diện với nhiều nỗi đau đớn, vật vã về thể xác.
Nhưng cả hai cô gái đang mỉm cười hân hoan bởi vì họ đều vui vì có nhau làm bạn. Hai thiếu nữ xinh đẹp – họ nhìn thấy trong nhau kho báu của tình bạn.
Chúa Giê-xu đã dành nhiều thời gian và sự quan tâm của Ngài cho những người giống như cô gái ngồi xe lăn kia – những người bị tật nguyền hoặc dị dạng suốt đời, cũng như những người bị mọi người khinh thường vì nhiều lý do khác nhau. Thật vậy, Chúa Giê-xu đã để cho một trong “những người đó” xức dầu cho Ngài trước thái độ khinh thường của các nhà lãnh đạo tôn giáo (Lu. 7:39). Một lần khác, khi một phụ nữ bày tỏ tình yêu của mình bằng một hành động tương tự, Chúa Giê-xu nói với những kẻ chỉ trích cô: “Hãy để mặc người… Người đã làm một việc tốt cho Ta” (Mác 14:6).
Chúa xem trọng mọi người như nhau. Không có sự phân biệt trong mắt Ngài. Thật vậy, tất cả chúng ta đều rất cần đến tình yêu và sự tha thứ của Đấng Christ. Tình yêu của Ngài đã thúc đẩy Ngài chết trên thập tự giá vì chúng ta.
Nguyện chúng ta nhìn mỗi người theo cách của Chúa Giê-xu: được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa và xứng đáng với tình yêu Ngài. Hãy cùng đối xử với mọi người chúng ta gặp bằng sự bình đẳng và học nhìn thấy vẻ đẹp trong họ như Đấng Christ thấy nơi họ.
Chúa ơi! Xin giúp con nhìn mọi người theo cách của Ngài – không phải họ có giá trị vì những gì họ làm được hay dáng vẻ bên ngoài của họ, nhưng vì họ được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa và Ngài quá yêu họ đến nỗi chết vì họ.
Mọi người chúng ta gặp đều mang hình ảnh của Chúa.