Begin Where You Are by ODB Anh & Việt
The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands. Psalm 19:1
I came across a solitary flower growing in a meadow today—a tiny purple blossom “wasting its sweetness in the desert air,” to borrow from the poet Thomas Gray’s wonderful line. I’m sure no one had seen this particular flower before, and perhaps no one will see it again. Why this beauty in this place? I thought.
Nature is never wasted. It daily displays the truth, goodness, and beauty of the One who brought it into being. Every day nature offers a new and fresh declaration of God’s glory. Do I see Him through that beauty, or do I merely glance at it and shrug it off in indifference?
All nature declares the beauty of the One who made it.
All nature declares the beauty of the One who made it. Our response can be worship, adoration, and thanksgiving—for the radiance of a cornflower, the splendor of a morning sunrise, the symmetry of one particular tree.
Author C. S. Lewis describes a walk in the forest on a hot summer day. He had just asked his friend how best to cultivate a heart thankful toward God. His hiking companion turned to a nearby brook, splashed his face and hands in a little waterfall, and asked, “Why not begin with this?” Lewis said he learned a great principle in that moment: “Begin where you are.”
A trickling waterfall, the wind in the willows, a baby robin, the blue sky, a tiny flower. Why not begin your thankfulness with this?
Father, may we always be reminded that You have placed beauty here because it reflects Your character. We praise You!
What are you thankful for today? Share it with us on Facebook.com/ourdailybread.
[God] is the beauty behind all beauty. Steve DeWitt
INSIGHT:
This worship song praises the wonders of God’s creation and His providential intervention for His people. The repeating refrain is, “His love endures forever.” The list of items for which to thank God, our Creator, are vast and extensive: God is good (v. 1), He is over all other “gods” (v. 2), He is the Lord of lords (v. 3), God alone does great wonders (v. 4), God by His understanding made the heavens (v. 5), He placed the earth on the waters (v. 6), He made the great lights (v. 7), He made the sun to govern the day (v. 8), and He made the moon and stars to govern the night (v. 9). As we behold the wonders of nature, we marvel at their Creator.
Hãy Bắt Đầu Từ Chỗ Của Bạn
Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Thi Thiên 19:1
Hôm nay, tôi vừa thấy một bông hoa đơn độc giữa một bãi cỏ – đóa hoa tím nhỏ xíu “khoe trọn vẻ ngọt ngào giữa tiết trời sa mạc”, theo vần thơ tuyệt diệu của nhà thơ Thomas Gray. Tôi dám chắc rằng chưa ai trông thấy bông hoa xinh đẹp này, và có lẽ không ai khác sẽ thấy nó nữa. Tôi suy nghĩ, Sao bông hoa đẹp như thế lại xuất hiện ở đây?
Thiên nhiên chẳng bao giờ vô ích. Mỗi ngày nó bày tỏ chân lý, sự tốt lành và vẻ đẹp của Đấng đã tạo dựng nó. Mỗi ngày thiên nhiên lại công bố về vinh hiển của Đức Chúa Trời một cách tươi mới. Tôi có thấy Chúa qua vẻ đẹp đó, hay tôi chỉ đơn thuần liếc nhìn và thờ ơ nhún vai?
Cả cõi thiên nhiên công bố vẻ đẹp của Đấng tạo dựng nó. Chúng ta có thể đáp ứng bằng sự thờ phượng, suy tôn và cảm tạ – về vẻ đẹp rực rỡ của hoa cúc áo, vẻ lộng lẫy của ánh bình minh, sự cân đối của một loại cây nào đó.
Tác giả C. S. Lewis nói về một cuộc tản bộ trong khu rừng vào một ngày hè nóng bức. Trước đó, ông vừa mới hỏi người bạn làm cách nào để nuôi dưỡng lòng biết ơn Chúa. Người bạn đi bộ cùng ông đã quay sang một khe suối kề bên, hất nước vào mặt và vào lòng bàn tay, và hỏi: “Tại sao không bắt đầu bằng điều này?” Lewis nói, giây phút đó, ông đã học được một nguyên tắc quan trọng: “Hãy bắt đầu từ chỗ của bạn.”
Một thác nước nhỏ giọt, một cơn gió hiu hiu trên rặng liễu, một con chim bé bỏng, một bông hoa be bé. Tại sao bạn không bắt đầu cảm tạ từ những điều như thế?
Cha ôi, nguyện chúng con luôn được nhắc nhở rằng Cha đã mang vẻ đẹp đến đây bởi vì điều đó phản ánh bản tính của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài!
Chúa là vẻ đẹp ẩn sau mọi vẻ đẹp. Steve DeWitt
CHÚ GIẢI: Bài hát thờ phượng này ca ngợi các phép mầu vĩ đại trong sự tạo dựng của Chúa và sự can thiệp mầu nhiệm của Chúa trên dân sự Ngài. Phần điệp khúc được lặp đi lặp lại: “Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Danh sách những điều chúng ta có thể tạ ơn Chúa, Đấng Tạo Hóa của chúng ta là bao la và vô vàn: Ngài là thiện (c.1), Ngài là Đức Chúa Trời của “các thần” (c.2), Ngài là Chúa của muôn chúa (c.3), Chỉ một mình Ngài làm nên các phép mầu vĩ đại (c. 4), Ngài đã dùng sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời (c.5), Ngài trải đất ra trên nước (c.6), Ngài dựng nên các vì sáng lớn (c.7), Ngài đặt mặt trời để cai trị ban ngày (c.8), Ngài đặt mặt trăng và các ngôi sao để cai trị ban đêm (c. 9). Khi chúng ta chiêm ngưỡng những sự kỳ diệu của thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy kinh ngạc về Đấng Tạo Hóa của chúng ta.
bởi David Roper | Xem tác giả khác
Nguồn Suối Tâm Linh