BIỆT RIÊNG CHO CHÚA
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/02
Cơ Đốc nhân thường nghe rằng mình đã được biệt riêng cho Chúa. Vậy biệt riêng cho Chúa nghĩa là gì và người biệt riêng cho Chúa phải sống như thế nào?Hôm nay, ngày 03/02/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề BIỆT RIÊNG CHO CHÚA
“Hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó” (2 Cô-rinh-tô 6:17)
Tôi được Chúa cảm động để viết một bài dưỡng linh với chủ đề “Biệt riêng cho Chúa”. Tôi hỏi một số đồng nghiệp của mình xem họ hiểu như thế nào về điều này. Và đây là những suy nghĩ của họ về việc biệt riêng cho Chúa:
Thứ nhất, Chúa ban năng lực trên bạn cho một mục đích cụ thể nào đó. Ngài sẽ sử dụng những người khác nhau, kể cả qua giấc mơ, khải tượng hay những tiếng nói êm dịu để bạn có thể đi đúng hướng.
Thứ hai, Chúa biệt riêng bạn để làm một điều gì đó. Ngài hướng dẫn, lèo lái cuộc sống của chúng ta một cách khác hơn so với bình thường. Dù cho chúng ta chưa ở trong một chức vụ nào đó thì Chúa cũng sử dụng chúng ta một cách rõ ràng để hầu việc Chúa qua những việc của cuộc sống thường ngày.
Thứ ba, chúng ta sẽ cảm thấy mình được kéo ra khỏi những người và những thứ khiến chúng ta mất tập trung. Mặc dù đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như thể mình bị đặt trên kệ và bị lãng quên, nhưng chúng ta tách ra để nhận lãnh tiếng gọi của Chúa trên cuộc đời mình. Chính trong những lúc chúng ta dành thời gian ở riêng với Chúa, Ngài sẽ uốn nắn chúng ta để đến thời điểm thích hợp, khi biết chúng ta đã sẵn sàng thì Ngài sẽ đưa chúng ta ra tiền tuyến. Lời Chúa phán trong 2 Cô-rinh-tô 6:17, “Hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó”.
Thứ tư, chúng ta có thể hình dung Chúa Giê-xu đang đứng giữa một khu chợ Trung Đông rất nhộn nhịp, bụi bặm, nhưng dường như Chúa không để ý đến mọi xáo trộn đang diễn ra xung quanh Ngài. Trong lúc đó, Ngài đang chăm chú cầm lên và xem những trái cây đã chọn. Sau khi đưa ra quyết định lựa chọn thì Ngài nhẹ nhàng đặt từng thứ một vào một chiếc giỏ được nâng niu trong cánh tay Ngài. Đó là ý nghĩa của sự biệt riêng, như Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:14 chép, “Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”
Thứ năm, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để làm một công việc cho Ngài và chúng ta cần phải được “biệt riêng” để làm công tác thiên thượng. Ngài đã xức dầu và trang bị để sử dụng chúng ta phát triển vương quốc của Ngài. Một lần nọ, khi cắt quả táo trông rất bắt mắt mà tôi mang theo làm bữa trưa của mình, tôi đã vô cùng sững sờ, ngạc nhiên khi bên trong nó đã hoàn toàn thối rữa, không dùng được nữa. Điều này cũng giống như tình trạng của một số Cơ Đốc nhân, bên ngoài thì nhìn rất đẹp đẽ, sốt sắng, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Người được biệt riêng là người phải luôn thánh sạch trước mặt Chúa, xứng đáng làm công tác của Ngài.
Thứ sáu, biệt riêng cho Chúa là được làm nên thánh, được cung hiến cho Ngài. Cơ Đốc nhân có một vai trò và vinh dự đặc biệt chính là hầu việc Chúa. Chúng ta đã được chuyển từ nơi tối tăm sang nơi sáng láng. Chúng ta phải xa lạ với hệ thống của đời này. Thay vì suy nghĩ và hành động như thế gian, chúng ta tách khỏi lối sống đó vì một mục đích khác, là phục vụ Đức Chúa Trời và trở nên giống Chúa Giê-xu mỗi ngày. Nói cách khác, biệt riêng cho Chúa là tách biệt khỏi những điều thuộc về thế gian và sống với mục đích mới trong Chúa.
Cá nhân tôi đồng ý với tất cả những nhận định trên. Trong 50 năm trên đất này, tôi đã trải qua 43 năm sống cuộc đời Cơ Đốc. Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy được kêu gọi để biệt riêng cho Chúa. Mong muốn của tôi là làm vui lòng Chúa. Không phải lúc nào tôi cũng thành công, nhưng tấm lòng tôi luôn hướng về Ngài.
Nếu tôi đi chệch hướng, Chúa luôn nhẹ nhàng hướng dẫn tôi trở lại con đường mà Ngài đã chọn cho tôi. Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4, Phao-lô nói với chúng ta rằng chúng ta phải sống đẹp lòng Chúa. Trong câu 1, ông viết “chúng tôi nài xin và khuyến giục anh em rằng anh em đã học nơi chúng tôi phải sống thế nào cho vui lòng Đức Chúa Trời”. Sau đó vài câu, ông nói về lối sống của Cơ Đốc nhân trong cộng đồng tín hữu, “Về tình huynh đệ thì chẳng cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy phải yêu thương nhau” (câu 9).
Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6,8, Phao-lô nói, “chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ … Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, lấy hi vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận”
Sau đó, trong các câu 13-22, chúng ta được khuyên dạy phải sống hòa thuận, phải siêng năng, phải mạnh mẽ, phải giúp đỡ những người yếu đuối, phải kiên nhẫn với mọi người, đừng lấy ác trả ác nhưng phải luôn làm điều tốt.
Những chỉ dẫn tiếp theo là phải vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, tạ ơn trong mọi sự, chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc: điều gì tốt đẹp thì giữ lấy; mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.
Nếu chúng ta được biệt riêng ra để làm công việc Chúa thì chúng ta sẽ không có thời gian tập trung cho những chuyện không đâu. Chúng ta phải sống bày tỏ trọn vẹn những bông trái Thánh Linh và nói cho mọi người biết về sứ điệp Tin Lành. Đó chính là công việc trọn thời gian của Cơ Đốc nhân.
“Cầu xin chính Chúa bình an ban bình an cho anh em trong mọi lúc và bằng mọi cách! Xin Chúa ở với tất cả anh em!” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16)
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì con được biệt riêng cho Ngài để làm công tác của Ngài. Xin Chúa giúp con mỗi ngày trở nên giống Chúa Giê-xu càng hơn, luôn được thánh sạch và sống đẹp lòng Cha. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Kính thưa quý thính giả, tất cả mọi người tin Chúa đều được biệt riêng cho Ngài. Bài học hôm nay mời gọi bạn hãy xem xét lại cuộc đời mình, liệu bạn đã sống xứng đáng với người được biệt riêng cho Chúa hay chưa? Có điều gì, lĩnh vực nào trong đời sống bạn cần thay đổi để làm Chúa vui lòng và kết quả càng hơn cho Ngài?
Quý thính giả thân mến, chúng tôi thật vui khi nhận được những lời chứng qua chương trình này. Một thính giả đã chia sẻ: “Có những thời điểm mình tưởng chừng như gục ngã nhưng nhờ lời Chúa qua chương trình giúp mình có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp, giúp mình gần Chúa nhiều hơn, xin gửi 1 khoản dâng hiến cho chương trình như 1 lời cảm ơn vì những giá trị mình nhận được từ chương trình Oneway radio suốt 2 năm qua”. Một thính giả khác chia sẻ: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn những người đã làm ra chương trình này, mỗi ngày không nghe lại cảm thấy nhớ chương trình.” Đó là sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi là những người làm chương trình.
Với mong muốn phát triển và nâng đỡ niềm tin cho nhiều người hơn, Oneway ao ước nhận được sự đồng hành của quý vị. Bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, facebook hoặc nhắn tin trên zalo, viber đến số điện thoại 0898189819. Xin cảm ơn!
nguon ONEWAY .VN
Nguồn Suối Tâm Linh