Các Bài Dưỡng Linh

SỰ TRUNG THÀNH/CHUNG THỦY
Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt.
Ca thương 3:22
Khi Robertison McQuilkin giữ chức chủ tịch của Chủng viện Kinh thánh Columbia thì vợ ông được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Ông ấy đưa ra một minh chứng mạnh mẽ về tình yêu chung thủy của một người chồng đối với vợ mình.
Robertison McQuilkin nói, “Trong nhiều năm, tôi đã vật lộn với câu hỏi về những gì nên hy sinh: chức vụ hay chăm sóc cho Muriel … Đặt Chúa lên hàng đầu có nghĩa là tất cả các trách nhiệm khác mà Ngài giao cho cũng là trên hết. Tuy nhiên, việc sắp xếp các trách nhiệm của chúng ta theo thứ tự có thể mâu thuẫn với nhau – nó là một công việc khó khăn …
Nếu tôi đã không hứa điều này bốn mươi hai năm trước: hãy chăm sóc lẫn nhau, khi ốm đau hay khỏe mạnh…và chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi, thì tôi vẫn phải tuân giữ Lời của Chúa. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ nghiệt ngã mà tôi đã hứa nguyện trong buổi lễ hôn phối tại nhà thờ. Nó chỉ là sự công bằng. Suy cho cùng, cô ấy đã chăm sóc tôi gần bốn thập kỷ với sự tận tâm tuyệt vời, bây giờ đến lượt tôi. Và cô ấy là một đối tác xứng đáng nhận sự chăm sóc này! Nếu tôi phải chăm sóc cô ấy trong bốn mươi năm tiếp theo, tôi cũng sẽ không bao giờ trả nổi món nợ với cô ấy.”
Thật cảm tạ Chúa về tình yêu và sự chăm sóc lẫn nhau giữa đôi vợ chồng này!
Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta trung thành, chung thủy trong các mối quan hệ của chúng ta.
TÔI CÓ ĐƯỢC MỘT DANH XƯNG TỐT VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ NGƯỜI KHÁC DỰA TRÊN SỰ TRUNG THÀNH/CHUNG THỦY CỦA TÔI TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ ĐÓ.
Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi.
Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa;
Sáng thế ký 39: 6-8
Khi Nancy Reagan trở thành đệ nhất phu nhân, bà ấy đã đi đầu trong nỗ lực giải quyết vấn đề ma túy ở Mỹ. Tại Oakland, California, bà đã vô tình tìm thấy tên cho chiến dịch của mình. Nancy Reagan đang viếng thăm một ngôi trường, thì một nữ sinh hỏi, “bà sẽ làm gì nếu một ai đó đưa ma túy mời bà sử dụng?” Nancy Reagan trả lời, “tôi chỉ cần nói không.” Cụm từ này đã trở thành tên của chiến dịch chống ma túy sau đó.
Các chuyên gia tâm lý cho biết không dễ dàng để nói “không” với những chuyện nhạy cảm. Nhưng với lời tuyên bố ngắn gọn này, bà Nancy Reagan đã hướng dẫn cho giới trẻ trên toàn liên bang dám nói “không” với ma túy. Và đây là điểm khởi đầu cho chiến dịch của bà.
Giô-sép cũng nói “không” với bà vợ của chủ nhân nhiều lần trước lời mời tình dục. Giô-sép biết điều gì là đúng đắn. Có thể cho rằng Giô-sép đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự can đảm và khôn ngoan để dám nói “không” trong hoàn cảnh đó. Giô-sép cũng biết hậu quả của hành động nói “không” nhưng chàng trai này tín thác đời sống mình trong tay Chúa.
Có tình huống nào bạn cần phải nói “không” ngày hôm nay? Hãy cầu xin Đức Thánh Linh ban cho bạn năng quyền và sự tự chủ, kiểm soát được bản thân và hoàn cảnh để dám nói “Không.”
NHỜ ĐẤNG CHRIST TÔI CÓ NĂNG QUYỀN ĐỂ KIỂM SOÁT BẢN THÂN

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   5   =