CẢM ƠN CHÚA VỀ HAI VIÊN SỎI THẬN
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/10
Bạn thường cảm ơn Chúa khi nào? Chẳng phải là những lúc bạn nhận được điều gì đó tốt đẹp, khiến bạn mừng vui, sung sướng? Thử tưởng tượng nếu một ngày bạn phát hiện ra mình bị bệnh, khiến cơ thể vô cùng đau đớn, như là bị sỏi thận chẳng hạn, liệu bạn có nói lời cảm ơn Chúa hay không? Đôi khi sỏi thận lại cho bạn thấy ân điển của Chúa đối với bạn lớn lao như thế nào.Hôm nay, ngày 26/10/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Richard Spangler qua chủ đề CẢM ƠN CHÚA VỀ HAI VIÊN SỎI THẬN
“Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
Tôi đã hiểu được ý nghĩa Lời Chúa dạy trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18,
“Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus”.
Trong sáu năm qua, tôi đã giảm được khoảng 80 kg với chế độ ăn kiêng và tập thể dục (đi bộ 4-5 cây số trong một giờ, năm ngày một tuần). Sau khi tăng trở lại khoảng 20 kg, tôi quyết định mình cần tập nhiều hơn chứ không chỉ đi bộ, nên tôi đã đăng ký tham gia với một phòng tập gym vào tháng 3 năm 2007. Tôi bắt đầu thói quen tập thể dục với máy chạy bộ, tập tạ và đạp xe cố định ba ngày một tuần và tiếp tục đi bộ hai ngày một tuần.
Thứ Hai, ngày 5 tháng 5 năm 2007, tôi vẫn tập luyện bình thường tại phòng gym vào buổi sáng và đi làm vào buổi chiều. Khoảng 10 giờ tối, tôi bắt đầu bị đau dữ dội ở cả hai bên lưng dưới. Hai anh bạn đồng nghiệp đưa tôi về nhà. Khi về đến nhà, cơn đau dữ dội khiến tôi không thể bước xuống xe. Vậy nên vợ tôi cùng hai người bạn lập tức chở tôi đến bệnh viện.
Sau khi nằm đau đớn trong phòng cấp cứu suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng thì các bác sĩ cũng chích cho tôi một liều thuốc giảm đau. Điều tiếp theo tôi nhớ là mình thức dậy vào cuối buổi chiều của ngày thứ Ba. Vợ tôi và một bác sĩ thông báo cho tôi biết là tôi có hai viên sỏi thận lớn, mỗi thận một viên. Tôi đã phẫu thuật và đặt stent trong thận để kiểm soát sỏi và cơn đau.
Đến thứ Tư, tôi được thông báo rằng mình bị đau tim nhẹ. Mọi thứ dường như đang từ xấu trở nên tồi tệ. Vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, một trong những chiếc stent đã di chuyển, và tôi bị đau trở lại sau cuộc phẫu thuật.
Thứ Hai, ngày 12 tháng 5, các bác sĩ quyết định lấy viên sỏi ra. Nhưng, trước tiên các bác sĩ muốn đặt ống thông tim. Chiều thứ Ba tôi đi thông tiểu. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, kết quả cho thấy động mạch vành trái của tôi bị tắc nghẽn 85%. Tôi không có triệu chứng gì và các bác sĩ tuyên bố rằng tôi là ứng cử viên hàng đầu của chứng “nhồi máu cơ tim goá phụ” (WHA), là bệnh nhồi máu cơ tim khi ngủ có nguy cơ tử vong rất cao.
Trong vòng ba giờ, tôi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Chesapeake đến Bệnh viện Tim Sentara ở Norfolk, tiểu bang Virginia và được lên lịch phẫu thuật vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 5. Các bác sĩ không chỉ phải giải quyết 85% tắc nghẽn mà còn phải xử lý ba sự tắc nghẽn 30%, tăng gấp bốn lần. Tất nhiên với tất cả những điều này thì hai quả thận của tôi phải chờ đợi.
Một tuần sau cuộc phẫu thuật, tôi bắt đầu đặt câu hỏi, “Tại sao tôi lại nằm ở đây?” Chúa đã nhắc nhở tôi nhớ lại điều mình đã cầu nguyện ba tuần trước khi tất cả điều này diễn ra. Trong khi đang ở trên máy chạy bộ, tôi cầu nguyện, “Lạy Chúa, nếu có điều gì khiến con không thực hiện được ý muốn Ngài trong suốt phần đời còn lại của con, xin hãy bày tỏ hoặc sửa chữa nó.” Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đáp lại lời cầu nguyện ngắn ngủi đó một cách đầy quyền năng với hai viên sỏi thận. Nếu không có nó chắc tôi đã chết khi ngủ bất kỳ lúc nào.
Tôi đã phải đợi ba tháng sau khi phẫu thuật tim mới có thể bắt đầu xử lý chuyện sỏi thận. Phải mất thêm hai tháng nữa và bốn liệu trình khác nhau, do các biến chứng, để loại bỏ sỏi thận. Tin mừng là tim của tôi đã hoạt động tốt và thận thì cũng đang lành. Thể lực của tôi đang trở lại và tôi đã giảm được 20 kg.
Nguyên nhân của tất cả những điều này là do tôi đã bạc đãi cơ thể mình, cũng là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Tôi đã không ăn đúng loại thức ăn, ăn không đúng số lượng cần phải ăn và lười tập thể dục. Tôi nhận biết rằng mình được chữa lành thực sự là chỉ bởi ân điển của Chúa mà thôi.
Mục sư của tôi bảo rằng sau 50 năm, Chúa đã làm một cuộc đại phẫu thuật cho tôi nên tôi có thể sống thêm được 50 năm nữa.
Tôi tin điều đó là khả thi nếu tôi có một lối sống lành mạnh, quân bình, khỏe khoắn và kỷ luật. Tôi chia sẻ những gì mình trải qua với hy vọng rằng bạn sẽ đối xử đúng đắn với cơ thể mình. Hãy ăn uống một cách điều độ, thường xuyên tập thể dục và đi khám sức khỏe định kỳ. Đó là những việc rất quan trọng để bạn có một sức khoẻ tốt mà phục vụ Đức Chúa Trời, thực hiện ý muốn của Ngài.
“Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20)
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì ân điển Ngài dành cho chúng con thật quá đỗi lớn lao, ngay cả khi chúng con không biết. Xin giúp chúng con luôn biết tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh và có đáp ứng xứng đáng với ân điển Ngài ban. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, hy vọng qua bài học hôm nay, bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa ngay cả khi mình đang ở trong một hoạn nạn, vì mọi điều Chúa cho phép xảy ra đều ở trong chương trình của Ngài và hướng đến mục đích tốt đẹp. Đồng thời, cũng hãy chăm sóc cơ thể của mình cách tốt nhất qua việc ăn uống điều độ, tập thể dục, khám sức khỏe định kỳ, để bạn có một cơ thể khoẻ mạnh mà hầu việc Chúa, đáp lại ân điển Ngài ban cho bạn.
Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi.
Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ”
Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ chiase@oneway.vn, hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.
Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quí vị trong chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN
Nguồn Suối Tâm Linh