Cảm Tạ Chúa Trước — Bởi Rick Warren 04/11/2025

Cảm Tạ Chúa Trước

 

“Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời.” (II Sử ký 20:21 – BTT)

Trong II Sử ký 20:21, vua Giê-hô-sa-phát đã có một cách tổ chức quân đội rất khác thường: “Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời.” (BTT)

Kế hoạch trận đánh của vua Giê-hô-sa-phát là đặt một ban hát trước bộ binh. Tướng Patton chắc sẽ xỉu khi nghe cách bày binh bố trận như vậy! Hãy thử hình dung cảnh này: Ở phía bên này là quân đội của ba kẻ thù tập trung vây đánh Y-sơ-ra-ên.  Rồi đến thung lũng nơi họ sắp sửa chiến đấu. Rồi đến những người Y-sơ-ra-ên hèn mọn, tầm thường. Vua Giê-hô-sa-phát ra lệnh: “Chúng ta sẽ lấy những người ca xướng và lập thành một ban hát, để họ trước đội quân khi các ngươi tiến vào chiến trận.”

Có một lẽ thật rất quan trọng ở đây: Người Y-sơ-ra-ên tạ ơn Chúa trước khi họ giành được chiến thắng. Ngợi khen và tạ ơn là đức tin được thể hiện bằng lời nói. Nếu bạn cảm ơn Chúa sau chiến thắng thì đó gọi là lòng biết ơn. Nếu bạn cảm ơn Chúa trước khi điều đó xảy ra thì đó là đức tin.

Chú ý kết quả của sự ngợi khen trong câu 22 và 23: “Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu-đa; và các dân ấy đều bị bại. Dân Am-môn và dân Mô-áp dấy lên đánh dân ở núi Sê-i-rơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã diệt dân ở Sê-i-rơ rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau.” (BTT). Chúa đã khiến cho kẻ thù bị xáo trộn, và họ trở giết lẫn nhau trong khi người Y-sơ-ra-ên ngửa trông lên Chúa. Đây chính là sức mạnh của sự trông cậy.

Bạn biết rõ nan đề không vượt qua được trong cuộc sống của mình – cái nan đề khiến bạn bị khó khăn dồn dập, phải không? Khi nào bạn sẽ bắt đầu cảm tạ Chúa về điều đó? Sau khi mọi việc được giải quyết? Nếu vậy, đó là lòng biết ơn.  Còn việc cảm tạ Chúa bây giờ, trong khi bạn đang ở trong khó khăn hoặc thấy nan đề đang tiến đến mình thì sao?  Đó chính là đức tin.

Khi bạn để Chúa giải quyết những nan đề của mình thì đó trở thành một lời chứng cho những người chưa tin. Thế gian sẽ chú ý khi Cơ-đốc nhân sống bởi đức tin.  Và Chúa muốn bảy tỏ quyền năng của Ngài trong những ai trông chờ Ngài hành động trong đời sống họ.

Có phải bạn đang đối diện với một hoàn cảnh khó khăn trong tuần này không? Bạn cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều chống nghịch lại mình phải không? Bạn nghĩ nan đề của mình quá sức chịu đựng phải không? Bạn làm gì? Hãy hướng đến Chúa – Giê-hô-va Ni-si – là Đức Chúa Trời luôn bảo vệ và bênh vực bạn.

Mục Sư Rick Warren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *