Chăm Theo Đức Thánh Linh — Rô-ma 8:9-17

Ngày 15

Chăm Theo Đức Thánh Linh

Rô-ma 8:9-17

8:9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 8:10 Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. 8:11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. 8:12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 8:13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 8:15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 8:16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 8:17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Rô-ma 8:9-17

 

 

 

“Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Những ai là người sống chăm theo Đức Thánh Linh? Làm thế nào để biết một người có Đức Thánh Linh ngự trong lòng? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào để được đẹp lòng Chúa?

Bản chất tự nhiên của con người sau khi sa ngã là chống nghịch Đức Chúa Trời, dễ dàng nuông chiều lòng tham dục của mình vì đang bị tội lỗi trói buộc. Chỉ những ai được giải thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi mới có thể muốn và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Người chăm theo Đức Thánh Linh là người thuộc về Chúa Giê-xu, đã được mua chuộc bằng máu quý báu của Ngài trên cây thập tự, được Đức Chúa Trời tuyên bố trắng án, được Đức Thánh Linh tái sinh và tự do hành động trong đời sống mới của người ấy (câu 9-10, 14-15).

Khi một người nhận ra mình là tội nhân đang đắm chìm trong tội lỗi, bằng lòng ăn năn, thành tâm tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Chủ đời sống mình, ngay lập tức Đức Thánh Linh sẽ ngự vào trong lòng người ấy, bày tỏ năng quyền để giúp người ấy tái sinh và đổi mới trong tiến trình nên thánh. Người ấy sẽ có ước muốn làm đẹp lòng Chúa hơn là chiều theo tư dục của mình (câu 9), nhận lấy thần trí làm con nuôi của Đức Chúa Trời; không còn sợ hãi về sự đoán phạt của Chúa nhưng được mạnh dạn đến cùng Đức Chúa Trời và gọi Ngài là A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt những ước muốn và quyết định của người ấy trong cuộc sống (câu 14-15).

Mặc dù Đức Thánh Linh năng quyền ngự trong lòng của Cơ Đốc nhân, nhưng Ngài không biến chúng ta thành những người máy luôn tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài cách máy móc. Ý chí tự do Chúa ban cho mỗi người vẫn còn hiệu lực. Cái tôi hay tội lỗi trong lòng mỗi người vẫn còn nằm chờ cơ hội để vùng lên chiếm lại quyền kiểm soát. Vì thế, chúng ta cần phải nhờ Đức Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể mình, tức giết chết những hành vi xấu của thể xác, của bản chất tội lỗi cũ để có thể sống nếp sống mới theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và được làm con Đức Chúa Trời (câu 13-14). Là con, chúng ta cũng là người thừa kế; và bởi vì là người thừa kế, chúng ta cũng phải chịu đau đớn với Chúa Giê-xu trong hành trình theo Ngài (câu 17). Chúng ta sẽ bị bức hại vì Danh Chúa, trải qua sự tranh chiến giữa điều thiện và điều ác trong chính thân thể của mình, và chịu khổ khi chúng ta phục vụ anh chị em và tha nhân. Nhưng rồi chúng ta sẽ nhận cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, được vinh quang với Ngài trong nước đời đời.

Bạn có nhận biết sự hướng dẫn, dạy dỗ, cáo trách của Đức Thánh Linh mỗi ngày trong cuộc sống của mình không?

Lạy Đức Thánh Linh, Đấng đang hiện diện trong lòng con! Cầu xin Chúa giúp con làm chết công việc của xác thịt, sẵn lòng chịu khổ với Chúa Giê-xu để con kinh nghiệm năng quyền sống động của Ngài trong đời sống mỗi ngày.

(c) 2024 svtk.com

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   1   =