CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/08

CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/08

Khi xã hội hiện đại, chế độ tự động giúp nhiều quy trình khác nhau được vận hành mà không cần đến sự can thiệp của con người. Tuy nhiên, không phải cái gì “tự động” cũng đều hữu ích cả, nhất là trong lĩnh vực đời sống thuộc linh, trong mối liên hệ của bạn với Chúa.

Hôm nay, ngày 10/08/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Belinda Elliott qua chủ đề CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

“Mỗi buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ.” (Thi Thiên 90:14)

Bộ não con người thật lạ lùng và tuyệt vời. Bộ não của bạn có bao giờ chuyển sang “chế độ tự động” chưa? Tôi thì đã từng.

Đã có lúc tôi lái xe từ nơi làm việc về nhà và không thực sự nhớ gì về hành trình. Tôi đã về đến nơi an toàn, nhưng tôi hầu như không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường, qua bao nhiêu ngã rẽ để về đến nơi.

Các thói quen vào buổi sáng sớm của tôi cũng vậy. Tôi tin rằng mình sẽ không hoàn toàn “thức dậy” cho đến khoảng 15 phút sau khi tắm xong. Cho đến thời điểm đó, bộ não của tôi đang ở “chế độ tự động”, hướng dẫn cơ thể thực hiện những thói quen buổi sáng mà tôi không hề hay biết. Nếu kem đánh răng hoặc dầu gội đầu của tôi không nằm ở vị trí quen thuộc thì cũng khá tai hại! Đã có vài lần tôi lấy kem đánh răng làm sữa tắm và kem cạo râu làm dầu gội đầu.

Thực ra tôi chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về “chế độ tự động” của bộ não mình cho tới gần đây. Một ngày nọ, trong buổi nhóm thờ phượng, tôi chợt nhận ra rằng đời sống tâm linh của mình cũng thường xuyên ở “chế độ tự động”.

Trong giờ nhóm, Mục sư cho chiếu một đoạn video ngắn. Đó là câu chuyện của một gia đình nghèo khó ở Campuchia. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn về nội dung của video đó, vì những gì tôi nhớ được chỉ có vậy. Tôi nhớ đèn tắt, và tôi nhớ đoạn video bắt đầu. Tôi đoán tâm trí mình đã đi xa vì tôi không nhớ gì nữa cho đến khi đèn bật sáng ở cuối video và tôi chợt nhận ra rằng tôi đang vỗ tay cùng với tất cả mọi người dự nhóm ngày hôm đó.

Điều đó đã xảy ra như thế nào? Tôi thậm chí còn không nhớ phần kết của video, thế mà tôi vẫn đáp lại bằng tiếng vỗ tay. Khi tôi nhìn xuống giữa những tiếng vỗ tay, tôi nhận ra rằng mình đã quay trở lại “chế độ tự động”, chỉ đơn giản là những động tác mang tính máy móc mà thôi. Đối với những người quan sát bình thường, có vẻ như tôi đã xem video và thưởng thức nó cùng với phần còn lại của đám đông, nhưng tôi thực sự đã bỏ lỡ toàn bộ.

Sự việc này khiến tôi phải nhìn nhận lại bản thân, về mối liên hệ của tôi với Chúa Giê-xu có đang diễn ra theo cùng một cách như vậy không, nghĩa là chỉ hoạt động trên chế độ tự động.

Đọc phần Kinh Thánh hôm nay? Đánh dấu vào đã đọc.

Cầu nguyện? Đánh dấu vào đã cầu nguyện.

Đi nhóm? Đánh dấu vào đã đi nhóm.

Dâng hiến? Đánh dấu vào đã dâng hiến.

Đó là những thói quen bình thường của người Cơ Đốc, nhưng những thói quen đó có đang giúp ích gì cho đức tin của tôi không? Tôi có đang lắng nghe tiếng Chúa phán với mình mỗi ngày không? Hay là tôi chỉ đơn giản là xuất hiện để “điểm danh” rồi sau đó chuyển cơ thể mình sang “chế độ tự động” cho đến hết giờ nhóm, hết giờ cầu nguyện.

Vận hành theo “chế độ tự động” như vậy là khá nguy hiểm. Với những thói quen vào buổi sáng thì đôi khi nó chỉ là một chút bực mình. Với việc lái xe, chắc chắn đây là điều không nên làm. Còn nếu là về đời sống thuộc linh thì nó thực sự nguy hiểm cho chúng ta. Nếu tôi không tập trung lắng nghe tiếng Chúa, sự hướng dẫn của Chúa thì làm sao tôi biết mình đang sống theo ý muốn Ngài? Tôi không thể trở nên gần gũi hơn với Ngài, hoặc trở nên giống Ngài hơn, nếu tôi chỉ đơn thuần là làm theo các hành động một cách máy móc.

Trong một buổi học Kinh Thánh gần đây tại nhà thờ, chúng tôi đã thảo luận về cách Đức Chúa Trời thường sử dụng những cơn bão trong cuộc sống để làm chúng ta thức tỉnh và tập trung chú ý. Thường thì chỉ cho đến khi có điều gì đó làm gián đoạn thế giới yên bình của chúng ta, khiến những thói quen thoải mái của chúng ta không còn nữa thì chúng ta mới có thể tương tác trong mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời. Một tôi tớ Chúa đã chỉ ra rằng Chúa thường sử dụng những cơn bão để nói với chúng ta bởi vì chúng ta không nhận được sứ điệp theo những cách khác.

Đó là lý do tại sao việc vận hành đời sống thuộc linh của mình theo “chế độ tự động” là rất nguy hiểm. Chúng ta không chỉ bỏ lỡ sự mật thiết trong mối liên hệ với Chúa mà Ngài còn sẽ dùng những cách khác, ít dễ chịu hơn để thu hút sự chú ý của chúng ta bởi vì chúng ta đã không nghe được tiếng của Ngài.
Đoạn video mà tôi bỏ lỡ trong giờ nhóm là lời cảnh tỉnh dành cho tôi. Từ bây giờ, tôi muốn mọi khía cạnh của đời sống thuộc linh của mình đều tỉnh thức và chủ động tương tác. Tôi không muốn chờ cho tới khi Chúa dùng biện pháp mạnh rồi mình mới để ý.

Còn bạn thì sao? Có phải đời sống thuộc linh hiện tại của bạn chỉ là những chuỗi thói quen chứ không phải là một mối quan hệ thực sự, mối quan hệ sống động và phát triển mỗi ngày với Đấng Christ? Nếu vậy, hãy tắt chế độ tự động đi và sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ mới với Cứu Chúa của chúng ta.

“Mỗi buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ.” (Thi Thiên 90:14)

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin tha thứ con vì sự thờ ơ, lười biếng của mình trong đời sống thuộc linh. Xin giúp con nhận ra tình trạng của mình để chủ động làm mới lại mối quan hệ với Ngài ngay hôm nay. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhóm, dâng hiến là những việc nên làm. Nhưng đừng làm một cách máy móc hay chỉ là làm cho có. Hy vọng qua bài học hôm nay, bạn sẽ vực dậy đời sống thuộc linh của mình để chủ động phát triển mối liên hệ với Chúa ngày một khắng khít hơn.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 3   +   10   =