“CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN TRONG CON”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 26/7/2026
Chúa đang hiện diện trong con,
Con không trốn đâu khỏi mặt Chúa,
Con lên trời, Ngài có ở đó,
Con dưới âm phủ, Ngài cũng có ở đó với con…
Khi con có nan đề trong cuộc đời,
Ngài đang hiện diện cùng con,
Ngài ban cho niềm an ủi, sức mạnh và bình an,
Con quá vui mừng, vì Ngài đang ở cùng con…
Ngài có mặt trong mọi nghịch cảnh cuộc đời,
Ngài dạy, con đừng sợ, vì Ta ở cùng với con,
Ngài bổ sức, nâng đỡ và ban phước,
Con hãy vững lòng bền chí, đừng lo sợ chi…
Chúa giữ cuộc đời con trong tay Ngài,
Ngài luôn bên con, hướng dẫn và che chỡ,
Ngài chẳng xa con, chẳng bỏ con,
Dầu con đi trong bóng chết, Ngài luôn ở cùng với con…
—
Chúa đang hiện diện trong con,
Con không trốn đâu khỏi mặt Chúa,
Con lên trời, Ngài có ở đó,
Con dưới âm phủ, Ngài cũng có ở đó với con…
Khi con có nan đề trong cuộc đời,
Ngài đang hiện diện cùng con,
Ngài ban cho niềm an ủi, sức mạnh và bình an,
Con quá vui mừng, vì Ngài đang ở cùng con…
Ngài có mặt trong mọi nghịch cảnh cuộc đời,
Ngài dạy, con đừng sợ, vì Ta ở cùng với con,
Ngài bổ sức, nâng đỡ và ban phước,
Con hãy vững lòng bền chí, đừng lo sợ chi…
Chúa giữ cuộc đời con trong tay Ngài,
Ngài luôn bên con, hướng dẫn và che chỡ,
Ngài chẳng xa con, chẳng bỏ con,
Dầu con đi trong bóng chết, Ngài luôn ở cùng với con…
Thi thiên 139:7-8: “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó; Nếu tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó”.
Nguồn Suối Tâm Linh