“CHÚA GIÊ-SU LÀ HÒN ĐÁ VỮNG TIN” MS Trọng sáng tác trên AI

“CHÚA GIÊ-SU LÀ HÒN ĐÁ VỮNG TIN”

MS Trọng sáng tác trên AI

Vượt đại dương gặp bão táp phong ba

Tôi nương mình nơi vầng đá Chúa

Ngài làm chân tôi vững chắc diệu kỳ

Nương mình lướt sóng chẳng còn sợ chi

Khi thế gian đầy tuyệt vọng

Thì Chúa Giê su là niềm hy vọng

Ngài là vầng đá chở che vững an

Chân tôi bước theo Ngài vững bước bình an

 

Ngài là vầng đá mà con nương náo

Ngài là nguồn phước mà con mong chờ

Sống biết ơn Chúa từng ngày

Núp trong vầng đá Giê su lòng đầy vững tin

 

Con tin cậy  hát ngợi khen Chúa

Ngợi khen Ngài mãi không hề thôi

Lòng luôn nương cậy Chúa dù bão tố phong ba

Ngài là vầng đá muôn đời con nương tựa

 

Lúc hiểm nguy Ngài hằng nâng đỡ

Ngài đặt chân con trên vầng đá vững an

Thật phước hạnh khi đời có Chúa

Lòng luôn vững tin nơi quyền năng Ngài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   7   =