CHUYỆN…BÓNG ĐÁ (1)
Kinh Thánh:Rô-ma 15: 22-29; I Cô-rinh-tô 9: 24-27.
Vậy là giải bóng đá thế giới năm 2026 đã khép lại sau hơn một tháng thi đấu hết mình của 48 đội bóng đại diện cho các Châu lục về tại ba quốc gia Châu Mỹ là Mỹ, Ca-na-đa và Mễ Tây Cơ đồng tổ chức để tranh tài.
Giải bóng đá lần nầy là giải bóng đá lần đầu tiên có số đội tham gia nhiều nhất, 48 đội, thay vì 32 đội như truyền thống lâu nay. Đây cũng là giải bóng đá lần đầu tiên được ba quốc gia đồng đăng cai tổ chức với nhau.
Tổng số trận đấu, dĩ nhiên cũng nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với 104 trận đấu.
Trong suốt hơn một tháng qua, từ Ngày 12 Tháng 6 đến Ngày 19 Tháng 7 Năm 2026, 48 đội bóng ra sức tranh tài từ vòng đấu bảng để giành vé vào vòng 16 đội. Từ vòng 16 đội, tranh nhau vào vòng tứ kết. Từ tứ kết tranh nhau vào vòng bán kết, để rồi từ vòng bán kết, hai đội thắng sẽ bước vào trận chung kết, tranh chức vô địch; còn hai đội thua ở vòng bán kết, sẽ tranh hạng ba.
Ngay từ đầu giải, tất cả các đội bóng đều đã háo hức bước vào từng trận đấu với tâm thế tốt nhất để mong được đi tiếp vào vòng trong; nhưng đã là kỳ thi đấu, thì chắc chắn, phải có đội được đi tiếp, phải có đội bị loại, vì bị thua.
Bạn cũng như tôi đều có yêu thích một hay hai đội bóng nào đó phải không?
Bạn yêu mến đội nào tôi không biết; nhưng tôi thì mến mộ đội Mỹ và đội Đức.
Đội Mỹ chắc chắc chưa phải là đội bóng mạnh trong số 48 đội lần nầy; nhưng tôi vẫn thích, vì sự trẻ trung, tinh thần thể thao, và lối đá xông xáo của họ. Còn đội Đức, theo tôi là một đội mạnh và là đội đáng gờm cho những đội khác. Tôi yêu mến đội Đức là vì nó từng là những chiến binh…lội ngược dòng rất ngoạn mục, và nó từng được mệnh danh là “Cổ Xe Tăng Đức” cơ mà. Nhưng ở giải năm nay, đội Đức chơi không được tốt như trước đây, và đã bị loại sớm, không vô được vòng 16 đội luôn. Có lẽ do nội bộ của đội chưa được thực sự được ổn định chăng?
Thật tiếc cho đội Mỹ và đội Đức, không đi vô sâu được vào trong giải đấu để cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn.
Mời bạn cùng tôi hãy tiếp tục chờ đợi sự trỗi dậy mạnh mẽ của đội Mỹ và đội Đức vào mùa giải sắp tới!
Nước Mỹ đã được lợi thật nhiều khi được đồng tổ chức giải bóng đá năm nay, nhất là nguồn lợi về kinh tế. Mỹ đã giàu, nay lại giàu thêm nữa. Người ta ước tính Mỹ có thể thu về được chừng 20 tỷ đô-la cho nền kinh tế quốc gia, trong giải bóng đá thế giới năm nay.
Một số tiền khổng lồ.
…
Như vậy là cuối cùng, hai đội bóng Tây Ban Nha và Ác-hen-ti-na đã cùng dắt tay nhau đi vào trận đấu chung kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Trận chung kết được tổ chức tại bang New Jersey, Mỹ. Kết quả là Tây Ban Nha đã thắng Ác-hen-ti-na một trái, và trở thành Nhà Vô Địch bóng đá thế giới lần thứ hai của đội tuyển nầy.
Tên nước Tây Ban Nha đã được Kinh Thánh đề cập đến một vài lần. Cụ thể:
“Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền nầy nữa; vả lại, đã mấy năm nay, tôi rất ước ao đến cùng anh em; vậy nếu tôi có thể đi xứ Y-pha-nho được, thì mong rằng sẽ tiện đường ghé thăm anh em; sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay tôi qua thành Giê-ru-sa-lem đặng giúp việc các thánh đồ. Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Giê-ru-sa-lem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó, và cũng mắc nợ các người đó nữa; vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Vậy khi tôi làm xong việc ấy, và giao quả phước nầy cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến sứ Y-pha-nho. Tôi biết khi tôi sang với anh em, thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến” (Sách Rô-ma, chương 15, câu 22 đến 29)
Tên cũ của Tây Ban Nha là xứ Y-pha-nho.
Nhân dịp Tây Ban Nha đoạt chức vô địch giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, xin chia sẻ vài nét về quốc gia nầy.
Tây Ban Nha là một quốc gia đã từng có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới từ thời xa xưa.
Thời kỳ từ Thế Kỷ 16, 17 là thời kỳ rực rỡ nhất của Đế Quốc Tây Ban Nha. Trong thời kỳ nầy, lãnh thổ của họ được mở rộng hầu như khắp các múi giờ trên thế giới. Có thời gian, Tây Ban Nha kiểm soát một lãnh thổ rộng lên đến 13 triệu cây số vuông.
Khi nói đến Tây Ban Nha, ta không thể không nói đến nhân vật nổi tiếng là Kha-luân-bố, người được mệnh danh là người đã khám phá ra Châu Mỹ ngày hôm nay, trong chuyến hải hành nổi tiếng vào năm 1492, xuất phát từ Tây Ban Nha, vì ông được Nhà Vua Tây Ban Nha tài trợ cho cuộc hải hành nầy, dù ông là người Ý.
Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau tiếng Quan Thoại mà thôi. Hiện có chừng 600 triệu người ở khoảng 20 nước đang sử dụng, nhất là những quốc gia ở vùng Trung và Nam Mỹ Châu, và một số ở Âu Châu.
Tây Ban Nha cũng là xứ sở của những trận đấu bò tót nổi tiếng thế giới.
Dân số Tây Ban Nha hiện nay chừng 50 triệu người. Thu nhập tính theo đầu người chừng 40 ngàn đô-la một người, một năm. *
Bạn đã có dịp tiện nào đến thăm xứ sở Tây Ban Nha xinh đẹp nầy chưa?
Tôi đang ao ước là trong tương lai, khi Chúa cho có cơ hội, sẽ đến thăm đất nước Tây Ban Nha một lần cho biết, và thưởng thức những cảnh đẹp và ẩm thực hấp dẫn của xứ sở nầy.
Chúng ta không rõ là cuối cùng lòng mong ước của Phao-lô có đạt được không? Ông có đến được Tây Ban Nha hay không? Kinh Thánh không cho biết cụ thể. Nhưng có một điều đáng ghi nhận là tấm lòng khao khát muốn đem Tin Lành đến Tây Ban Nha là vùng đất cực Tây của Đế Quốc La-mã của ông. Ông muốn Tin Lành của Chúa phải được rao ra ở khắp mọi nơi.
Trong Lễ Trao Giải năm nay, Tổng Thống Donald Trump được mời để trao chiếc cúp vô địch cho đội tuyển Tây Ban Nha.
Đây là lần đầu tiên, một Tổng Thống được mời trao cúp vàng cho một giải bóng đá lớn nhất hành tinh như thế!
Giải bóng đá thế giới lần tới là vào năm 2030, kỷ niệm 100 Năm thành lập giải, cũng sẽ tổ chức ở ba quốc gia là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma-rốc.
Ví bằng Chúa muốn và cho chúng ta còn sống, thì chúng ta sẽ có cơ hội được xem những trận cầu hấp dẫn vào Năm 2030.
Nào, xin hãy cùng chờ đợi 4 năm nữa bạn nhé!
…
Nói về cuộc đua tài bóng đá, tôi thấy có nhiều điều giống với cuộc đua thuộc linh của người tin Chúa lắm.
Thứ nhất, các đội bóng muốn có mặt được ở giải bóng đá lớn nhất thế giới, thì chắc chắn, họ phải tập luyện thường xuyên, dều đặn để có sức khỏe dẽo dai, bền bỉ mà thi đấu. Không tập luyện thường xuyên, không kỷ luật bản thân trong tập luyện thì khó có thể thắng được các đối thủ khác để vào thi đấu trong giải được.
Trong đời sống thuộc linh theo Chúa cũng vậy. Nếu muốn giành được phần thưởng cao quý trên Thiên Đàng từ chính tay Chúa Giê-su trao ban, thì mỗi chúng ta phải sống một đời sống có kỷ luật thuộc linh, phải biết kiêng kỵ những điều thuộc về xác thịt bản ngã xấu xa, để rèn luyện một đời linh mạnh mẽ, mới có thể theo đòi cuộc đua thuộc linh cho được thưởng được.
Bạn và tôi không thể sống một đời sống tùy hứng, tùy thích theo bản ngã mà có thể chiến thắng trong cuộc đua thuộc linh được. Lời Kinh Thánh dạy:
“Anh em há chẳng biết rằng rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (Sách Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 24 đến 27)
(Còn tiếp một kỳ)
California, Viết Nhân Mùa Bóng Đá Thế Giới Năm 2026!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu
* Theo Chat GPT
Nguồn Suối Tâm Linh