Một tuần mới lại đến, và mỗi ngày mới đều là một cơ hội nữa Chúa cho phép chúng ta sống và trải nghiệm trên đất này. Tôi hy vọng chúng ta sẽ kinh nghiệm một tuần làm việc thú vị với nhiều trải nghiệm mới mẻ mà Đức Chúa Trời mang đến.
Cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới là đến với Chúa, dâng lời cảm tạ. Hãy bám lấy lời Chúa để suy ngẫm trong buổi sáng hôm nay và cầu nguyện xin Chúa đặt tâm trí của bạn nơi Ngài. Nguyện ánh sáng và sự hiện diện Đức Chúa Trời đi cùng bạn qua ngày hôm nay cách bình an trọn vẹn:
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” – Thi-thiên 23:4
Thưa Cha, là Chúa Bình An!
Con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã nắm tay con đi qua những điều khó nhọc và tốt lành suốt tuần qua. Những lúc con mệt mỏi chán chường và muốn bỏ cuộc, chính Ngài đã vực con dậy, thêm sức cho con và khiến con nhận ra rằng, sống và tận hiến cho Ngài là điều phước hạnh nhất cuộc đời con.
Tạ ơn Ngài vì một ngày mới tốt lành lại đến, nhắc nhớ con về những ơn phước dư dật mà Ngài ban cho con và gia đình con mỗi ngày. Chén con đầy tràn quá đỗi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con đời đời. Con chúc tụng Danh Ngài, là Danh trên hết mọi danh, xứng đáng được tôn trọng và ngợi khen đời đời! Nguyện Ngôi và Nước Ngài được vinh hiển!
Con đến với Ngài buổi sáng ngày hôm nay, hạ lòng để được lắng nghe tiếng êm dịu ngọt ngào của Ngài. Một tuần bận rộn với rất nhiều việc xảy ra, nhưng tạ ơn Chúa vì con đã làm được mọi sự và đứng vững vàng nhờ Đấng ban thêm sức cho con. Quá khứ của con, những điều buồn rầu, tổn thương, đau đớn chẳng còn quan trọng và dính dấp lấy con nữa vì Ngài là Đấng nắm giữ hiện tại và tương lai của con. Ở nơi Ngài con được bình an hoàn toàn và tìm thấy sự trông cậy.
Thế giới ngày càng có nhiều những thú vui và những trào lưu rất cuốn hút, nhưng xin giúp con không làm theo đời nầy nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài dành cho con. Vì mục đích Ngài tạo nên con và đặt con vào thế giới này không phải để hòa nhập nhưng để con dám bước ra, được biến đổi để trở nên muối và ánh sáng của thế gian.
Xin ban phước cho ngày hôm nay của con. Gìn giữ và bảo vệ con cùng những người thân yêu của con khỏi dịch bệnh, đau ốm và những đồ ăn độc hại đến sức khỏe của chúng con. Xin hướng dẫn chúng con bước đi mỗi ngày theo Lẽ Thật của Ngài để Lời Chúa trở thành đời sống của chúng con. Con trải lòng trước mặt Ngài, xin tra xét lòng con và loại bỏ những điều khiến Ngài không đẹp lòng. Con ăn năn những sự vấp phạm và yếu đuối còn tồn tại trong long con. Xin tha thứ, phục hồi và khiến con trở nên mới lại.
Cha ơi, xin hãy yên ủi tâm trí và tấm lòng của dân sự Chúa, những ai đang gặp vấn đề, khó khăn, mệt mỏi, bất an. Xin thêm lên đức tin và sự trông cậy của họ nơi Ngài vì Ngài là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn được mọi nhu cầu của chúng con. Xin cất đi những gánh nặng, áp lực và mối lo toan đang đè nặng trong lòng chúng con để chúng con được giải phóng và tự do đến với Chúa. Con cũng cầu xin sự xức dầu trên những người đầy tớ ngay lành đang hầu việc Ngài. Con cầu nguyện cho lòng trung tín và tận hiến của họ trong mọi cam kết với Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa được sáng danh qua mỗi đời sống của chúng con.
Con dâng ngày hôm nay cho Ngài và trông đợi. Nguyện mọi sự xảy đến trong ngày đều nằm trong ý muốn tốt lành của Chúa. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con công bố sự bình an Ngài ban trong lòng con, là sự bình an trổi hơn mọi hiểu biết, sẽ giữ con vững vàng ngay trong tâm bão. Con tạ ơn Ngài! Xin huyết Chúa bao phủ con và khiến con ngập tràn trong sự vui mừng của Ngài.
Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.
———————
Thi-thiên 139:5-6 “Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi… Sự tri thức dường ấy, thật diều kỳ quá cho tôi, Cao đến nỗi tôi không với kịp!”
Thi-thiên 16:8 “Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.”
Thi-thiên 55:22 “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.”
Thi-thiên 143:8 “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.”
Thi-thiên 86:2 “Xin bảo hộ linh hồn tôi, vì tôi nhân đức; Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy cứu kẻ tôi tớ Chúa vẫn nhờ cậy nơi Chúa.”
Thi-thiên 5:3 “Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.”
Thi-thiên 119:147 “Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; tôi trông cậy nơi lời Chúa.”
Thi-thiên 23:5-6 “Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.”
Hồng Ân biên dịch
Nguồn: Christianstt.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24:7b-8
7b nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. 8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.
Lời ngỏ:
Phần lớn nạn đói nghèo là do hậu quả chiến tranh và những vụ thiên tai xảy ra. Dĩ nhiên từ xưa đến nay chuyện đói nghèo, thiên tai động đất là chuyện bình thường của nhân loại, nhưng các khoa học gia nhận thấy rằng từ cuối thế kỷ 20, nhất là từ đầu thế kỷ 21 đến nay thì những vụ thiên tai càng ngày càng lớn hơn, vượt quá thang chuẩn đo lường đã có. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại nạn động đất gia tăng và động đất lớn như thế. Bên cạnh đó, dù con người đang sống trong thời đại của vật chất và nông nghiệp hiện đại, nhưng nạn đói xảy ra khắp các châu lục trên thế giới, và nhất là đang hoành hành rất lớn tại Châu Phi. Động đất tạo ra núi lửa, sóng thần, sạt lở… Thời tiết thì thay đổi đem đến mưa đá, tuyết rơi vào mùa hè, lũ lụt, hạn hán và gây ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng do đó khiến nhiều người thiếu ăn. Không phải chỉ thiên tai khiến con người chịu sự đói kém thiếu thốn, mà sự khủng hoảng kinh tế cũng là dấu hiệu của sự đói kém qua những biến động kinh tế. Thế giới hiện đang khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng nhanh, sự sụp đổ kinh tế của các nước lớn càng khiến cho nạn đói kém gia tăng.
Tất cả những diễn biến thực tế ngày nay chứng minh lời Chúa Giê-xu nói tiên tri là đúng và đang được ứng nghiệm “nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất” Kinh Thánh cũng nói trước về sự sụp đổ kinh tế toàn cầu như sau: “Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình… Thành lớn nầy đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ, đã hóa thành một chỗ hoang vu” Theo lời như Kinh Thánh cho biết trong Khải huyền 18:11 và 17, chỉ trong một giờ sẽ có rất nhiều thương gia trên thế giới phá sản. Nhiều công ty phá sản, khiến nhiều người thất nghiệp. Ở đây chúng ta thấy không phải chỉ các thương gia, các công ty, tập đoàn phá sản mà thôi nhiều quốc gia đang mắc những món nợ công và họ không đủ sức trả nổi. Điều này sẽ dẫn đến nạn đói chung toàn cầu.
Chúng ta nhớ lại câu chuyện về Cơn Đại Hồng Thủy được ghi trong sách Sáng thế ký. Trong một thế giới đầy phóng túng và tội ác tràn lan, Kinh thánh cho biết Nô-ê là người công bình được Đức Chúa Trời chọn và hướng dẫn ông đóng một chiếc tàu để cứu gia đình của ông và rao báo trước cho mọi người rằng Đức Chúa Trời sẽ sai thiên tai nước lụt đến để hủy diệt thế giới tội ác. Nhưng tiếc thay, không một ai ăn năn để quay về với Đức Chúa Trời, để rồi cuối cùng cũng chỉ còn tám người trong gia đình Nô-ê được cứu.
Kinh thánh cũng ghi lại rằng khi Đức Chúa Trời sắp cho phép thiên tai là lửa và diêm sanh từ trời đổ xuống hủy diệt hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ, chính Chúa đã sai thiên sứ Ngài đến trực tiếp để cảnh báo dân ở hai thành phố này nhưng đáng buồn thay dân của hai thành này chẳng những không ăn năn mà còn muốn phạm tội với ngay cả thiên sứ của Chúa nữa. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã phải thi hành án phạt hủy diệt hai thành phố gian ác này.
Lời Chúa còn cho chúng ta biết thêm rằng “song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại” Khi nghe đến điều này có lẽ không ít người trong chúng ta suy nghĩ mà run sợ khi biết rằng đó chỉ là khởi đầu của sự hoạn nạn lớn như Chúa Giê-xu đã phán. Nếu là khởi đầu với những nạn đói hoành hành cùng với thiên tai khó lường như thế thì mức độ tàn phá sẽ rất nặng nề và cấp độ chết chóc sẽ gia tăng rất nhanh trên toàn thế giới và sự trông mong được sống sót sẽ như một giọt nước nhỏ rơi xuống đất vậy.
Vì vậy, với những dấu hiệu Chúa Giê-xu đã báo cho chúng ta biết để chúng ta tin chắc rằng ngày tận thế và Chúa trở lại để phán xét cả thế giới này đang rất gần, lúc ấy như Kinh thánh đã báo: “… những kẻ nầy (tức là những người khước từ Chúa Giê-xu Christ làm Đấng Cứu Thế) sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình (là những người đã ăn năn tội lỗi và bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của mình) sẽ vào sự sống đời đời” (Math. 25:46). Sự hình phạt đời đời sẽ xảy ra trong hoả ngục, nơi mà những ai không chịu ăn năn tội lỗi và tin Chúa Giê-xu sẽ chịu án phạt đời đời không dứt.
Kinh thánh cũng mô tả thái độ của con người trong những ngày sau rốt khi Đức Chúa Trời cho phép đói kém và thiên tai xảy ra, như lời đã chép trong Khải Huyền 6:12-17: “Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình” trong tình trạng kinh khiếp đó, một số người như “các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nó nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi (là tức là Đức Chúa Trời) và khỏi cơn giận của Chiên Con (là Chúa Giê-xu Christ)! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Bức tranh sống động này không phải khiến cho con cái Chúa run sợ. Nhưng cho chúng ta niềm tin chắc chắn rằng đó là dấu hiệu của ngày Chúa trở lại. Vì vậy, bất kỳ ai, dù là các tướng lĩnh, các hoàng đế hoặc vua chúa tự kiêu tự đại khoe khoang sự vô tín của họ sẽ gánh lấy hậu quả trong chính ngày đó, họ sẽ phải đối diện với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chẳng một ai đã chối bỏ Đức Chúa Trời lại có thể tồn tại trong ngày thạnh nộ của Ngài được.
Bài học áp dụng
Bạn thân mến, vấn đề quan trọng là chúng ta học biết Lời Chúa phán về dấu hiệu của nạn đói kém và những tai ương kinh khiếp xảy ra như vậy là hình phạt của Đức Chúa Trời đối với những tội nhân không ăn năn, cũng là điềm báo Chúa Giê-xu sắp trở lại xét đoán toàn thế giới là điều không còn gì nghi ngờ nữa. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho mỗi người là chúng ta cần có thái độ gì trước lời tiên báo này? Tôi xin được trích lời của một cố Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc nói thế này: “Nếu thế giới này không được đổi mới hoàn toàn về phần tâm linh thì nhân loại không còn hy vọng gì hết.” Vậy thì, điều chúng ta cần nhắc nhở nhau là tâm linh chúng ta phải luôn tỉnh thức và luôn cần được biến đổi mỗi ngày bởi Đức Thánh Linh hầu cho chúng ta không chạy, không xây đắp cuộc đời mình theo những mục đích sống tạm bợ và ngắn hạn trên đất này mà thôi nhưng chúng ta có một niềm hy vọng nơi sự sống mới với Chúa trong nơi vinh hiển Ngài.
Còn nếu bạn chưa tin Chúa Giê-xu thì ngay lúc này đây tôi mong bạn hãy tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của cuộc đời mình, hầu cho trong những ngày khốn nạn sắp tới là những ngày Đức Chúa Trời cho phép thiên tai, đói kém, khủng hoảng xảy ra. Khi đó, bạn sẽ có lòng bình an vì biết rằng mình đã được Chúa cứu chứ không phải chịu hình phạt đời đời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa,
Lời Chúa cho biết sự đói kém và tai ương đang hoành hành khắp nơi trên thế giới này và đó mới chỉ là khởi đầu của sự khốn khổ. Xin cho con nhận biết chính Chúa và luôn tỉnh thức ăn năn hầu trong ngày tai họa con không sợ hãi, mà luôn chuẩn bị mỗi ngày để ngày Chúa trở lại con không phải hổ thẹn mà vui mừng vì được Chúa tiếp rước vào trong Nước Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.
Viết bởi Grace Ngo
Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Hầu hết trong đời, mỗi Cơ đốc nhân đều được kinh nghiệm sự bắt bớ và ngược đãi từ những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh, thậm chí giám đốc hoặc chính quyền ở nơi mình sống về quan điểm, về niềm tin của mình.
Sự bắt bớ này có lúc còn kéo dài suốt một thời gian. Nhưng thay vì trả đũa như cách họ mong muốn bạn sẽ làm khi bị bắt bớ, vu oan, đừng chống trả, nhưng hãy dâng nan đề này lên cho Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Hãy thưa với Chúa những điều tổn thương, những sự bất bình, giận dữ trong lòng bạn và để Ngài giải quyết mọi điều thay bạn.
Hãy đến và hạ lòng mình xuống để Ngài nhấc bạn lên. Vì chính Chúa là Đấng phán xét công bình cho chúng ta:
“Thưa Chúa,
Là Đức Chúa Trời công bình yêu thương, Đấng Alpha và Omega!
Con dâng lời ngợi khen, tạ ơn và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Vua lớn trên cả trái đất. Tạ ơn Cha vì Ngài không bao giờ lìa bỏ con. Kể cả khi những người xung quanh bắt bớ con vô cớ, Ngài vẫn ở bên con.
Cha ơi, nhiều lúc con cảm thấy vô cùng tức giận và tổn thương mỗi khi bị công kích, vu khống hoặc kết tội một cách vô cớ vì đức tin của mình. Họ xử sự rất tệ và đem tất cả mọi điều sai khuấy để chống lại con.
Nhưng chính ở trong sự bắt bớ đó, con biết rằng Ngài sẽ bảo vệ và bênh vực con; con sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp con, thì còn ai nghịch với con? (Rô-ma 8:31). Con sẽ dấy lên một cách mạnh mẽ và đầy tin cậy, vì Ngài đứng về phía con. Dù đang ở trong tình trạng nào, con vẫn đặt niềm tin nơi Ngài.
Vì mọi sự hiệp lại đều có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định (Rô-ma 8:28). Tất cả mọi nan đề xảy đến đều chỉ là tạm, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy (Rô-ma 5: 3-4). Xin ban cho con sự bình an của Ngài, để dù trong thử thách, lòng con chẳng hề rúng động. Thay vì chống trả lại sự bắt bớ, con cầu xin Chúa ban cho con sự nhịn nhục, mềm mại và lòng yêu thương, để con yêu những kẻ ghét con giống như Chúa Giê-xu đã đối đãi với những kẻ ghét Ngài bằng tình yêu.
Nhiều lúc thực sự rất mệt mỏi và dễ vấp phạm khi phải đối mặt với sự bắt bớ. Nhưng con lựa chọn dâng hết những gánh nặng này lên cho Ngài. Xin hãy tiếp nhận và bồng ẵm con, đem con qua những nan đề này một cách an toàn.
Cha ơi, con cũng hạ mình cầu nguyện cho những cơ đốc nhân đang bị bắt bớ vì danh Chúa ở khắp mọi nơi trên đất nước này. Con cầu xin sự bảo bọc và bênh vực của Ngài trên từng cá nhân, từng gia đình và từng hội thánh Chúa đang bị bắt bớ, ngược đãi từ người lân cận, từ chính quyền ở nơi họ sống. Con cầu nguyện cho những ai bị mất việc, bị truất khỏi gia đình, bị đánh đập… vì đức tin. Xin khiến cho họ được mạnh mẽ hơn và giúp họ trông cậy Chúa. Để dù phải chịu những mệt mỏi, đau đớn thể xác hoặc tinh thần, họ cũng chẳng hề rúng động. Vì phần thưởng Ngài hứa ban cho họ trên thiên đàng là rất lớn. Tạ ơn Ngài vì tấm lòng yêu mến Chúa của họ, một tấm lòng sẵn sàng hy sinh cho vinh hiển của Ngài và đó cũng là sự khích lệ lớn đối với mỗi chúng con.
Con hạ mình cầu nguyện cho những người đang bắt bớ chúng con nữa, Xin tha thứ cho họ vì họ không biết những điều mình đang làm. Vì chúng con đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy (Ê-phê-sô 6:12). Xin đừng trút cơn thịnh nộ của Ngài trên họ, dù họ đang cố gắng gây khó dễ cho chúng con. Nguyện đời sống của chúng con khiến cho họ nhìn thấy Chúa mà chịu bắt phục, ăn năn và quay về với Ngài.
Chẳng có điều gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con và bao phủ suy nghĩ của con bằng sự bình an của Ngài. Xin yên ủi linh hồn con và lau ráo nước mắt con bằng tình yêu của Chúa. Con lựa chọn dâng vinh hiển cho Ngài qua thử thách này. Tạ ơn Chúa vì mọi điều Ngài đã làm cho con.
Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.
—————-
Lê-vi-ký 19:18 “Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận người như mình: Ta là Đức Giê-hô-va.”
Lu-ca 6:27-28 “Nhưng Ta phán cùng các ngươi, là người nghe Ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình,”
Châm-ngôn 24:29 “Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi; Tôi sẽ báo người tùy công việc của người.”
Rô-ma 12:14 “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.”
Rô-ma 12:19 “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.”
Hồng Ân biên dịch
Nguồn: Christiantt.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.” Rô-ma 5:1-2
Thưa Cha, là Đức Chúa Trời của tình yêu thương!
Ngài thật tuyệt vời. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tạ ơn Cha vì đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong đó có chúng con, là những tạo vật đặc biệt và đẹp đẽ nhất vũ trụ này. Tạ ơn Ngài vì chính tình yêu đời đời không hề thay đổi của Ngài đã cho phép chúng con, là những tội nhân, được hưởng trọn vẹn ân điển và phước hạnh của Ngài dù chúng con không xứng đáng.
Con đến trước mặt Ngài buổi sáng ngày hôm nay để dâng lời chúc tạ ba ngôi Đức Chúa Trời. Tạ ơn Cha vì chẳng có điều gì là quá khó đối với Ngài và sự khôn ngoan của Ngài chẳng ai dò được. Không có điều gì so sánh được với tình yêu của Ngài. Ngài xứng đáng được ngợi khen và tôn trọng. Ngài là Đấng Cứu Chuộc và Đồn Lũy của con, Halelugia!
Cha ơi, dù những thử thách và những nỗi thống khổ xảy đến trong cuộc đời con, con vẫn dâng lời tạ ơn Ngài vì đã luôn ở bên con để vực con dậy, phục hồi con và khiến con được bình an. Con được trọn vẹn trong tình yêu vô bờ của Ngài khi con bước đi trong Ân điển; và Ngài là Đấng Yên ủi con mỗi khi con cần Ngài. Sức mạnh của Ngài trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Quả thật trọn đời sống con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con, và con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Xin tiếp tục thêm lên cho con một đức tin vững vàng để con trông cậy Chúa mỗi ngày.
Tạ ơn Ngài vì con được phước và may mắn khi ở trong Lời Hứa của Ngài và phàm những ai ở trong Đấng Christ đều được may mắn trong đường lối mình. Thậm chí khi nhìn vào trong thế giới đang suy đồi này, con vẫn nhìn thấy những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời và ơn của Ngài trên đất kẻ sống. Con biết ơn Chúa thật nhiều!
Cha ơi, thì giờ này con hạ mình, khiêm nhường, đứng vào chỗ sứt mẻ của dân tộc con, của những người chưa biết Chúa, của những người đang ngày ngày gồng mình chịu đựng những đau khổ, mệt mỏi và tan vỡ vì họ không biết Đức Chúa Trời. Xin Cha thương xót họ và mở mắt cho họ để họ thấy rằng thế giới này không hề tuyệt vọng và đau thương như họ nghĩ. Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị thế giới này. Xin hãy chữa lành tấm lòng của họ, yên ủi những linh hồn đang cô đơn vì thiếu mất ánh sáng của sự hiện diện Ngài và bày tỏ cho họ biết rằng có Ngài là điều ý nghĩa và giá trị nhất trong cuộc đời họ.
Xin hãy sử dụng mỗi chúng con làm một nguồn phước cho dân tộc mình. Mùa gặt thật trúng song con gặt thì ít, xin hãy chuẩn bị mỗi tấm lòng chúng con, để chúng con sẵn sàng ra đi làm chứng nhân cho Ngài. Nguyện cuộc đời con bày tỏ tình yêu cho những người lân cận để họ thấy Chúa và mong muốn được bước đi trong ánh sáng và Ân điển của Ngài. Xin tha thứ cho họ vì họ đã vô tín và chối bỏ Ngài. Con dâng những linh hồn chưa biết Chúa trong cánh tay nhân từ của Ngài. Nguyện ý Ngài được nên.
Tạ ơn Cha con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu, Amen.
————-
Gia-cơ 4:6 “Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngại, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”
2 Cô-rinh-tô 9:8 “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thư ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.”
1 Phi-e-rơ 1:3-5 “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!”
Hồng Ân biên dịch
Nguồn: Christianstt.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Chúng ta hết thảy đều như chiên đi lạc…
Chúng ta hết thảy đều không công bình, không một người nào trong chúng ta không phạm tội. Dẫu một người cũng không.
Chúng ta, đều đáng bị chết mất, trong tội lỗi mình. Nhưng vì quá yêu chúng ta, nên Chúa Giê-xu đã đến, chết thay cho chúng ta để chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi mình, được nhẹ gánh cuộc sống.
Một Vua vinh hiển từ bỏ mọi quyền uy cao sang, từ bỏ mọi sự vì chúng ta thì chúng ta còn tiếc gì với Ngài?
Ngày trước, đôi bàn tay chúng ta làm ác. Ngày hôm nay Chúa biến đổi để chúng ta dùng bàn tay đó thờ phượng Ngài.
Ngày trước, môi miệng chúng ta nói những lời cay đắng. Hôm nay, Chúa dùng môi miệng chúng ta để ca ngợi Chúa, để nói về sự công bình của Chúa.
Ngày trước, chúng ta bị kể là người có tội trong hàng những kẻ có tội.
Ngày hôm nay, Chúa kể chúng ta là con của Cha Thiên Thượng.
Ngày trước, chúng ta tràn ngập những tư tưởng xấu xa. Nhưng hôm nay, Chúa biệt riêng ra thánh chúng ta để khiến chúng ta được thánh sạch cách hoàn toàn.
Lạy Chúa, từ một tội nhân trở thành con cái Chúa đã là một phép lạ đối với con. Xin Chúa dùng con theo ý muốn Chúa. Xin Chúa khiến con thêm mạnh mẽ để làm vinh hiển danh Chúa và làm Chúa đẹp lòng trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Mymy
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
“Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước.” (Thi-thiên 63:1)
Những lời này được viết bởi một thanh niên vô tội đang phải trốn chạy để giữ mạng sống của mình. Nơi ẩn náu an toàn nhất mà chàng có thể tìm thấy là sa mạc cằn cỗi ở miền nam Giu-đa, một nơi bị con người lãng quên. Khi ở đó, Đa-vit đã khám phá ra một điều nghiệt ngã: dường như Chúa cũng đã từ bỏ nơi này. Khung cảnh hoang vắng đến thê lương, nhìn đâu cũng giống nhau như thể tất cả đều khoác lên mình cái áo màu nâu và xám, đỏ và đen, thậm chí không có một mầm xanh nào tồn tại, đã thu nhỏ tâm hồn của chàng mục đồng ngày nào, người mà trong những năm còn trẻ chỉ biết đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh (Thi-thiên 23). Chính khung cảnh này đã làm kiệt quệ tâm hồn của Đa-vít và gây cho chàng một cảm giác đau đớn rằng Đức Chúa Trời đã không ở gần.
Điều đó thật khó khăn đối với một tâm hồn trẻ tuổi có những kỷ niệm đẹp nhất về Chúa là những giây phút thờ phượng vô cùng được xức dầu trong thánh địa của Ngài, nơi chàng cảm nhận được sự vinh hiển và quyền năng của Chúa. Giờ đây, cách xa đồng cỏ xanh tươi và những nơi thờ phượng đầy cảm hứng, Đa-vit cảm thấy xương cốt mình khô héo.
Nhưng chàng biết mình phải làm gì. Nhớ lại những ký ức, khơi dậy trí tưởng tượng của mình, Đa-vit hướng đến lời cầu nguyện tha thiết nhất với Chúa. Chàng tưởng tượng mình đang ở trong một bữa tiệc, đang tận hưởng sự hiện diện của Chúa. Chàng nghe mình hát, ca tụng Chúa. Chàng tưởng tượng Chúa như một con chim vĩ đại đang sải cánh trên mình. Đa-vit cũng tưởng tượng ra một cảnh tượng rùng rợn: kẻ thù của chàng bị biến thành thức ăn cho chó rừng. Chàng đã làm bất cứ điều gì cần thiết để tiếp tục bám lấy Chúa.
Và chàng được ban phước với sự vui mừng trở lại.
Cầu nguyện
Lạy Cha, khi con ở nơi hoang vắng, con cầu xin Ngài gặp con ở nơi đó. Cầu Chúa khơi dậy ký ức của con. Xin Ngài nhen lên trí tưởng tượng của con. Xin hướng tâm con cầu nguyện với Chúa. Con có thể tìm thấy Ngài, cả ở những nơi đó. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Dịch: NTKA
Nguồn: Today’s Devotion
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm ngôn 16:9)
Bạn vạch ra con đường mình đi, nhưng chỉ có Chúa mới ban cho bạn sức và năng lực để thực hiện. Tại sao? Vì Chúa cung cấp ba điều bạn phải làm để đạt được mục tiêu và thay đổi đời sống.
Bạn cần Đức Thánh Linh ban năng lực.
Bạn cần Đức Thánh Linh ban năng lực để tạo nên những biến đổi mà chính bạn không thể tự làm. Điều này không căn cứ trên ý chí, mà dựa trên quyền năng của Chúa. Không căn cứ vào nỗ lực, mà dựa vào lòng tin cậy.
Xa-cha-ri 4:6 chép: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Bạn cần Lời Chúa hướng dẫn.
Kinh Thánh là cẩm nang cho đời sống. Càng đọc, học, ghi nhớ, và suy gẫm Lời Chúa càng nhiều, bạn càng thành công và đạt được mục đích sống.
Khi Giô-suê được ban cho niềm mơ ước tiến chiếm Đất Hứa – một mục tiêu ông phải làm cả phần đời còn lại – Đức Chúa Trời phán với ông những lời này: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
Bạn cần con dân Chúa hỗ trợ bạn.
Bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình bằng sức riêng. Cần phải có một số người cùng làm việc để hoàn thành một ước muốn!
Một đám đông không thể hỗ trợ bạn, nhưng một nhóm nhỏ thì có thể. Họ biết khi bạn ốm đau, khi bạn trải qua khó khăn, khi bạn cần nghỉ ngơi. Bạn có thể chia sẻ mục tiêu và sự thành công cũng như thất bại của mình, họ sẽ vui với bạn, khích lệ bạn tiếp tục. Bạn sẽ cần đến điều đó khi bạn chọn những mục tiêu đúng đắn và hết lòng theo đuổi mục tiêu ấy.
“Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt” (Truyền đạo 4:12).
Mục Sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Ma-thi-ơ 24:6-7a
6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. 7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia.
Lời ngỏ:
Như đã đề cập trong bài học trước, dấu hiện thứ nhất của ngày tận thế là sự lừa dối về mặt thuộc linh, dấu hiệu thứ hai phải xảy đến và hiện xảy ra là sự tàn phá của những cuộc chiến tranh trên toàn thế giới. Theo dõi những biến chuyển gần đây trên thế giới, chúng ta thấy thế giới đang ở trong những ngày thật bất an, căng thẳng. Chiến tranh đã xuất hiện từ khi loài người phạm tội, tuy nhiên trong những ngày cuối cùng sẽ trở nên mãnh liệt và tàn khốc hơn do những tiến bộ của loài người. Từ lúc Chúa Giê-xu tiên báo cho các môn đồ về những dấu hiệu của ngày tận thế đến nay là gần 2,000 năm với hàng ngàn cuộc chiến tranh lớn nhỏ xảy ra khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ đến thế kỷ thứ 20 thì chiến tranh mới mở rộng thành đại thế chiến với số lượng người chết lên đến hàng trăm triệu. Trong những ngày gần cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, người ta đã đưa vũ khí nguyên tử hạt nhân vào sử dụng để giết người hàng loạt. Quân đội Mỹ đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân bằng cách ném hai quả bom nguyên tử rơi xuống hai thành phố Hi-rô-si-ma và thành phố Na-ga-sa-ki của Nhật khiến hơn trăm ngàn người chết ngay tại chỗ và những tháng sau đó có thêm hàng trăm ngàn người chết vì bị nhiễm phóng xạ. Ngày nay, một đầu đạn nguyên tử có thể hủy diệt một thành phố với số tử thương lên đến hàng chục triệu người. Chiến tranh là một dấu hiệu đã và đang xảy ra, dưới nhiều hình thức và phương tiện khác nhau, đe dọa sự sống của loài người.Chưa bao giờ khả năng hủy diệt của chiến tranh lên đến mức độ cao như trong thời đại của chúng ta.
Lời Chúa Chúa Giê-xu phán rất rõ ràng: “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc“. Câu này hàm ý nói tới các tin tức liên tục về những cuộc chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh ở khắp nơi. Thật vậy, tin tức về chiến tranh hiện nay đang xảy ra mỗi ngày như lời Chúa báo trước “Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác” tức là có nội chiến, các sắc dân trong cùng một nước sẽ dấy nghịch lẫn nhau. Chúng ta thấy, trong thế kỷ 20 thế giới có những cuộc nội chiến lớn tại Nga, Trung Quốc, và cả Việt Nam chúng ta… Bước sang thế kỷ 21, Nam Bắc Hàn vẫn trong tình trạng chưa thống nhất, đặc biệt trong những năm gần đây, cuộc nội chiến đẫm máu tại Sy-ri-a và các nước tại Châu Phi, còn tại Nam Mỹ, Vê-nê-zuê-la cũng đang có nguy cơ dẫn đến nội chiến. Bên cạnh đó, cuộc chiến lớn hơn “nước nọ nghịch cùng nước kia” là cuộc chiến giữa các nước với nhau. Không một quốc gia hay dân tộc nào sẽ được loại trừ khỏi sự tàn diệt của chiến tranh toàn cầu. Ngoài ra, thế giới đang ở trong tình trạng đe dọa của thánh chiến, tức chiến tranh tôn giáo giữa Hồi Giáo, với Do Thái Giáo và các nước Tây phương phần đông theo Cơ Đốc Giáo, đó là những cuộc khủng bố khiến nhiều quốc gia trong tình trạng báo động về an ninh. Vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học đang được nhiều nước thi đua sản xuất vì muốn xâm lăng nước khác để có quyền lợi và tài nguyên, hoặc trang bị vũ khí vì bảo vệ sự an ninh nước mình.
Những điều này không chỉ được Chúa Giê-xu tiên báo mà trong các sách tiên tri thời Cựu Ước, đặc biệt là sách Đa-ni-ên đã ghi ra nhiều chi tiết quan trọng về các cuộc chiến tranh trong những ngày sau rốt. Sách Khải huyền ghi rất chi tiết bằng ngôn ngữ có tính ẩn dụ tình trạng bạo lực cực độ sẽ hoành hành trên đất. Khải huyền 11:18 nói như vầy, “Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh. . . và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.” Nếu thế giới không kiểm soát được vũ khí nguyên tử hạt nhân, con người có nguy cơ tự hủy diệt nhau. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy ngày tận thế rất gần, bởi vì trong lịch sử, chưa bao giờ nhân loại có khả năng tiêu diệt cả trái đất như bây giờ. Các cuộc nội chiến, biểu tình, bạo động, khủng bố… khiến các nhà lãnh đạo quốc gia bối rối và lúng túng không phương giải quyết, mọi người đều phập phồng lo sợ khi nghe đến chiến tranh, khi đối diện sự đe dọa nghẹt thở của sự khủng bố, của sự đau khổ và thảm kịch của viễn cảnh chiến tranh toàn cầu.
Bài học áp dụng
Đứng trước tình trạng này, lời Chúa Giê-xu cho chúng ta là “Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu.” Là con cái Chúa, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời vẫn nắm giữ vận mệnh của thế giới. Lời Chúa trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6 “Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ” Chúng ta không khiếp đảm và hoang mang vì cớ bạo lực và đổ máu là một phần trong chương trình phán xét của Đức Chúa Trời. Khi thấy những hậu quả kinh khiếp của chiến tranh thì chúng ta càng phải vững vàng trong đức tin và biết rằng đó chưa phải là dấu hiệu cuối cùng của ngày tận thế đâu.
Khi thế giới đang đảo điên, rối rắm không thể kiểm soát được chiến tranh thì câu hỏi cần đặt ra cho mỗi Cơ Đốc nhân là chúng ta nên làm gì? Có người đã chán nản, buông tay đầu hàng trước tình trạng vô vọng này, cũng có người làm ngơ không quan tâm mà cứ lao đầu vào kiếm tiền thật nhiều để xây đắp cho ngày mai một tương lai bất định và bấp bênh. Có người thì chạy theo xu hướng của đám đông, sống vội, hưởng vội hôm nay rồi ngày mai không biết sẽ ra sao. Trái lại, là con cái Chúa, chúng ta cần sống gần với Lời Chúa, thực hành lời Chúa dạy và tận dụng mọi cơ hội để mang đến sự hòa giải, hòa bình hầu cho mọi người xung quanh nhận biết Ngài – Vì Chúa Giê-xu là Chúa của Bình An.
Cầu nguyện
Lạy Chúa,
Cảm tạ Chúa vì chỉ trong Ngài con mới có niềm hy vọng sống khi thế giới này đi vào tàn lụi bởi những sự tranh chiến. Xin giúp con luôn biết thức canh, dè giữ, và luôn mặc lấy những áo giáp thuộc linh của Ngài ban cho để có một đời sống kết quả cho vương quốc đời đời của Ngài. Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ! Amen.
Viết bởi Grace Ngo
Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
“Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ, đến gặp các thầy tế lễ cả để phản nộp Đức Chúa Jêsus cho họ. Nghe vậy họ mừng lắm, và hứa cho nó tiền bạc. Giu-đa tìm cơ hội để phản nộp Ngài” (Mác 14:10-11 BHĐ).
Vào thời điểm then chốt của cuộc Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ, ngày 17/10/1777, các lực lượng Anh đã đầu hàng trước quân đội thuộc địa tại Saratoga, New York. Người hùng của cuộc chiến này là tướng Benedict Arnold, người lập nhiều chiến công trong suốt cuộc chiến. Sau đó Arnold lại đưa ra một số quyết định sai lầm dẫn đến kẻ thù gia tăng. Cảm thấy bị xem thường và được chấp nhận một cách miễn cưỡng, cuối cùng ông ta quyết định phản bội dân tộc mình. Tuy nhiên, sau khi đào tẩu, ông ta lại cũng thấy mình là một kẻ bị ruồng bỏ trong vòng quân đội Anh và không bao giờ nhận được phần thưởng mình tìm kiếm.
Những hành động của Arnold Crow khiến chúng ta nhớ đến Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Giu-đa trước đó đã bỏ tất cả để theo Chúa Giê-xu và thực sự trở thành một môn đồ quan trọng trong vai trò là người nắm giữ túi tiền. Tuy nhiên, giống như Arnold, Giu-đa phải đối mặt với sự thất vọng và kết luận rằng sự cam kết của mình với Chúa Giê-xu là vô ích. Cảm thấy thất vọng và được chấp nhận một cách miễn cưỡng, ông ta đã thỏa thuận với kẻ thù của Chúa Chúa Giê-xu và phản bội Ngài chỉ để lấy 30 miếng bạc.
Thế nhưng Giu-đa, giống như Arnold, phát hiện ra rằng ông ta không nhận được những gì mình mong đợi từ sự phản bội. Bằng cách nhượng bộ trước sự cám dỗ và cảm giác thất vọng, sụp đổ, ông ta đã đánh mất tất cả. Bạn có thể cảm thấy nản lòng và có những điều xảy ra bạn không hiểu hết được. Bạn có thể cảm thấy quá tải hoặc bị đánh giá thấp. Tuy vậy, đừng cho phép Satan cám dỗ bạn bằng những suy nghĩ đầu hàng hoặc nhượng bộ cảm xúc. Thay vào đó, hãy làm mới lại cam kết của bạn với Chúa và Vương quốc của Ngài. Hãy kêu cầu Chúa Chúa Giê-xu. Hãy để Ngài đổ đầy bạn với niềm hy vọng và ban cho bạn mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, con xin dâng cuộc đời con cho Ngài. Xin Ngài cất khỏi con sự nản lòng, nghi ngờ và ban cho con niềm tin trong Ngài. Con tin cậy nơi Ngài. Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.
Dịch: Agnes Le
Nguồn: Inspiration.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
1 Sa-mu-ên 1-4
Ông là thầy tế lễ, là người lãnh đạo thuộc linh. Ông sống trong nhà Chúa nhưng lại chẳng tìm kiếm lời của Chúa nên Chúa cũng chẳng bày tỏ về chính mình Ngài cho ông. Ông sống như người ngoại, đoán xét người cầu nguyện là người say rượu.
Ông giày đạp các của lễ của Chúa dưới chân mình, sợ con hơn sợ Chúa. Trọng con hơn trọng Chúa. Dung túng cho tội lỗi của chúng, không ngăn cản chúng khi chúng phạm tội tà dâm, ngủ với những người nữ trong hội mạc, tham lợi của dân. Làm những việc quái gở trước mắt Chúa.
Ông là người được Chúa chọn giữa vòng dân tộc ông để làm thầy tế lễ, nhưng ông đã không trân trọng món quà lớn lao Chúa ban mà lại còn khinh bỉ ân điển đó. Chúa đoán phạt ông, Ngài huỷ hoại sự mạnh mẽ của ông và dòng dõi ông. Hai con trai của ông đã chết trong một ngày. Hòm giao ước của Chúa bị quân Phi-li-tin cướp lấy. Ông bị ngã ngửa khỏi ghế, gãy cổ mà chết bởi sự mập ú, nặng nề của mình. Con dâu ông cũng chết trong lúc gần sanh, đứa bé ra đời với tên Y-ca-bốt có nghĩa là sự vinh hiển của Chúa đã dời khỏi Y-sơ-ra-ên vì dân tộc của ông bị đại bại dưới tay dân Phi-li-tin.
Sống trong một Hội Thánh mà lời của Chúa trở nên hiếm hoi và sự hiện thấy của Chúa chẳng năng có ấy nhưng An ne vẫn hết lòng cầu nguyện với Chúa. Bà đem những đau đớn, ưu phiền, sầu khổ quá độ của mình dâng lên Chúa với nước mắt tuôn tràn. Chúa nhận lời cầu nguyện của bà, Ngài ban cho bà điều lòng bà ao ước, ban cho bà đứa con của lời cầu nguyện.
Nhưng nếu như thầy tế lễ Hê li giữ con của mình cùng những gì tốt nhất lại cho bản thân mình thì An ne lại dâng điều mình yêu quý nhất lên Chúa. Bà dâng lên Đức Giê Hô Va trọn đời con trai của bà ngay từ khi đứa trẻ vừa dứt sữa. Sa-mu-ên con trai An ne phục sự Chúa ngay từ khi còn thơ bé. Sa-mu-ên đẹp lòng mọi người và đẹp lòng Chúa. Chúa ở cùng Sa-mu-ên. Ngài bày tỏ về kế hoạch của Ngài với Sa-mu-ên, Sa-mu-ên nghe được tiếng Ngài từ khi còn thơ ấu.
Chúa cứ ở cùng Sa-mu-ên, Sa-mu-ên khôn lớn. Ngài chẳng để một lời nào của ông ra hư nát, mọi người đều biết Sa-mu-ên được Chúa lập làm tiên tri của Ngài. Ngài cứ hiện ra cùng ông và khiến ông nhận biết lời của Ngài và đường lối Ngài.
Hê-li cứ tưởng có hòm giao ước của Chúa ở cùng là có sự hiện diện của Chúa, người ta cứ tưởng cứ đến Hội Thánh mỗi sáng chủ nhật là đủ để có Chúa trong lòng mình. Khi không có lời của Chúa, người ta sẽ làm theo điều mình cho là phải và sẽ bị diệt vì thiếu hiểu biết.
Nhưng Chúa ở cùng những người tìm kiếm Ngài và để lòng lắng nghe tiếng Ngài. Ngài tìm những người vâng theo lời Ngài giữ tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng sống cho riêng mình nhưng dâng trọn đời mình lên Ngài để vinh hiển Ngài phản chiếu qua cuộc đời người đó như mặt trời rực rỡ sớm mai.
Chúa ơi! Con muốn được nghe tiếng của Ngài mỗi ngày, có con đây, xin hãy phán với con, con xin nghe và con xin làm theo!
Debbie Thuỷ
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
NGUON: HOITHANH.COM
Nguồn Suối Tâm Linh









