CHUYỆN…A DUA (2)

CHUYỆN…A DUA (2)

Kinh Thánh: II Các Vua 5: 9-14; Lu-ca 23: 13-24; Công Vụ Các Sứ Đồ 7: 54-60

Cảm ơn bạn đã đọc cũng như lắng nghe bài viết “CHUYỆN…A DUA” của tôi vừa qua. Nay,
người viết xin tiếp tục gởi đến bạn “CHUYỆN…A DUA” (2) cho…đủ bộ.
Như đã nói trong bài trước, “a dua” là một động từ, có nghĩa là hùa theo đám đông một cách vô
thức hoặc để lấy lòng một ai đó, mà không có suy xét gì cả.
A dua có thể hiểu một cách nôm na là "dựa theo mà xu nịnh". Người ta cũng có thể dùng từ “a
tòng” có nghĩa như là a dua vậy.

Trong Kinh Thánh Tân Ước, có chép lại một số câu chuyện nói về…bệnh a dua nổi tiếng.
Trước hết, đó là câu chuyện kể lại cái chết của một vị Chấp Sự Hội Thánh đầy ơn, tên là Ê-tiên.
Sau khi nghe Ê-tiên can đảm công bố Lời Đức Chúa Trời cho dân chúng một cách ngay thật,
thẳng thắn thì những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ rất tức giận. Kinh Thánh thuật lại việc a
dua của đám đông đáng sợ ấy như sau:
“Chúng nghe những lời đó, thì giận trong lòng, và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người, được
đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức
Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời; thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các từng trời mở ra,
và Con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bấy giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng
nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành, rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo xống
mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sau-lơ. Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu
nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quì xuống, kêu lớn
tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ.” (Sách
Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 7, câu 54 đến 60)

2

Cả đám đông cùng kêu lớn tiếng lên, tất cả đều bịt lỗ tai lại, không cần nghe phải trái, không cần
biết đúng sai, cùng nhau hùng hùng hổ hổ chạy a lại kéo Ê-tiên ra ngoài thành, rồi xúm nhau ném
đá ông đến chết một cách không thương tiếc.
Ê-tiên đã chết vì những người sống hùa theo đám đông, vì một đám đông a dua, giả đui giả điếc
trước chân lý, trước sự thật.
Dù Ê-tiên bị chết một cách đau thương; nhưng ông đã sống một cuộc đời chân thật, ngay thẳng,
yêu Chúa đến tuyệt vời. Nên trên Thiên Đàng, chính Chúa Giê-su đã đứng lên để tiếp đón ông về
ở với Ngài.

Còn đây là câu chuyện…a dua nổi tiếng mọi thời đại. Câu chuyện kể về việc người ta xử án
Chúa Giê-su:
“Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại, mà nói rằng: Các ngươi đã
đem nộp người nầy cho ta, về việc xui dân làm loạn; nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây,
thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo; vua Hê-rốt cũng vậy, vì đã giao
người về cho ta. Vậy, người nầy đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi.
(Số là đến ngày lễ, quan phải tha một tên tù cho dân.) Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: Hãy
giết người nầy đi, mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi! Vả, tên nầy bị tù vì dấy loạn trong thành, và vì
tội giết người. Phi-lát có ý muốn tha Đức Chúa Jêsus, nên lại nói cùng dân chúng nữa. Song
chúng kêu lên rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự đi! Đóng đinh nó trên cây thập tự đi! Phi-lát
lại nói đến lần thứ ba, rằng: Vậy người nầy đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì
đáng chết. Vậy, đánh đòn xong, ta sẽ tha. Nhưng chúng cố nài, kêu lớn tiếng rằng phải đóng
đinh Ngài trên cây thập tự; tiếng kêu của họ được thắng. Phi-lát truyền làm y như lời chúng
xin.” (Lu-ca, chương 23, câu 13 đến 24)
Chúa Giê-su dù không làm bất cứ một điều gì để đáng phải bị kết tội tử hình; ngay cả Phi-lát,
Quan Tổng Đốc, người đang cầm quyền cao hơn hết trong vụ án nầy cũng đã xác nhận: “Ta
không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy, đánh đòn xong, ta sẽ tha.”; nhưng cả đoàn dân
đáp: “Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: Hãy giết người nầy đi, mà tha Ba-ra-ba cho chúng
tôi! Vả, tên nầy bị tù vì dấy loạn trong thành, và vì tội giết người.”

3

Thật oái oăm, Chúa Giê-su là Đấng vô tội lại phải chấp nhận một án tử hình một cách bất công;
còn Ba-ra-ba là một tên tội phạm khét tiếng với tội nổi loạn và giết người thì lại được tha bổng
một cách vô lý. Đúng là khi con người phạm tội, thì không có điều gì con người không dám làm.
Và công lý đã thành…cong lý là vậy.
Lối sống a dua, hùa theo đám đông quả là đáng sợ. Phi-lát là người cầm cân nẩy mực của tòa án
công lý lúc bấy giờ cũng đành chìu theo tiếng nói của đám đông a dua mà cho quân lính đem
đóng đinh Chúa Giê-su, Đấng vô tội, Đấng công bình:
“Nhưng chúng cố nài, kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh Ngài trên cây thập tự; tiếng kêu của họ
được thắng. Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin.”

Dầu trong xã hội, có nhiều người chọn sống theo lối sống a dua, xu nịnh để được một chút lợi lộc
nào đó cho mình, hoặc để được yên thân; nhưng cũng có không ít người quyết định sống chân
thật, ngay thẳng.
Trong câu chuyện về vị Quan Tổng Binh Na-a-man (mà bài “Chuyện…a dua” trước đã đề cập),
có nói đến những người đầy tớ của Na-a-man là những con người sống chân thật, và với một tấm
lòng yêu thương chủ hết mực.
Kinh Thánh ghi lại hình ảnh những người đầy tớ đáng yêu đó như sau:
“Vậy, Na-a-man đến với ngựa và xe dừng tại cửa nhà Ê-li-sê. Ê-li-sê sai một sứ giả nói với
người rằng: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và
ngươi sẽ được sạch. Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: Ta nghĩ rằng chính mình
người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy
tay đưa qua đưa lại trên chỗ bịnh và chữa lành kẻ phung. A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-
mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay
sao? Vậy, người trở đi và giận dữ. Những tôi tớ đến gần người, mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên
tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng:
"Hãy tắm, thì được sạch." Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời
truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống
như thịt của một đứa con nít nhỏ.” (Sách Các Vua thứ nhì, chương 5, câu 9 đến 14)

4

Sau khi nghe thấy chủ mình nổi giận vì Tiên Tri của Đức Chúa Trời là Ê-li-sê không ra đón tiếp
ông như tiếp một thượng khách (vì ông là thượng khách thực sự), thì những người đầy tớ đi theo
không hùa theo ý kiến của chủ mà trách móc hay lên án thái độ…thiếu tôn trọng của Ê-li-sê.
Kinh Thánh ghi lại những lời nói can đảm và chân thật của họ như sau: “Những tôi tớ đến gần
người, mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao?
Phương chi rày người bảo cha rằng: "Hãy tắm, thì được sạch."
Nếu những đầy tớ đi theo cứ a dua, nịnh hót, nói theo chủ cho chủ được vui lòng, thì có lẽ Na-a-
man vẫn tiếp tục mang bịnh phung cho đến suốt cuộc đời, và tiếp tục sống trong đau đớn, tủi
nhục, trước sự xa lánh của nhiều người.
Cũng như trước đó, Na-a-man đã nghe theo lời nói đầy yêu thương, chân thật của đứa tớ gái nhỏ
Y-sơ-ra-ên trong nhà mình; giờ đây, ông cũng nghe theo lời nói đầy yêu thương và hữu lý của
những người đầy tớ mà nhảy xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần, và cuối cùng bịnh phung của
ông liền sạch hết:
“Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức
Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa
con nít nhỏ.”
Thật tuyệt vời!
Na-a-man chắc chắn là vui sướng đến tột cùng khi được hết bịnh, nhờ nghe theo những lời nói
yêu thương, chân tình của người đầy tớ có tấm lòng tốt dành cho chủ, chứ không sống a dua, xu
nịnh theo ý sai của chủ mà hại chủ.

Xã hội nào cũng vậy, không thiếu những con người sống theo lối sống a dua, xu nịnh người khác
(nhất là những người có chức, có quyền, có tiền) để được một món lợi lộc tức thời nào đó, hoặc
để tìm một con đường tiến thân cho chính mình.
Nhưng sống a dua, xu nịnh là một lối sống mà Kinh Thánh lên án.

5

Chúa muốn người tin Chúa phải sống ngay thẳng, chân thật, “phải thì nói phải, không thì nói
không”, chứ không được sống a dua, xu nịnh, thượng đội hạ đạp, bất cần tình người, bất cần
nhân cách.
Nguyện xin Chúa thương xót, giúp đỡ mỗi một chúng ta để tránh xa lối sống a dua, xu nịnh, làm
hại người ngay thật, người công chính mà mắc tội với Chúa chẳng sai!
California, Tháng 8/ 2025!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   9   =