Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?
Để hiểu vấn đề này, chúng ta cần phải biết luật pháp Cựu Ước được ban cho quốc gia Y-sơ-ra-ên, không phải Cơ Đốc nhân. Một số điều luật là để bày tỏ cho người Y-sơ-ra-ên biết làm thế nào để vâng lời và làm vui lòng Đức Chúa Trời (Thí dụ như Mười điều răn), một số điều khác chỉ cách làm thế nào để thờ phượng Đức Chúa Trời và chuộc tội lỗi (hệ thống dâng tế lễ). Một số điều luật để phân biệt người Y-sơ-ra-ên với các quốc gia khác (luật về thực phẩm và y phục). Luật pháp Cựu Ước không áp dụng cho chúng ta ngày nay. Khi Chúa Giê Xu chết trên thập tự giá, Ngài đã đặt dấu chấm hết cho luật pháp Cựu Ước (Rô-ma 10:4; Ga-la-ti 3:23-25; Ê-phê-sô 2:15).
Thay vì ở dưới luật pháp Cựu Ước, chúng ta ở dưới luật pháp của Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2), đó là: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Nếu chúng ta làm hai điều này, thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm: “Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Ma-thi-ơ 22:40). Điều đó không có nghĩa là luật pháp Cựu Ước không thích hợp với chúng ta hôm nay. Rất nhiều điều răn trong Cựu Ước nằm trong hai điều sau, “yếu Chúa” và “yêu người lân cận.” Luật pháp Cựu Ước có thể trở thành những chỉ dẫn tốt để chúng ta biết cách yêu Chúa và biết cách yêu người lận cận mình như thế nào. Nhưng mặt khác, nếu nói rằng luật pháp Cựu Ước được áp dụng với Cơ Đốc nhân ngày hôm nay là không đúng. Luật pháp Cựu Ước là một đơn vị (Gia-cơ 2:10). Hoặc là áp dụng tất cả, hoặc là không áp dụng. Ví dụ như hệ thống dâng lễ, nếu Chúa Giê-xu làm trọn một vài điều, Ngài đã làm trọn tất cả.
“Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (I Giăng 5:3). Về cơ bản, Mười Điều Răn là bản tóm lược toàn bộ luật pháp Cưu Ước. Chín trong mười điều được lặp lại nhiều lần trong Tân Ước (ngoại trừ điều răn giữ ngày Sa-bát). Lẽ đương nhiên nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thờ phượng thần nào khác hay quỳ gối trước chúng. Nếu chúng ta yêu mến những người xung quanh, chúng ta sẽ không giết họ, nói dối họ, phạm tội ngoại tình với họ, hay thèm muốn những gì thuộc về họ. Mục đích của luật pháp Cựu Ước là để cáo trách về sự bất lực của chúng ta trong việc tuân giữ luật pháp và hướng chúng ta đến việc cần Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của mình (Rô-ma 7:7-9; Ga-la-ti 3:24). Chúa không có ý định đặt luật pháp Cựu Ước làm luật toàn cầu cho tất cả mọi người ở mọi thời kỳ. Chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu mến người lân cận chúng ta. Nếu chúng ta thành tín tuân giữ hai luật đó, chúng ta đã giữ trọn tất cả những gì mà Chúa mong muốn ở chúng ta.
Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?
Do Christians have to obey the Old Testament law?
The key to understanding the relationship between the Christian and the Law is knowing that the Old Testament law was given to the nation of Israel, not to Christians. Some of the laws were to reveal to the Israelites how to obey and please God (the Ten Commandments, for example). Some of the laws were to show the Israelites how to worship God and atone for sin (the sacrificial system). Some of the laws were intended to make the Israelites distinct from other nations (the food and clothing rules). None of the Old Testament law is binding on Christians today. When Jesus died on the cross, He put an end to the Old Testament law (Romans 10:4; Galatians 3:23–25; Ephesians 2:15).
In place of the Old Testament law, Christians are under the law of Christ (Galatians 6:2), which is to “love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind…and to love your neighbor as yourself” (Matthew 22:37-39). If we obey those two commands, we will be fulfilling all that Christ requires of us: “All the Law and the Prophets hang on these two commandments” (Matthew 22:40). Now, this does not mean the Old Testament law is irrelevant today. Many of the commands in the Old Testament law fall into the categories of “loving God” and “loving your neighbor.” The Old Testament law can be a good guidepost for knowing how to love God and knowing what goes into loving your neighbor. At the same time, to say that the Old Testament law applies to Christians today is incorrect. The Old Testament law is a unit (James 2:10). Either all of it applies, or none of it applies. If Christ fulfilled some of it, such as the sacrificial system, He fulfilled all of it.
“This is love for God: to obey his commands. And his commands are not burdensome” (1 John 5:3). The Ten Commandments were essentially a summary of the entire Old Testament law. Nine of the Ten Commandments are clearly repeated in the New Testament (all except the command to observe the Sabbath day). Obviously, if we are loving God, we will not be worshiping false gods or bowing down before idols. If we are loving our neighbors, we will not be murdering them, lying to them, committing adultery against them, or coveting what belongs to them. The purpose of the Old Testament law is to convict people of our inability to keep the law and point us to our need for Jesus Christ as Savior (Romans 7:7-9; Galatians 3:24). The Old Testament law was never intended by God to be the universal law for all people for all of time. We are to love God and love our neighbors. If we obey those two commands faithfully, we will be upholding all that God requires of us.
Questions about the Christian Life
Do Christians have to obey the Old Testament law?
Nguồn Suối Tâm Linh