Có phải Giê Xu là đường lối duy nhất dẫn đến Thiên đàng?

Có phải Giê Xu là đường lối duy nhất dẫn đến Thiên đàng?


Câu hỏi: Có phải Giê Xu là đường lối duy nhất dẫn đến Thiên đàng?

Trả lời: Cơ bản tôi là người tốt thế thì tôi được đi Thiên đàng. Đồng ý, thế thì tôi chỉ làm một ít điều xấu, tôi không làm được nhiều điều tốt, tôi cũng đi Thiên đàng. Thượng Đế sẽ không đưa tôi đi địa ngục ngay bởi vì tôi không đọc Kinh Thánh. Thời gian đã thay đổi tôi. Chỉ thật sự là kẻ xấu như kẻ làm tổn hại trẻ con và những kẻ giết người mới đi địa ngục chứ!

Đây là những lý do cơ bản phổ biến của tất cả mọi người, nhưng sự thật đó là những lời nói dối. Sa tan, kẻ thống trị thế gian phát họa ra những ý nghĩ này trong đầu óc chúng ta. Hắn và bất cứ ai theo đường lối hắn là kẻ thù của Thượng Đế. (I Phi-e-rơ 5:8) Sa tan chính hắn luôn luôn trá hình như một kẻ tốt. (II Cô-rinh-tô 11:14) nhưng nó kiểm soát trên tất cả tư tưởng không thuộc về Đức Chúa Trời. “ Sa tan thần của thế giới tội ác này đã làm mù tư tưởng của những người vô tín vì thế họ không thấy vinh hiển chiếu sáng của Tin Lành soi sáng trên họ. Họ không hiểu sứ điệp về vinh hiển của Đấng Christ, Đấng chính xác chân dung của Thượng Đế.” (II Cô-rinh-tô 4:4)

Thật là dối trá khi tin rằng Thượng Đế không để ý những tội nhỏ và địa ngục dành riêng cho những kẻ xấu. Tất cả những tội lỗi đã phân cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, cho dù một lời nói dối nhỏ. Mọi người đều đã phạm tội, không một ai đủ xứng đáng để chính họ được vào Thiên đàng (Rô Ma 3:23). Được vào Thiên đàng không phải trên căn bản tốt hay xấu, trong trường hợp đó chúng ta sẽ bị hư mất tất cả. “Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn.” (Rô Ma 11:6). Chúng ta không thể làm những điều lành để tìm được đường về Thiên đàng. (Tít 3:5).

“Bạn chỉ vào được Thiên đàng qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.” (Ma-thi-ơ 7:13). Cho dầu người tin Chúa không phải là số đông, và họ sống trong nếp sống tội lỗi, nhưng Thượng Đế không tha thứ điều đó. “Sống như thế, anh chị em đã theo đường lối của đời này, theo kẻ lãnh đạo cầm quyền chốn không trung, là tà linh hiện đang hành động trong những người không vâng phục Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:2). Khi Đức Chúa Trời tạo nên thế giới nó rất hoàn hảo. Mọi việc đều tốt lành. Sau đó Ngài dựng nên A-Đam và Ê-Va và ban cho họ ý chí tự do vì thế họ có quyền chọn lựa vâng lời theo Đức Chúa Trời hoặc không theo Ngài. Nhưng A-Đam và Ê-Va, những con người được Đức Chúa Trời tạo dựng đầu tiên đã bị cám dỗ bởi Sa tan không vâng lời Đức Chúa Trời và họ đã phạm tội. Điều này phân rẻ họ (Kể cả những thế hệ về sau và chúng ta) khỏi mối tương quan mật thiết với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng toàn hảo không hề có tội lỗi.

Chúng ta vì là những tội nhân không thể làm được điều đó cho chính mình. Vì thế Đức Chúa Trời làm một đường lối để chúng ta được liên hiệp với Ngài trong Thiên đàng. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) “Tiền công của tội là sự chết, nhưng quà tặng của Thượng Đế là sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giê Xu Christ Cứu Chúa chúng ta.” (Rô Ma 6:23). Chúa Giê Xu đã giáng sinh để dạy cho chúng ta đường lối và Ngài đã chết vì tội chúng ta để chúng ta không còn có tội. Sau khi chết ba ngày Chúa đã từ phần mộ sống lại. (Rô Ma 4:25) chứng minh Ngài đã chiến thắng sự chết. Ngài làm cầu nối giữa khoảng cách Thượng Đế và con người để chúng ta có mối liên hệ cá nhân với Ngài nếu chúng ta bằng lòng tin. “ Và đây là đường lối để có sự sống đời đời- Nhận biết Cha, Đức Chúa Trời chân thật duy nhất, cùng Giê Xu Christ là Đấng Cha sai đến thế gian.” (Giăng 17:3).

Hầu hết mọi người đều tin Thượng Đế và Sa tan cũng vậy. Nhưng muốn có sự cứu rỗi chúng ta phải quay trở lại với Đức Chúa Trời thiết lập mối liên hệ thân thiết, xa lánh tội lỗi và theo Ngài. Chúng ta phải tin vào Chúa Giê Xu với mọi điều chúng ta có và mọi việc chúng ta làm. “Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê Xu Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả.” (Rô Ma 3:22). Kinh Thánh dạy rằng chẳng có đường lối cứu rỗi nào khác hơn Chúa Giê Xu. Giăng 14:6 Chúa Giê Xu nói: “ Ta là đường đi, chân lý và sự sống chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Chúa Giê Xu là con đường Cứu rỗi duy nhất, bởi vì chỉ có Ngài là Đấng trả thay án phạt tội lỗi của chúng ta. (Rô Ma 6:23) Không có tôn giáo nào khác dạy về tội nghiêm khắc và sâu sắc cũng như hậu quả của nó. Không có tôn giáo nào khác đưa ra giá phải trả vô hạn như là Chúa Giê Xu đã đáp ứng. Không có tôn giáo nào có người sáng lập là “Thượng Đế làm người” (Giăng 1:1,14) – Chỉ có một phương pháp để trả món nợ vô hạn. Giê Xu phải là Đức Chúa Trời để Ngài có thể trả món nợ của chúng ta. Chúa Giê Xu phải làm người để Ngài có thể chết. Sự cứu rỗi chỉ được thực hiện qua đức tin vào Chúa Giê Xu Christ. “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12).

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”

Is Jesus the only way to Heaven?


video412teensGQkidzJesus only wayaudio
Question: “Is Jesus the only way to Heaven?”

Answer: Yes, Jesus is the only way to heaven. Such an exclusive statement may confuse, surprise, or even offend, but it is true nocomheless. The Bible teaches that there is no other way to salvation than through Jesus Christ. Jesus Himself says in John 14:6, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.” He is not a way, as in one of many; He is the way, as in the one and only. No one, regardless of reputation, achievement, special knowledge, or personal holiness, can come to God the Father except through Jesus.

Jesus is the only way to heaven for several reasons. Jesus was “chosen by God” to be the Savior (1 Peter 2:4). Jesus is the only One to have come down from heaven and returned there (John 3:13). He is the only person to have lived a perfect human life (Hebrews 4:15). He is the only sacrifice for sin (1 John 2:2Hebrews 10:26). He alone fulfilled the Law and the Prophets (Matthew 5:17). He is the only man to have conquered death forever (Hebrews 2:14–15). He is the only Mediator between God and man (1 Timothy 2:5). He is the only man whom God has “exalted . . . to the highest place” (Philippians 2:9).

Jesus spoke of Himself as the only way to heaven in several places besides John 14:6. He presented Himself as the object of faith in Matthew 7:21–27. He said His words are life (John 6:63). He promised that those who believe in Him will have eternal life (John 3:14–15). He is the gate of the sheep (John 10:7); the bread of life (John 6:35); and the resurrection (John 11:25). No one else can rightly claim those titles.

The apostles’ preaching focused on the death and resurrection of the Lord Jesus. Peter, speaking to the Sanhedrin, clearly proclaimed Jesus as the only way to heaven: “Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved” (Acts 4:12). Paul, speaking to the synagogue in Antioch, singled out Jesus as the Savior: “I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Through him everyone who believes is set free from every sin” (Acts 13:38–39). John, writing to the church at large, specifies the name of Christ as the basis of our forgiveness: “I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name” (1 John 2:12). No one but Jesus can forgive sin.

comernal life in heaven is made possible only through Christ. Jesus prayed, “Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent” (John 17:3). To receive God’s free gift of salvation, we must look to Jesus and Jesus alone. We must trust in Jesus’ death on the cross as our payment for sin and in His resurrection. “This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe” (Romans 3:22).

At one point in Jesus’ ministry, many of the crowd were turning their backs on Him and leaving in hopes of finding another savior. Jesus asked the Twelve, “Do you want to go away as well?” (John 6:67, ESV). Peter’s reply is exactly right: “Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed, and have come to know, that you are the Holy One of God” (John 6:68–69, ESV). May we all share Peter’s faith that eternal life resides only in Jesus Christ.

Have you made a decision for Christ because of what you have read here? If so, please click on the “I have accepted Christ today” button below.

If you have any questions, please use the question form on our Bible Questions Answered page.

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   1   =