“CON YÊU TA CHĂNG?” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 7/5/2026

“CON YÊU TA CHĂNG?”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 7/5/2026

Chúa hỏi Phi-e-rơ đến ba lần:
“Con yêu ta chăng?”
Vì sao Chúa hỏi ba lần?
Vì Phi-e-rơ đã chối Chúa trước đây,
Chúa muốn Phi-e-rơ, kiểm tra lại tấm lòng,
Hãy mạnh mẽ ,vững vàng, đừng tái phạm….

Ngày nay Chúa cũng hỏi mỗi chúng ta:
Ngài hỏi nhiều lần, “Con yêu ta chăng?”.
Đức Chúa Trời biết rõ lòng người,

Người tốt tích lũy điều tốt, nói ra điều tốt,
Người xấu tích lũy điều xấu, nói ra điều xấu,
Xin Ngài kiểm soát lòng con……

Lạy Chúa, Ngài là Đấng thấu hiểu lòng người,
Xin Ngài ban cho con niềm vui, hy vọng và lòng yêu thương…..

Chúa hỏi Phi-e-rơ đến ba lần:
“Con yêu ta chăng?”
Vì sao Chúa hỏi ba lần?
Vì Phi-e-rơ đã chối Chúa trước đây,
Chúa muốn Phi-e-rơ, kiểm tra lại tấm lòng,
Hãy mạnh mẽ ,vững vàng, đừng tái phạm….

Ngày nay Chúa cũng hỏi mỗi chúng ta:
Ngài hỏi nhiều lần, “Con yêu ta chăng?”.
Đức Chúa Trời biết rõ lòng người,

Người tốt tích lũy điều tốt, nói ra điều tốt,
Người xấu tích lũy điều xấu, nói ra điều xấu,
Xin Ngài kiểm soát lòng con……

Lạy Chúa, Ngài là Đấng thấu hiểu lòng người,
Xin Ngài ban cho con niềm vui, hy vọng và lòng yêu thương…..

 

 

Giăng 21:17bLạy Chúa,Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng:Hãy chăn chiên ta.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   2   =