COVID-19 VÀ THỜI GIAN CỦA CHÚNG TA
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/07
Covid-19 khiến cho thời gian biểu trong cuộc sống hằng ngày của nhiều người bị đảo lộn, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra những cách nhìn nhận thời gian khác nhau. Trong những giai đoạn giãn cách xã hội, có người cảm thấy một ngày thật dài lê thê, không biết làm gì. Cũng có những người thấy thời gian của mình thật quý giá, ngắn ngủi.Hôm nay, ngày 01/07/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề COVID-19 VÀ THỜI GIAN CỦA CHÚNG TA
“Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5: 15-16)
Tôi muốn hỏi các chị em thử xem trong vài tháng qua, có ai đã đi làm tóc hay chưa?
Không biết hoàn cảnh của các bạn thế nào nhưng đối với tôi thì thật sự là có quá nhiều thách thức. Nơi chúng tôi ở bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Gần như mọi cửa hàng đều đóng cửa, tất nhiên trong đó có những tiệm làm tóc. Cuối cùng vì tuyệt vọng quá và cũng không chịu nỗi mái tóc bù xù của mình, tôi đã bất chấp tất cả, tự cầm kéo lên và hớt tóc của mình. Tôi đang suy nghĩ ai trong số các bạn đã can đảm như tôi?
Và rồi một tin vui đến. Tiệm cắt tóc cuối cùng đã được mở cửa. Thật tuyệt vời. Nhưng niềm vui của chúng tôi thật ngắn ngủi. Không lâu sau khi tôi gọi điện đặt chỗ thì nhận được thông báo là cửa tiệm lại sẽ phải đóng cửa 48 giờ sau đó. “Cái gì?” – Tôi nghiến răng, bặm môi và suy nghĩ về tình thế oái ăm này.
Điều may mắn là trong 48 giờ ngắn ngủi đó, tôi cũng đã có được chút ít thời gian chạy đến cửa tiệm để nhờ thợ cắt tóc sửa lại mớ hỗn độn mà chính tay tôi gây ra. Khi đang ngồi trên chiếc ghế da xoay thoải mái, êm ái, một điều gì đó khiến tôi bừng tỉnh: khoảng thời gian 48 giờ ngắn ngủi này bỗng trở nên vô cùng quan trọng. Tại sao? Bởi vì cửa sổ thời gian đang đóng lại rất nhanh.
Và đó là khi Chúa nhắc nhở tôi về điều mình đã viết trong cuốn nhật ký học Kinh Thánh của mình. Ngày hôm đó Chúa đã cảm động lòng tôi và tôi đã ghi lại sự nhắc nhở của Chúa về cửa sổ thời gian đang dần đóng lại. Tôi đã tưởng tượng rằng nếu có được cơ hội để nói những lời sau cùng thì mình sẽ nói gì. Và đây là những lời tôi đã viết:
“Con yêu dấu, con đang ở đây trên hạt bụi được gọi là trái đất này, trong khoảnh khắc thời gian được gọi là ngày hôm nay, với hơi thở trong miệng và Lời Ta trong lòng để bày tỏ vinh quang của Ta trong một thế giới hư mất, đang chết dần và tan vỡ. Con không ở đây một cách tình cờ. Giây phút con được hoài thai không phải là một tai nạn. Con ở đây và được ban cho hơi sống trong cõi thời gian ngắn ngủi này. Con sẽ sử dụng nó như thế nào?”
Tôi nhận biết đây là những lời Chúa muốn nói với tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi khiêm nhu, hạ mình và cảm thấy bản thân được cáo trách một cách lạ lùng. Đức Chúa Trời đã đặt để những lời này trong trái tim tôi, trong trí óc tôi, và cả trong cuốn nhật ký của tôi để cho tôi thấy về tấm lòng Ngài và cả ý muốn của Ngài. Chúa muốn những người thuộc về Ngài nhận biết rằng thời gian chúng ta sống trên đất này thật quá ngắn ngủi, và cửa sổ thời gian của mỗi người có thể đóng lại bất cứ lúc nào, vậy chúng ta sẽ sử dụng thời gian mình đang có để làm gì?
“Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5: 15-16)
Giờ thì tôi muốn hỏi bạn câu này, giả sử nếu bạn biết Chúa Giê-xu sẽ trở lại sau 48 giờ nữa, bạn sẽ làm gì?
Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì cuộc sống quý báu mà Ngài ban tặng. Xin Chúa giúp con hiểu và sống đúng mục đích Ngài đặt để con giữa thế gian này để bày tỏ vinh quang của Ngài, giúp những người xung quanh con nhận biết về tình yêu và ơn cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, hãy trân quý mỗi một khoảnh khắc bạn còn được sống để thờ phượng Chúa, làm đẹp lòng Ngài, và tận dụng mọi cơ hội có thể để đưa dắt thêm nhiều người đến với Chúa.
Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như “Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!” Hay “Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới” Hoặc “Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống”. Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!
Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.
Xin chân thành cảm ơn!
Nguon ONEWAY .VN