Dạn Dĩ Loan Báo Tin Mừng — II Các Vua 5:1-6,13-17

Dạn Dĩ Loan Báo Tin Mừng

II Các Vua 5:1-6,13-17

5:1 Na-a-man, quan tổng binh của vua Sy-ri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Sy-ri; người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bịnh phung. 5:2 Vả, có một vài toán dân Sy-ri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Y-sơ-ra-ên làm phu tù, để hầu hạ vợ Na-a-man. 5:3 Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bịnh phung. 5:4 Na-a-man đem các lời này thưa lại cho chúa mình, mà rằng: Đứa gái nhỏ ở xứ Y-sơ-ra-ên có nói thể nầy. 5:5 Vua Sy-ri đáp: Hãy đi, ta sẽ gởi thơ cho vua Y-sơ-ra-ên. Vậy, Na-a-man đi, đem theo mình mười ta lâng bạc, sáu ngàn đồng vàng, và mười bộ áo. 5:6 Người đem bức thơ dâng cho vua Y-sơ-ra-ên; thơ rằng: Khi thơ nầy đạt đến vua, kìa ta đã sai Na-a-man, đầy tớ ta đến cùng vua; vua tiếp được bức thơ nầy ấy để vua giải cứu bịnh phung cho người. 5:13 Những tôi tớ đến gần người, mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng: “Hãy tắm, thì được sạch.” 5:14 Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. 5:15 Na-a-man với hết thảy người đi theo, bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời; người đến đứng trước mặt Ê-li-sê, mà nói rằng: Bây giờ, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên. Ấy vậy, tôi xin ông nhậm lễ vật của kẻ tôi tớ ông. 5:16 Nhưng Ê-li-sê đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhậm gì hết. Na-a-man ép nài Ê-li-sê nhậm lấy, nhưng người từ chối. 5:17 Na-a-man bèn tiếp rằng: Tuy chẳng nhậm lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng hai con la chở nổi vì từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. 2 Các Vua 5:1-6,13-17

Câu gốc: “Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16a).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Na-a-man là ai? Ông có vấn đề gì? Làm sao ông biết và tìm gặp Tiên tri Ê-li-sê? Kết quả ra sao? Bạn học gì về gương dạn dĩ loan báo tin mừng của cô gái nhỏ?

Ông Na-a-man là tướng tổng tư lệnh quân đội Sy-ri. Ông dũng cảm, có tài binh lược, và được vua rất tôn trọng. Nhưng ông lại bị bệnh phong hủi là bệnh mà thời bấy giờ không chữa được. Lúc đó, có một toán quân Sy-ri đột kích qua đất Ít-ra-ên và bắt cóc một cô gái trẻ về làm đầy tớ cho vợ của ông Na-a-man. Một hôm, cô gái này cho bà chủ mình biết tại Sa-ma-ri có vị tiên tri có thể chữa lành bệnh phong hủi cho ông Na-a-man. Ông Na-a-man nghe và tin lời cô tớ gái nên trình tâu với Vua Bên-ha-đát và được vua đồng ý cho đi. Ông Na-a-man cùng đoàn tùy tùng vượt khoảng 160km đến Sa-ma-ri. Cuối cùng ông gặp được Tiên tri Ê-li-sê và được chữa lành bằng phép lạ tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh. Kết quả là trước mặt Tiên tri Ê-li-sê, vị tướng người Sy-ri tuyên xưng đức tin rằng Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên là Chân Thần duy nhất và ông chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi.

Qua câu chuyện lịch sử này, chúng ta rút ra được bài học từ gương của cô tớ gái nhỏ. Sở dĩ ông Na-a-man gặp được Tiên tri Ê-li-sê và được chữa lành từ thể xác tới linh hồn là nhờ sự dạn dĩ giới thiệu của cô tớ gái người

Ít-ra-ên. Và ông Na-a-man bằng lòng đi đoạn đường dài 160km vì ông tin lời giới thiệu của cô tớ gái. Chắc chắn qua thời gian phục vụ bà chủ, cô tớ gái đã chứng tỏ mình là người chân thật, lời nói đáng tin cậy, vì vậy một quan tổng binh quyền cao chức trọng mới có thể tin cậy lời của cô. Dù ông bà Na-a-man về một phương diện là kẻ thù của dân tộc cô gái, cũng như kẻ thù của chính cô vì họ đã bắt cô làm nô lệ khiến cô phải lìa xa cha mẹ, gia đình, và quê hương để ngày đêm hầu hạ kẻ thù, nhưng dù vậy cô vẫn vững tin nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời, làm tốt công việc Chúa đặt để và yêu kẻ thù, muốn đem lại điều tốt nhất cho kẻ thù nghịch mình.

Noi gương cô gái nhỏ, mỗi chúng ta ngày nay trước hết phải có nếp sống theo Lời Chúa dạy để lời chứng của chúng ta đáng tin cậy với mọi người. Cũng cần có tinh thần yêu thương kể cả yêu kẻ thù như Lời Chúa Giê-xu dạy, để có thể dạn dĩ loan báo Phúc Âm dù chúng ta ở bất cứ địa vị nào. Chúa luôn ở cùng với chúng ta khi chúng ta hết lòng rao truyền Tin Mừng (Ma-thi-ơ 28:20).

Bạn có dạn dĩ rao Tin Mừng cho những người chung quanh bạn chưa?

Lạy Chúa, dù con chỉ có địa vị khiêm nhường trong xã hội nhưng xin Chúa cho đời sống con luôn tôn vinh Danh Chúa giữa mọi người. Xin cho con hết lòng góp phần truyền bá Phúc Âm bằng tài chánh, mời thân hữu đến nhà thờ,… để nhiều người cũng nhận được món quà cứu rỗi như con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

NGUỒN  from VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   1   =