Đấng Christ Là Đầu Hội Thánh

Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.
1 Cô-rin-tô 1:10

Bạn đã bao giờ đặt khuôn mặt của mình vào một khung ảnh không có đầu được vẽ để tượng trưng cho một người đàn ông cơ bắp, một anh hề, hoặc thậm chí một người mẫu chưa? Có lẽ nhiều người đã photoshop các tấm hình theo cách này. Những bức ảnh hài hước vì đầu không phù hợp, không đúng với thân. Nếu chúng ta có thể hình dung Chúa Giê-su Christ là đầu của hội thánh địa phương của chúng ta, thì thế giới có cười không, khi chúng ta ghép khuôn mặt của Ngài với hội thánh? Hay là họ sẽ kinh ngạc trước một cơ thể người gần giống với một cái đầu thần thánh?
Phao-lô nhắc hội thánh tại Cô-rin-tô biết rằng Đức Chúa Trời không đẹp lòng với tình trạng đang chia cắt giữa vòng hội thánh. Họ đang cãi vã và tranh chiến với nhau, điều này không tốt cho công chúng bên ngoài đang nhìn họ để có thể cảm nhận về tình yêu của Chúa Giê-su giữa vòng hội thánh.

Hội thánh ngày hôm nay cũng phải cảnh giác với điều này. Chúng ta phải gác qua một bên những khác biệt về các quan điểm cá nhân, tổ chức hệ phái và đoàn kết với nhau trong việc bày tỏ cho thế giới tuyệt vọng biết rằng Chúa Giê-su là con đường duy nhất để con người có thể nối kết với Đức Chúa Trời. Suy cho cùng, “hội thánh phải là một nhóm người tập thể duy nhất trên thế giới tồn tại vì lợi ích của những người không phải là thành viên.”

Chúng ta hãy tạo ra một bức tranh hấp dẫn về thân thể là hội thánh của Chúa Giê-su mà Chúa Giê-su sẽ tự hào khi đặt khuôn mặt của Ngài trên đó.

“TÔI TIN RẰNG HỘI THÁNH LÀ PHƯƠNG TIỆN CHÍNH YẾU ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN ĐÂT.”

Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa loè ngang qua các xác thịt đã mổ.
Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát
Sáng thế ký 15:17-18

Khi Áp-ram chưa có con, ông đã hỏi Chúa rằng lời hứa về dòng dõi thừa kế của ông sẽ được thực hiện như thế nào. Đức Chúa Trời phán cùng ông, “ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy” (c. 4, 5). Đây là lời hứa không thay đổi của Chúa: Áp-ram sẽ có số lượng con cháu thừa kế đông đúc như các ngôi sao trên bầu trời.
Để xác nhận cho lời hứa này, Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với Áp-ram. Đây là loại giao ước được vua lập với công dân của mình. Sau đó, tuân theo chỉ dẫn của Chúa, Áp-ram bắt đủ các loài vật (một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng và một con bồ câu con) mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối mặt với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Ông sắp xếp các mảnh thịt đối diện nhau và ngủ thiếp đi. Không bao lâu sau đó, “có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa loè ngang qua các xác thịt đã mổ” (câu 17).

Khi Đức Chúa Trời nhìn vào những sinh vật hiến tế này, thì phần việc còn lại là Ngài giữ lời hứa để thực hiện giao ước với Áp-ra-ham.

Thật là một ân sủng trong một giao ước kỳ diệu! Chúa thánh đã hạ mình xuống khởi xướng giao ước này để trấn an Áp-ram về sự thành tín của Ngài và bắt đầu một mối quan hệ lâu dài và phức tạp với quốc gia Israel không phải lúc nào cũng trung thành với Ngài. Ngợi khen Chúa vì Ngài luôn thành tín với chúng ta, thành tín với hội thánh và dân sự là những người không phải lúc nào cũng trung tín vâng lời.

“TÔI TIN RẰNG HỘI THÁNH LÀ PHƯƠNG TIỆN CHÍNH YẾU ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN ĐÂT.”

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   10   =