Điện Thoại Phúc Âm: Thượng Đế 6/4/2024

Thượng Đế
Khi chúng tôi gặp đồng bào để trình bày Phúc Âm Tức là Tin Mừng của Chúa Cứu Thế, thì chúng tôi nghe được hai ý kiến gần như tương phản nhau. Ý kiến thứ nhất nói rằng: Thượng Đế là Đấng nhân từ bác ái, chắc Ngài chỉ lấy hình phạt để cảnh cáo, đe dọa người đời cho ăn ngay ở lành thôi, chứ Thượng Đế không phạt ai hết, và ai cũng sẽ được chấp nhận về Nước Trời cả. Ý kiến thứ nhì là: có nhiều người tội lỗi chồng chất, đã gây họa không biết bao nhiêu cho đồng bào đồng loại, làm sao Thượng Đế có thể tha thứ cho họ được.
Chúng ta thấy hai ý kiến đều có lý cả, lý lẽ rất vững theo cách luận lý của loài người. Nhưng chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời, có khi ta gọi Ngài, hoặc Thượng Đế hay Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, là Đấng có phán rằng: “Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các người bấy nhiêu, và ý tưởng Ta cũng cao hơn ý tưởng của các ngươi bấy nhiêu.”
Thánh-Kinh cho ta biết Đức Chúa Trời “Yêu Thương” cũng là Đức Chúa Trời “Thánh Khiết.” Tình thương của Đức Chúa Trời là tình thương tuyệt đối, và đức Thánh Khiết của Đức Chúa Trời cũng tuyệt đối. Chúa yêu thương loài người nên muốn cho tất cả đều được cứu rỗi, và Chúa là Đấng Thánh Khiết nên phải trừng phạt tội lỗi. Để thỏa mãn cả đức tính Yêu Thương và Thánh Khiết, Thượng Đế đã có một giải pháp độc nhất, tức là thập tự giá hay thánh giá, vì thánh giá là hình phạt theo lời Thánh-Kinh chép rằng: “Đáng rủa sả thay cho người bị treo trên cây gỗ.” Khi bị treo trên cây gỗ, Chúa Cứu Thế đã bị rủa sả, đã bị hình phạt. Chúa Cứu Thế là Đấng vô tội, đã gánh hết tội lỗi nhân loại để chịu hình phạt thay thế cho nhân loại. Như vậy việc Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh trên thánh giá đã thỏa mãn được đức Thánh Khiết, đồng thời cũng thỏa mãn được đức Yêu Thương của Thượng Đế, vì Thánh-Kinh chép rằng: “Thượng Đế đã bày tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta: trong lúc chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết.” Ngôn ngữ của loài người không thể trình bày cho hết 100% ý nghĩa của cây thập tự, nên chúng ta chỉ tạm gọi là: việc Chúa Cứu Thế xả thân trên cây thập tự là giải pháp duy nhất để quân bình hai đức tính Thương Yêu và Thánh Khiết của Thượng Đế.
Chúng tôi không dám dùng chữ trung dung hay dung hòa, vì trung dung hay dung hòa có thể làm cho ta nghĩ rằng: Thượng Đế phải bớt yêu thương hay bớt thánh khiết để dung hòa cả hai bản tính này.
Thánh-Kinh cho ta biết rằng Thượng Đế vẫn yêu thương 100% và vẫn thánh khiết 100%. Tại thập tự giá Thượng Đế đã hình phạt tội lỗi để có thể yêu thương tha thứ hoàn toàn cho ai thừa nhận ơn cứu rỗi tha thứ của Chúa. Chúng ta được tha thứ không phải vì các lỗi lầm của chúng ta được ém nhẹm đi, hoặc được che đậy lại, nhưng chúng ta được tha thứ là vì tội lỗi của chúng ta đã bị hình phạt trong thân thể Chúa Cứu Thế. Chính Chúa Cứu Thế đã phán rằng: “Ai tin con Thượng Đế thì được sống đời đời, ai không chịu tin con Thượng Đế thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Thượng Đế vẫn ở trên người đó.”
Nếu Thượng Đế đòi hỏi ta phải thánh thiện mới được cứu rỗi thì không ai được cứu rỗi cả, vì Thánh-Kinh đã xác nhận rằng: “Không có một người thánh thiện nào cả, dù một người cũng không.” Chúa Cứu Thế chỉ phân biệt ra người tin và người không chịu tin. Chính tôi đã tin và đã nhận rằng: Không có một người thánh thiện nào cả chúng tôi đáng bị hình phạt đời đời, nhưng Chúa Cứu Thế đã chịu hình phạt thay thế cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã được ơn tha thứ của Thượng Đế, và huyết của Chúa Cứu Thế đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng tôi.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Nguồn Suối Tâm Linh