ĐIỀU Ở BÊN TRONG
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/03
Bạn đã bao giờ ở trong hoàn cảnh dù bản thân luôn nỗ lực làm việc nhưng suốt ngày phải nghe thấy những lời nhỏ to, đàm tiếu của người này, người kia hay chưa? Thường thì những khi ấy lòng bạn sẽ ngập tràn những cay đắng, suy nghĩ hơn thua và cho rằng mình có nhiều điều tốt hơn người khác. Thế nhưng, dù điều ở trong lòng con người là ẩn số, thì bạn biết và chắc chắn Chúa cũng biết rõ.“Sau đó, Ngài lại gọi dân chúng đến và phán: “Tất cả hãy nghe Ta và hiểu rằng: Không có vật gì từ bên ngoài vào trong con người có thể làm ô uế người được; nhưng những gì ra từ bên trong con người mới làm ô uế người” (Mác 7:14-15)
Trong lúc đi trên đường tới văn phòng làm việc, tôi miên man nghĩ về những người trong cơ quan mình. Tôi vui mừng vì mình không giống họ. Họ không hề biết tôi đã làm việc chăm chỉ thế nào. Họ không hiểu được những công sức và trí tuệ tôi đã bỏ ra cho những dự án chung. Và cứ thế dòng suy nghĩ cứ tiếp tục tuôn đổ dường như không có điểm dừng bởi vì nó tràn ngập trong tấm lòng tôi.
Trong câu Kinh Thánh ở trên, chúng ta thấy Chúa Giê-xu dạy về việc tấm lòng đầy dẫy những điều ô uế. Tôi nhận ra đó chính là tình trạng của tấm lòng mình. Ngay lập tức, tôi ăn năn tội với Chúa. Thần tượng trong tấm lòng tôi là những ý kiến của riêng tôi chứ không phải là Chúa và ý muốn Ngài.
Đôi khi mọi người nghĩ xấu về tôi, và điều đó là đúng vì tôi không toàn hảo, đúng hơn thì tôi là một tội nhân được cứu bởi ân sủng của Chúa. Nhưng đôi khi người ta vẫn nghĩ xấu về tôi ngay cả khi tôi làm những điều đúng và tích cực. Có thể bạn cũng đã kinh nghiệm điều này.
Nhưng hãy nghĩ về Chúa của chúng ta. Những gì Chúa Giê-xu nói và làm khiến cho người khác cảm thấy bối rối. Cuối cùng họ đóng đinh Ngài. Trong khi tôi là một kẻ kiêu ngạo bất toàn thì Chúa Giê-xu không hề phạm tội.
Phải nói là tôi đã thực sự cảm thấy giật mình khi bắt đầu lĩnh hội được ý nghĩa đích thực của Tin Lành. Đó không phải là điều mà tôi xứng đáng hoặc nỗ lực mà có. Đức Chúa Trời trở nên con người. Ngài sống một cuộc đời vô tội và chết cách bi thương cho những người như tôi và bạn.
Kinh Thánh khẳng định trong Rô-ma 5:6-8 rằng:
“Đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.”
Khi thực sự hiểu đúng về Tin Lành thì không một người nào có thể lên mình kiêu ngạo và sống cách vô ơn. Đức Chúa Trời của cả cõi hoàn vũ này yêu tôi đến nỗi Ngài đến thế gian này và chết vì tôi.
Thật là một ân điển diệu kỳ. Thật là một tình yêu diệu kỳ. Thật là một Đức Chúa Trời diệu kỳ.
Cầu nguyện: Thưa Chúa yêu dấu của con, Đấng cứu chuộc tấm lòng ô nhơ của con, cảm ơn Ngài vì đã đến thế gian này. Cảm ơn Ngài vì đã sống một cuộc đời trọn vẹn và chết thay cho tội lỗi con. Xin tha thứ cho con mỗi khi con nghĩ mình xứng đáng, nghĩ mình tốt hơn người khác. Xin giúp con luôn sống với thái độ khiêm nhường và biết ơn mỗi ngày. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Bạn thân mến, nếu bạn đang cảm thấy mình tốt hơn người khác, hãy ăn năn với Chúa ngay giờ này. Hãy xưng ra với Chúa những điều xấu xa của tấm lòng bạn và xin Ngài xoá sạch tất cả. Hãy nhớ rằng Chúa đã làm gì cho bạn và dâng lời tạ ơn Ngài.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
NGUỒN from ONEWAY RADIO.VN
Nguồn Suối Tâm Linh