“ĐỜI SỐNG KHIÊM NHƯỜNG”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 2/7/2026
Trong Chúa, sống cách khiêm nhường,
Chớ khoe mình về ngày mai,
Vì mình chẳng biết điều gì xảy ra,
Hãy hết lòng tin cậy Chúa, con ơi…
Cuộc đời bất định chớ nên khoe mình,
Sống khiêm nhường, đừng quá tự tin,
Hãy dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời,
Vì Chúa là Đấng nắm giữ tương lai…
Hãy đặt hy vọng nơi Chúa Toàn Năng,
Con người giới hạn, không ai biết trước đời mình,
Con người hết sức mong manh,
Đừng toàn quyền quyết định tương lai cuộc đời…
Con hãy tin cậy Chúa và sống nhiêm nhường,
Mọi chương trình tương lai cuộc đời,
Chúa quý trọng tấm lòng người hạ mình,
Ngài ban phước cho ai hết lòng nương cậy nơi Ngài…
—
Trong Chúa, sống cách khiêm nhường,
Chớ khoe mình về ngày mai,
Vì mình chẳng biết điều gì xảy ra,
Hãy hết lòng tin cậy Chúa, con ơi…
Cuộc đời bất định chớ nên khoe mình,
Sống khiêm nhường, đừng quá tự tin,
Hãy dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời,
Vì Chúa là Đấng nắm giữ tương lai…
Hãy đặt hy vọng nơi Chúa Toàn Năng,
Con người giới hạn, không ai biết trước đời mình,
Con người hết sức mong manh,
Đừng toàn quyền quyết định tương lai cuộc đời…
Con hãy tin cậy Chúa và sống nhiêm nhường,
Mọi chương trình tương lai cuộc đời,
Chúa quý trọng tấm lòng người hạ mình,
Ngài ban phước cho ai hết lòng nương cậy nơi Ngài…
Châm-ngôn 27:1 “ Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì.”
Nguồn Suối Tâm Linh