ĐÓN MỪNG CHÚA XUÂN MỚI – Kim Hân
Trước ngưỡng cửa ngày đầu năm dương lịch những cảm xúc khó tả của không khí giao mùa chuẩn bị một mùa xuân mới – Tết Nguyên Đán 2023. Chúng ta ăn Tết sớm hơn mọi năm thường là tháng hai không như tháng giêng năm nay. Có lẽ mùa xuân Việt Nam sớm nhất mà tôi từng biết, trong khi mùa xuân ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới thường xảy ra ngày 20 tháng 3. Chúng ta cùng điểm qua những nét đẹp mùa xuân Chúa đã vẽ nên, hòa lòng đón mừng một mùa xuân mới quyến rũ nghị lực và sinh tồn.
CÕI TRỜI XUÂN
Nó bắt đầu với góc của mặt trời. Các nhà khoa học giải thích rằng mùa xuân góc của mặt trời trở nên trực tiếp khiến bức xạ tia cực tím mạnh hơn. Trục của trái đất đang tăng độ nghiêng so với mặt trời và độ dài của ánh sáng ban ngày tăng nhanh đối với bán cầu liên quan. Bán cầu bắt đầu ấm lên đáng kể.
Ai đã tạo các mùa? Trục nghiêng của trái đất gây ra các mùa. Khi Bắc cực nghiêng về phía mặt trời, đó là mùa hè ở Nam bán cầu. Và khi Nam cực nghiêng về phía mặt trời, đó là mùa đông ở Bắc bán cầu. Vào ngày Xuân phân, độ dài ngày và đêm gần như bằng nhau ở tất cả các nơi trên thế giới. Với điểm phân, tận hưởng số giờ ngày dài tăng nhanh bình minh sớm hơn và hoàng hôn muộn hơn. Lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông; ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được (Sáng 8:22b). Đức Chúa Trời định đoạt các mùa, kiểm soát các mùa.
Ánh sáng mùa xuân cho chúng ta biết sự hiện ra của Chúa chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Nhờ ánh sáng Ngài, tôi bước qua sự tối tăm (Gióp 29:3). Bóng tối lùi lại nhường chổ cho ánh sáng đi vào trái đất, mọi sanh linh tái sinh hoạt động trở lại. Ngày Xuân phân con người mơ màng lắng nghe câu nói đầu tiên của mùa xuân – Ánh sáng đã trở lại trái đất. Thời gian và ánh sáng của Chúa ở trong tầm tay. Thời điểm được chỉ định theo mục đích của Đức Chúa Trời, thời điểm mà Đức Chúa Trời hành động và thực hiện tốt đẹp. Kì đã trọn, những sự cũ đã qua vũ trụ trái đất khôi phục làm mới lại.
Sự biến đổi lớn nhất từ trước tới nay vẫn là thiên nhiên, có thể coi sự biến đổi đột ngột bất ngờ như một cơn sốt mùa xuân. Những đám mây bạc tan biến, bầu trời trở nên xanh trong. Ngước lên xem, kìa những vầng mây trắng trải dài trên nền trời kéo đôi mắt chúng ta dài từ đằng Đông sang đằng Tây chúng ta hình dung cái áo của Chúa giăng ra bốn bề. Các từng trời rao truyền sự công bình Ngài. Muôn dân thấy sự vinh hiển Ngài (Thi thiên 97:6). Cõi trời lồng lộng vô biên!
Đức Chúa Trời thấy yếu tố thứ hai cần thiết cho sự tái sinh là nước. Có hai nguồn nước đi vào sự sống. Khi ánh sáng trở lại trái đất các tảng băng lớn từ Bắc cực tan ra, nước ào ạt đổ xuống các dòng thác lớn chảy vào sông hồ kênh rạch tưới đất ruộng vườn. Chúa lại ban nước từ trời từ những đám mây đóng băng trên cao, các trận tuyết không còn nữa mà Đức Chúa Trời đổ nước trên trời xuống. Ngài ban mưa xuống đất, cho nước tràn đồng ruộng (Gióp 5:10). Sự khóc lóc chấm dứt. Sự cằn cỗi tan biến. Mưa nhiều mang chất hữu cơ cộng ánh sáng nhiệt làm nên một sự biến đổi hóa học cho đất. Từ đó những hạt giống nảy mầm, đâm chồi, cây cối xuất hiện nụ tầm xuân khiến con người cảm thấy hạnh phúc có thề mô tả nó như một tình yêu bắt đầu. Tình yêu của trời và đất!
Hễ đất còn thì, mùa gieo giống cùng mùa gặt hái (Sáng 8:22a). Người ta gieo giống trồng trọt làm vườn. Ngày Xuân phân vén màn mở cửa sổ, hít thở không khí thiên nhiên ra vườn trồng trọt, cho những luống rau xanh dài trên những cánh đồng bay đến các chợ siêu thị. Màu xanh bạc ngàn núi đồi thung lũng đi đến đâu màu xanh ấy gây cho con người cảm giác thoải mái dễ chịu. Màu xanh thiên nhiên, màu xanh tự nhiên. Đức Chúa Trời dùng nó làm thức ăn cho gia súc, các loài động vật. Thức ăn dự trữ mùa đông hay trồng ở nhà kính rồi cũng hết, đã đến lúc phải ra ngoài ăn những thức ăn của thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nó.
Thực vật bắt đầu phát triển chúng ta có thể nhìn thấy những con vật nhỏ, thỏ con ra khỏi hang cùng mẹ. Chipmunks liến thoắn trên cành cây non. Cừu non chung quanh, đàn bò đàn ngựa xõa tóc bên sườn đồi. Ngay cả loài gấu đen Mexican ngủ bảy tháng suốt mùa đông mà không cần thức ăn nước uống gì, đến loài cá diếc bị kẹt trong băng không nhận được oxy, Chúa bảo nó không chết đâu, nó chỉ ngủ bị mắc kẹt mà thôi. Đến khi băng tan Chúa bảo gấu tỉnh dậy, con cá phải trồi lên khỏi mặt nước tiếp tục cuộc sống bình thường. Đó là điều kỳ diệu!
NÀNG XUÂN
Cơn sốt mùa xuân tuyệt vời nhất mà Đức Chúa Trời ưu ái tình yêu của Ngài – tôn vinh các ‘Nàng Hoa’. Cho con người những giây phút chờ đợi quyến luyến đến mức sự xuất hiện các ‘Nàng’ làm người ta trầm trồ ngắm nghía cứ như mơ lạc vào cõi tiên. ‘Nàng’ bước ra sân khấu Catwalk bộ trang phục sặc sỡ quyến rũ hương thơm nồng nàn cả cõi đất trời. ‘Nàng’ được triển lãm trong những khu vườn hoang dã, hội Chợ Hoa Xuân. Sang trọng đến nỗi người ta muốn quay phim chụp hình phải bỏ tiền mua một cái vé vào cổng. Có khi phải bay những chuyến bay ngày đêm đặt phòng trọ ở lại nhiều ngày mới tham quan chiêm nghiệm hết vẻ đẹp hương thơm của ‘Nàng’.
Ở đâu có đất nơi ấy có ‘Nàng’. Thế giới có rất nhiều vườn hoa xinh đẹp đa dạng Pháp, Úc, Nhật Bản, Đà Lạt. Các nhà khoa học sinh vật được Chúa ban cho trí óc khôi ngô chế tạo các loài khác như lai giống tạo ra hình dạng và sắc màu mới. Những khu vườn hoa tuyệt vời đi vào Di sản Thế giới của UNESCO. Dỉ sản lớn nhất thế giới của chốn thiên thai là vườn hoa Keukenhof – Hà Lan. Thành lập 1949. Khuôn viên rộng 32ha, công viên là mảnh đất sinh sôi của 4,5 triệu hoa Tulip thuộc 100 loại, cùng 2.500 cây hoa các loại, nâng tổng số lên 7 triệu cây thuộc 1.600 loại khác nhau. Người ta có thể ngắm nhìn hàng nghìn cây hoa mang màu sắc, hình dáng khác nhau từ vàng tươi, trắng tinh khôi, hồng dịu dàng cho đến đỏ rực rỡ hay đen huyền bí. Loài mang màu đen trông rất ma mị như nữ hoàng bóng đêm. Tất cả được trồng thành từng thảm, trải ra bạt ngàn vô tận.
Trong hơi ấm dịu nhẹ của mùa xuân, ánh nắng vàng như rót mật xuống vườn mang đến cho chúng ta một không gian nghệ thuật đa màu sắc với cảm giác thư thái đến lạ kì. Bên cạnh những lối đi quanh co uốn lượn là những con suối trong veo, những con đường trải sỏi trắng lao xao mỗi bước chân và cả những đàn thiên nga bơi lội trên dòng nước. Tất cả sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác như đang lạc vào trong một xứ sở cổ tích nào đó. Không chỉ có Tulip, thiên đường của màu sắc và hương thơm vườn còn quy tụ nhiều loại hoa xinh đẹp khác.
Đầu tiên phải kể đến 15.000 bông hoa Lily với hơn 300 giống khác nhau, tiếp đến là những khóm thủy tiên trắng và vàng, lan dạ hương tim tím lấp ló dưới những cây sồi cổ thụ. Có lẽ, tất cả những loài hoa xinh đẹp nhất đều được tụ họp về đây để cùng khoe sắc mỗi độ xuân về. Chúa Giê-su đã yêu mến mùa xuân, Ngài đang dạy các môn đồ về mùa xuân, hoa huệ còn gọi Lily đang trổ bông bên đồng, Ngài bảo nó sang trọng kiều diễm hơn chiếc áo của Vua Sa-lô-môn. Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó (Ma-thi-ơ 6:28). Lời Ngài dạy đừng lo lắng chi về tương lai. Trong những phút đầu năm của mùa xuân đẹp hãy bình an yên lòng đắm mình trước vẻ đẹp thiên nhiên mà Ngài tạo nên hương thơm đã và đang rất nồng nàn khắp khu vườn đến bạc ngàn!
Hương thơm dịu nhẹ của hàng trăm loài hoa, có thể tản bộ dọc các lối đi để ngắm ngía và thư giãn. Có thể dừng lại tại một chiếc ghế nào đó, hít hà hương thơm của hoa và đón nhận những ánh nắng xuân dịu nhẹ. Một chiếc xe đạp dạo quanh vườn hoa rộng lớn cũng là một ý tưởng hay. Thiên nhiên lộng lẫy ở đây cũng là điểm đến ưa thích để tổ chức các chuyến picnic của chúng ta. Len lỏi trong công viên hoa Keukenhof, bạn có thể sẽ bắt gặp đâu đó chiếc cối xay gió xinh đẹp và cổ kính – biểu tượng của Hà Lan cùng với hoa Tulip. Cũng có khi, hành trình của bạn sẽ băng qua những con dốc ngắn dẫn lên những đồi cây cổ thụ, những thảm hoa uốn lượn hay những dòng suối lững lờ trôi về phía cánh rừng xa xa… và ở đó chúng ta sẽ lắng tai nghe những nốt nhạc Xuân.
NỐT NHẠC XUÂN
Cõi trời xuân mênh mông. Nàng Xuân kiều diễm, đã đủ chưa! Chưa đâu, Đức Chúa Trời thiết lập cái gì cũng hòa hợp và đầy đủ. Nàng Xuân lên Catwalk phải đi kèm nhạc hiệu trống kèn nhộn nhịp phấn chấn, chứ đâu có ‘Nàng’ xuất hiện khơi khơi im ắng buồn tẻ trống vắng. Vì thế Đức Chúa Trời mang những đàn chim từ phương Nam bay về phương Bắc vào ngày Xuân phân khi tiết trời trái đất ấm dần hơn.
Chim sẻ được cho là loài chim phong phú nhất thế giới, với dân số trên thế giới ước tính khoảng 1,6 tỷ cả thể. Khi kết hợp gần 200 loài bổ sung, chắc chắn số lượng loài chim này nhiều hơn số con người trên thế giới. Theo Phòng thí nghiệm Sinh vật học Cornell, mỗi mùa xuân ước tính khoảng 3,5 tỷ con chim sẻ di cư trở lại Hoa Kỳ và Canada từ khu vực trú đông phía Nam của chúng. Kéo đàn bay về làm tổ cho mùa sinh sản và các nguồn thức ăn thịnh vượng mà Chúa đã chuẩn bị vì điều kiện thời tiết tốt nhất cho chúng. Chúa Giê-su nói thế nầy: Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó (Ma-thi-ơ 6:26). Sanh con thì phải nuôi con. Đức Chúa Trời chuẩn bị thức ăn nước uống không thiếu thứ gì. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào thì Ngài có quên tôi khi nào!
Mùa xuân mang đến cho chúng ta giai điệu tuyệt vời của các loài chim. Nếu gọi ‘Nàng Hoa’ số một, thì “Chim” là số hai. Các loài chim cổ đỏ, chim chích chòe, chim sẻ xanh còn gọi Blue Bird đều bắt đầu hót vào thời điểm này trong năm để thiết lập lãnh thổ của chúng và thu hút bạn tình. Điệp khúc bình minh sẽ tiếp tục được xây dựng khi mùa xuân đang diễn ra. Cho dù chúng ta thích ngắm chim hay chỉ đơn giản là muốn ở một nơi mà các loài chim có thể dạo chơi vui vẻ để nghe khúc nhạc của chúng thì có rất nhiều tiếng hót tiếng kêu du dương đến tai người. Một phần ba số loài chim biết hót với một bài hát duy nhất. Gọi chim hát vì cách hát của chim có trường độ, cường độ, ngay cả tiết tấu phách nhịp rõ ràng tạo nên những giai điệu bài ca của chim.
Hội đồng giám khảo khoa học động vật đánh giá loài chim Brown Thrasher kỷ lục gia với hơn 2000 bài hát trong tiết mục của chúng. Trong khi Chích Cói được mệnh danh ‘nhà soạn nhạc dài nhất và phức tạp nhất’ của các loài. Tiếng thánh thót đẹp nhất hay nhất không ai như Chích Chòe gỗ. Ngoài ra một số giọng solo của chim Sáo, Hoàng Yến, Kim Oanh, chim Sơn Ca tuyệt vời và đáng yêu trau chuốt dữ dội. Những con chim này thường xuất hiện trong các cuộc thi triển lãm chim, tiếng hót của các loài chim này rất tinh tế, nó thực sự phổ biến và chúng ta đã nghe rất thường xuyên không ngạc nhiên. Những con chim thực sự xinh đẹp, tinh nghịch và rất thông minh. Hơn nữa, có bài hát đáng yêu. Cứ sáng sớm nghe tiếng chim hót chắc chắn làm sáng bừng buổi sáng của chúng ta. Nó rất tự nhiên rót vào tai như lời nhắn nhủ của Xuân mới!
TÌNH XUÂN
Chúng ta cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút trong khoảng thời gian này trong năm. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta dễ dàng tiếp nhận sự lãng mạn. Bộ não của chúng ta sản xuất nhiều dopamine hơn một cách tự nhiên vào thời điểm mùa Xuân – loại hormone được kích hoạt bởi những trải nghiệm mới mang đến hy vọng.
Với Xuân phân, tinh thần của chúng ta đang thức dậy với những ý tưởng mới và ước mơ mới cho cuộc sống. Đó là nguồn năng lượng tươi mới, ấm áp có khả năng khiến chúng ta cảm thấy tràn đầy sức sống tràn đầy cảm hứng. Năng lượng Xuân phân đầy cảm hứng đang khuyến khích chúng ta tái sinh. Nắm bắt sự khởi đầu mới này là lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời luôn muốn làm cho mọi thứ trở nên mới. Chúa Giê-su hứa Ta làm mới lại lại hết thảy muôn vật (Khải Huyền 21:5) vào ngày nào đó. Trong khi chờ đợi, chúng ta thoáng thấy những điều hấp dẫn sắp tới trong suốt mùa xuân. Để giúp bạn chào mừng sự thay đổi đây là một số câu thơ hay nhất của mùa xuân.
Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. (Thi thiên 51:10). Dĩ nhiên mọi hoạt động chúng ta làm luôn cần một khối óc trong trắng và trái tim tinh khiết. Hãy tin cậy và xin Chúa mùa xuân làm mới lại trong chúng ta.
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng (Thi thiên 1:3). Thời gian cho sự phát triển. Hãy là cây trồng bên dòng nước của Chúa. Nước có thể cung cấp cho nhiều sinh vật, nhưng cây không thể thiếu nước. Chúng ta cần Chúa hơn. Cần Giê-su hơn. Cần trong ước mơ. Cần trong hy vọng. Cần Ngài dắt đưa.
Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất (Ô-sê 6:3). Nếu ai đó đang lạc bước mùa xuân, hay tìm kiếm mùa xuân ở những nơi sai lầm. Thì đây là cách Chúa hiện diện chỉ ra con đường hướng đi trong mùa xuân của Ngài. Khi đến với Ngài trong vòng tay yêu thương biết chắc và an tâm vì chúng ta đi đúng hướng với Chúa.
Đạo của tôi rải ra như mưa; Lời tôi sa xuống khác nào sương móc, Tợ mưa tro trên cây cỏ, Tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh (Phục 32:2). Không bao giờ quá trễ để tìm hiểu thêm một chút về Chúa và sự tốt lành của Ngài. Giống như mưa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cối, lời của Ngài chạm đến trái tim của chúng ta và cho chúng ta thấy những điều mởi cách học mới mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Tình Xuân đậm đà khi điều đó xảy ra cả hai chiều. Việc Chúa đã làm đã trọn như lời Ngài đã hứa không bao giờ thay đổi. Chúa của tình yêu. Tình yêu ấy đã chạm chúng ta. Chúng ta cũng dâng Chúa trái tim trọn vẹn của mình, một mối tình chung thủy gắn bó. Yêu Ngài càng hơn trên cả mọi điều. Những gì chúng ta hứa cam kết sẽ thực hiện trọn cả tấm lòng. Chúng ta đã đi qua những mùa Xuân tươi đẹp. Mùa Xuân an vui. Mùa Xuân hạnh phúc. Trông mong mùa Xuân vĩnh cửu. Và giờ đây hãy đón mừng Chúa Xuân mới đầy ơn phước nghị lực sinh tồn.
KIM HÂN
————————————————————
Chia Sẻ Niềm Tin gồm hai trang Đức Tin và Tạ Ơn Chúa trước đây tổng hợp lại. Đọc bài vở cũ:
Đức Tin (2009 – 2022)
Tạ Ơn Chúa (2008-2021)
Nguồn songdaoonline.com
Nguồn Suối Tâm Linh