Đức Chúa Trời yêu thương mọi người hay chỉ những Cơ Đốc nhân?

CÂU HỎI

Đức Chúa Trời yêu thương mọi người hay chỉ những Cơ Đốc nhân?

TRẢ LỜI

Nhận thức đúng điều này là Đức Chúa Trời yêu thương toàn thể nhân loại trên thế giới (Giăng 3:16; I Giăng 2:2; Rô 5:8) Tình yêu thương này không có điều kiện – Nó dựa trên nền tảng lẽ thật Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu thương (I Giăng 4:8, 16) Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho toàn nhân loại kết quả bằng lẽ thật rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân ái của Ngài bằng cách không trừng phạt tội lỗi của họ ngay liền lập tức (Rô 3:23; 6:23) Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho thế gian được bày tỏ bằng lẽ thật Ngài ban cho loài người cơ hội ăn năn (2 Phi 3:9) Tuy nhiên tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho thế gian không có nghĩa là Ngài bỏ qua tội lỗi. Đức Chúa Trời cũng là Chúa của công lý (2 Tê 1:6) Tội lỗi không thể nào thoát khỏi sự hình phạt đời đời (Rô 3:25-26).

Hành động yêu thương lớn nhất của cõi đời đời được diễn tả trong Rô-ma 5:8 “ Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”. Bất cứ ai bỏ qua tình yêu thương của Đức Chúa Trời, bất cứ ai từ chối Đấng Christ như là Cứu Chúa, bất cứ ai chối bỏ Cứu Chúa là Đấng mua chuộc người ấy (2 Phi 2:1) sẽ là đối tượng của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời cho đến đời đời (Rô 1:18) không có tình yêu thương của Ngài (Rô 6:23). Đức Chúa Trời yêu mọi người vô điều kiện qua việc Ngài biểu lộ lòng thương xót không phạt bất cứ ai ngay lập tức vì tội lỗi của họ. Đồng thời, Đức Chúa TRời chỉ có “Giao ước tình yêu” cho những người đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê Su để được cứu rỗi (Giăng 3:36) Chỉ có những người tin vào Chúa Cứu Thế Giê Su là Chúa và Cứu Chúa của họ sẽ trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời đối với cõi đời đời.

Đức Chúa Trời có yêu thương tất cả mọi người không? Vâng. Đức Chúa Trời có yêu thương các Cơ Đốc nhân hơn Ngài yêu thương người ngoài Cơ Đốc giáo không? Không. Có phải tình yêu của Đức Chúa Trời đối với Cơ Đốc nhân ở một phạm vi khác với Ngài yêu thương người ngoài Cơ Đốc giáo không? Vâng. Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người như nhau trong đó Ngài thương xót đối với tất cả mọi người. Đức Chúa Trời chỉ yêu những Cơ Đốc nhân trong đó chỉ cho những Cơ Đốc nhân nhận ân điển và lòng thương xót đời đời của Ngài và lời hứa về tình yêu của Ngài đời đời trong thiên đàng. Tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho mọi người sẽ mang chúng ta đến đức tin vào Ngài, tiếp nhận sự biết ơn tình yêu có điều kiện vĩ đại Ngài đã trao cho tất cả những người tin nhận Chúa Giê Su Christ như là cứu chúa.

English

QUESTION

Does God love everyone or just Christians?

God love everyoneaudio
ANSWER

There is a sense in which God loves everyone in the whole world (John 3:161 John 2:2Romans 5:8). This love is not conditional—it is rooted in God’s character and based on the fact that He is a God of love (1 John 4:816). God’s love for everyone could be thought of as His “merciful love,” since it results in the fact that God does not immediately punish people for their sins (Romans 3:236:23). “Your Father in heaven . . . causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous” (Matthew 5:45). This is another example of God’s love for everyone—His merciful love, His benevolence extended to everyone, not just to Christians.

God’s merciful love for the world is also manifested in that God gives people the opportunity to repent: “The Lord is not slow in keeping his promise. . . . Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance” (2 Peter 3:9). God’s unconditional love is related to His general call to salvation and what is often called His permissive or perfect will—that aspect of God’s will that reveals His attitude and defines what is pleasing to Him.

However, God’s love for everyone does not mean that everyone will be saved (see Matthew 25:46). God will not ignore sin, for He is a God of justice (2 Thessalonians 1:6). Sin cannot go unpunished forever (Romans 3:25–26). If God simply disregarded sin and allowed it to continue to wreak havoc in creation forever, then He would not be love. To ignore God’s merciful love, to reject Christ, or to deny the Savior who bought us (2 Peter 2:1) is to subject ourselves to God’s wrath for eternity (Romans 1:18), not His love.

The love of God that justifies sinners is not extended to everyone, only to those who have faith in Jesus Christ (Romans 5:1). The love of God that brings people into intimacy with Himself is not extended to everyone, only to those who love the Son of God (John 14:21). This love could be thought of as God’s “covenant love,” and it is conditional, given only to those who place their faith in Jesus for salvation (John 3:36). Those who believe in the Lord Jesus Christ are loved unconditionally, securely, forever.

Does God love everyone? Yes, He shows mercy and kindness to all. Does God love Christians more than He loves non-Christians? No, not in regards to His merciful love. Does God love Christians in a different way than He loves non-Christians? Yes; because believers have exercised faith in God’s Son, they are saved. God has a unique relationship with Christians in that only Christians have forgiveness based on God’s eternal grace. The unconditional, merciful love God has for everyone should bring us to faith, receiving with gratefulness the conditional, covenant love He grants those who receive Jesus Christ as Savior.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 7   +   9   =