Đức Tin Hành Động
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/08/2026
Trong cuộc sống, lời nói chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi kèm với hành động. Một người có thể nói mình yêu thương, quan tâm hay sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng chỉ khi họ hành động, những lời ấy mới trở nên chân thật. Đức tin cũng vậy. Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta xưng nhận đức tin bằng môi miệng, mà còn bày tỏ đức tin ấy qua đời sống vâng phục và yêu thương.
Hôm nay, ngày 20/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề ĐỨC TIN HÀNH ĐỘNG.
“Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.” (Gia-cơ 2:17)
“Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.” (Gia-cơ 2:14-17)
Nhiều năm trước, tôi bắt đầu học cách nhận biết sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và tập sống nhờ cậy Ngài nhiều hơn. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên gặp những người vô gia cư trên đường. Mỗi lần thấy họ, lòng tôi cảm thấy thương xót, nhưng tôi biết mình chẳng thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh của họ. Bản thân tôi lúc ấy cũng đang chật vật về tài chính và phải tính toán rất kỹ trong từng khoản chi để trang trải cuộc sống. Có những tháng tôi còn không đủ tiền thanh toán hóa đơn. Dù thiếu thốn, nhưng Chúa vẫn luôn thành tín chu cấp những nhu cầu thiết yếu của tôi.
Một buổi tối, khi đang lái xe, tôi nhìn thấy một người vô gia cư đứng ở góc đường với tấm bảng xin giúp đỡ. Chúng tôi chạm mặt nhau, và ngay lúc ấy, tôi cảm nhận Đức Thánh Linh thôi thúc mình dừng lại để giúp ông ấy. Nhưng tôi vẫn tiếp tục lái xe rời đi.
Đi được một đoạn, tôi lại cảm nhận Chúa thúc giục tôi hãy quay lại và giúp ông ấy. Tôi thưa: “Chúa ôi, con chỉ còn có một ít tiền trong ví. Con cần số tiền này để sống cho đến ngày nhận lương.” Rồi tôi vẫn tiếp tục đi.
Nhưng Chúa tiếp tục cáo trách tôi. Cuối cùng, tôi quyết định vâng lời, dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Tôi quay xe, ghé vào một cửa hàng tạp hóa, dùng toàn bộ số tiền cuối cùng mình có để mua thức ăn, nước uống, cùng một vài nhu yếu phẩm, rồi lái xe đến nơi người vô gia cư đang đứng.
Khi đến gần, tôi nói với ông: “Chào ông! Tôi tin Chúa muốn ông nhận những món quà này. Xin Chúa ban phước cho ông.”
Tôi trao những túi đồ cho ông, mỉm cười rồi lái xe đi. Điều còn đọng lại trong tôi đến tận hôm nay là ánh mắt đầy ngạc nhiên của người đàn ông ấy sau khi nhận những túi đồ. Tôi biết ơn Chúa vì cuối cùng mình đã chọn vâng lời Ngài.
Gia-cơ 2:15-17 chép: “Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.”
Gia-cơ viết những lời này cho các tín hữu Do Thái đang tản lạc vì sự bắt bớ. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, nhiều người xưng mình có đức tin nơi Đấng Christ nhưng lại thờ ơ trước nhu cầu của những anh chị em đang thiếu thốn. Vì vậy, Gia-cơ đưa ra một ví dụ rất thực tế: nếu thấy một người không đủ áo mặc, thiếu thức ăn, mà chỉ nói những lời chúc tốt đẹp, nhưng không làm gì để giúp đỡ, thì những lời nói ấy hoàn toàn vô ích.
Qua đó, ông Gia-cơ cho biết: “Nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết”. Ông không dạy phải làm việc lành để được cứu, vì sự cứu rỗi chỉ đến từ ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Jêsus. Tuy nhiên, một đức tin thật sẽ luôn sinh ra sự biến đổi và được bày tỏ qua những việc làm yêu thương và vâng phục Chúa.
Đức tin được bày tỏ rõ ràng nhất khi chúng ta hành động vâng lời Chúa ngay cả khi điều đó khiến bản thân phải chịu thiệt thòi. Có lẽ Đức Thánh Linh cũng đã nhiều lần thúc giục bạn giúp đỡ một ai đó, khích lệ một người đang nản lòng, tha thứ cho người làm tổn thương mình, hay bày tỏ lòng rộng rãi với người đang thiếu thốn. Những lúc ấy, bạn phản ứng như thế nào?
Khi chúng ta chọn bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa, dù phải trả giá, chúng ta đang trở nên ánh sáng, đem hy vọng và tình yêu của Đấng Christ đến với những người xung quanh. Hôm nay, bạn sẽ đáp lại sự nhắc nhở của Chúa Thánh Linh như thế nào?
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, xin cho tấm lòng và đôi tay con luôn rộng mở trước nhu cầu của những anh chị em xung quanh con. Xin giúp con bày tỏ lòng thương xót của Ngài qua những việc làm cụ thể, để người khác có thể nhìn thấy tình yêu của Đấng Christ trong con. Vì Ngài là Đức Chúa Trời hay thương xót, nên xin giúp con cũng biết mặc lấy lòng thương xót ấy mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, hãy cầu xin Chúa cho bạn một tấm lòng nhạy bén trước sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Khi Ngài thúc giục bạn chia sẻ điều mình đang có cho một người khác, đừng ngại ngần hay tìm lý do trì hoãn, nhưng hãy chọn vâng phục Chúa. Giữa một thế giới đang dần trở nên vô cảm và cạn vơi tình yêu thương, bạn được mời gọi để trở nên những người mang hình ảnh của Đấng Christ đến cho những người xung quanh mình.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: chiase@oneway.vn
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN
Nguồn Suối Tâm Linh