GIỮA SỰ HỖN LOẠN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/05

GIỮA SỰ HỖN LOẠN

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/05

Kể từ khi Covid-19 lây lan ra khắp nơi trên thế giới và tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đây là cơn Đại dịch toàn cầu, chúng ta đã xem vô số những tin tức, chứng kiến không biết bao nhiêu hình ảnh về sự hỗn loạn, hoang mang ở khắp mọi nơi mà cơn đại dịch tấn công. Là những người tin Chúa, chúng ta nhìn nhận vấn đề này như thế nào và cần có phản ứng ra sao?

Hôm nay, ngày 26/05/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề GIỮA SỰ HỖN LOẠN

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, Tôi sẽ hãi hùng ai?” (Thi Thiên 27:1)

Bạn đã bao giờ để ý rằng khi tập trung suy nghĩ về một điều gì đó thì tên hoặc đặc tính của nó cứ luôn hiện lên ở mọi nơi? Chẳng hạn, hãy nhớ lại lúc bạn mua một chiếc điện thoại mới. Đột nhiên, bạn bắt đầu nhìn vào những chiếc điện thoại xung quanh và thấy rằng cái nào cũng cùng loại, cùng kiểu dáng với chiếc điện thoại của bạn. Thực ra đây không phải là điều gì đó mới lạ, người ta gọi hiện tượng này là “ảo tưởng tần suất”, tức là sự ảo tưởng rằng một từ, một tên hoặc thứ gì đó khi đã được chú ý thì bỗng nhiên xuất hiện với tần suất cao hơn. Nghĩa là bạn bỗng thấy nó nhiều hơn.

Trong quá trình soạn bài học Kinh Thánh dựa trên câu chuyện về người đàn ông được giải cứu khỏi quỷ “Quân đoàn”, tôi bắt đầu nhận thấy những điều mà trước nay tôi không hề để tâm tới, như là những quyển sách, bài giảng, đồ vật liên quan đến chủ đề ma quỷ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì thực tế là tôi đã nghiên cứu sâu về chủ đề đó. Tuy nhiên, có một quan sát khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đang tận hưởng một buổi tối thư giãn ở nhà, đọc một cuốn tiểu thuyết không liên quan gì đến ma quỷ. Trong cuốn tiểu thuyết, tôi bắt gặp từ pandemonium, nghĩa là “lộn xộn”, “hỗn loạn”. Lần đầu tiên, tôi nhận thấy trong từ đó hiện rõ chữ DEMON, nghĩa là “ma quỷ”. Chắc giờ thì bạn cũng thấy nó rõ ràng rồi phải không?

Liệu đây có phải là sự trùng hợp? Thành thật mà nói: Trước đây, tôi chưa bao giờ suy nghĩ chữ đó theo cách như vậy. Nhưng rồi tôi bắt đầu tò mò vì sao bên trong từ ngữ nói về sự hỗn loạn lại có “ma quỷ”? Liệu có mối liên hệ gì hay không? Là người thích tìm hiểu về chữ nghĩa, tôi lập tức đặt quyển tiểu thuyết xuống và nghiên cứu về từ ngữ này. Cuối cùng thì tôi đã không thất vọng. Tôi khám phá ra rằng những gì mình nhận thấy hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Từ ‘pandemonium’ lần đầu tiên được sử dụng trong bài thơ “Paradise Lost” vào thế kỷ 17 của nhà thơ John Milton. Nó là sự kết hợp của 2 từ trong tiếng Hi Lạp: Pan – nghĩa là “tất cả”; và Daimon – nghĩa là “ma quỷ” hoặc “nơi ở của ma quỷ”. Như vậy, về bản chất, chữ pandemonium có nghĩa là “chỗ của ma quỷ” và nhà thơ Milton đã sử dụng từ này để nói về địa ngục.

Chứng kiện sự hỗn loạn, hoang mang của thế giới trong cơn đại dịch, tôi không biết bạn nghĩ gì nhưng đối với tôi, dường như có một thế lực vô hình nào đó ở phía sau những con virus. Tuy nhiên, là người tin Chúa, chúng ta có thể cảm thấy được an ủi và vững lòng vì Đức Chúa Trời vẫn là Đấng tể trị. Là những người có trách nhiệm chiếu rọi ánh sáng ra trong nơi tăm tối, chúng ta phải cẩn thận, đừng để bị mắc lừa mà trở nên sợ hãi, hoang mang, thay vào đó hãy cứ đứng vững trong đức tin của mình. Hãy tôn vinh Đấng mà chúng ta được đặc ân mang danh Ngài trong đó, tức là Chúa Cơ Đốc, Đấng yêu thương chúng ta còn hơn chính mạng sống Ngài. Đừng bao giờ quên rằng Đức Chúa Trời là Chúa của sự trật tự chứ không phải sự hỗn loạn, là Chúa của niềm hy vọng chứ không phải thất vọng hay sợ hãi. Vì chúng ta mang danh Chúa, hãy trở nên những người đại diện cho Ngài trong thế giới này.

“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, Tôi sẽ hãi hùng ai?” (Thi Thiên 27:1)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn vững tin nơi Ngài, trở nên niềm hy vọng, sự bình an và ánh sáng cho những người đang cảm thấy hoang mang, sợ hãi xung quanh con. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, diễn biến của đại dịch Covid-19 vẫn vô cùng phức tạp và thế giới vẫn còn sống trong bất an, sợ hãi. Là những người tin Chúa, bạn hãy vững lòng và giúp những người xung quanh nhìn biết hy vọng. Hãy cầu nguyện cho những người bị tổn hại giữa cơn dịch lệ và giúp đỡ họ bằng những việc làm thiết thực tùy theo khả năng mình.

Tạ ơn Chúa vì lời Ngài hôm nay đến với chúng ta. Ao ước rằng đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa hơn và kết quả nhiều hơn cho Ngài, để lan toả Phúc Âm ra cho nhiều người.

Trong tâm tình này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày rất mong sự cầu thay và đồng hành của quý vị để có thể phát triển ngày một tốt hơn. Nếu quý vị quan tâm và được khích lệ qua chương trình, hay có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên Website, YouTube, Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ chiase@oneway.vn. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0898189819.

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   6   =