Going First (Anh & Việt )

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  6/7/2017

Going First

We love because he first loved us. 1 John 4:19

We worked patiently to help our son heal and adjust to his new life with our family. Trauma from his early days in an orphanage was fueling some negative behaviors. While I had enormous compassion for the hardships he experienced in his early days, I felt myself begin to withdraw from him emotionally because of those behaviors. Ashamed, I shared my struggle with his therapist. Her gentle reply hit home: “He needs you to go first . . . to show him he’s worthy of love before he’ll be able to act like it.”

John pushes the recipients of his letter to an incredible depth of love, citing God’s love as both the source and the reason for loving one another (1 John 4:7, 11). I admit I often fail to show such love to others, whether strangers, friends, or my own children. Yet John’s words spark in me renewed desire and ability to do so: God went first. He sent His Son to demonstrate the fullness of His love for each of us. I’m so thankful He doesn’t respond as we all are prone to do by withdrawing His heart from us.

God loved us first so we can love others.

Though our sinful actions don’t invite God’s love, He is unwavering in offering it to us (Rom. 5:8). His “go-first” love compels us to love one another in response to, and as a reflection of, that love.

1 John 4:7-21New International Version (NIV)

God’s Love and Ours

Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. 10 This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. 11 Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. 12 No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.

13 This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit. 14 And we have seen and testifythat the Father has sent his Son to be the Savior of the world. 15 If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. 16 And so we know and rely on the love God has for us.

God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. 17 This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment: In this world we are like Jesus. 18 There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.

19 We love because he first loved us. 20 Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen,cannot love God, whom they have not seen. 21 And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.

 

Thank You, Lord, for loving me in spite of my sin. Help me to “go first” in loving others.

God loved us first so we can love others.

By Kirsten Holmberg | See Other Authors

INSIGHT:

Have you found it’s easier to make up after an argument if the other person makes the first move? Maybe they don’t even apologize, but you see in their eyes and hear in their voice that they care about you. If Jesus went first and showed us His love, can we now make that first move and show love to someone else? Mart DeHaan

Bày Tỏ Trước

I Giăng 4:7-211934 Vietnamese Bible (VIET)

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.

Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.

Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.

10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.

11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.

12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.

14 Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian.

15 Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời.

16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

17 Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.

18 Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.

19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

20 Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.

21 Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.

 

Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. I Giăng 4:19

Chúng tôi hết sức kiên nhẫn để giúp con trai lành bệnh và thích nghi với cuộc sống mới cùng gia đình. Tổn thương từ những ngày đầu đến sống trong trại trẻ mồ côi đã khiến cháu có những hành vi tiêu cực. Một mặt, tôi hết sức xót xa trước những khó khăn mà cháu đã trải qua lúc nhỏ. Mặt khác, tôi lại thấy những tình cảm tôi dành cho cháu dần hồi cạn vơi vì những hành vi của cháu. Tôi cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ nỗi giằng xé trong tôi với bác sĩ trị liệu của cháu. Lời đáp nhẹ nhàng của bác sĩ đã tác động mạnh mẽ tới tôi: “Cháu cần chị hành động trước… để cháu thấy mình xứng đáng được yêu thương trước khi cháu bắt chước theo.”

Sứ đồ Giăng đưa các độc giả của ông tiến đến một chiều sâu đáng kinh ngạc của tình yêu. Ông nói tình yêu của Chúa là nguồn gốc và là lý do để chúng ta yêu thương lẫn nhau (I Giăng 4:7, 11). Tôi thừa nhận mình không biết cách để thể hiện tình yêu thương với người khác, dù là người lạ, bạn bè và ngay cả con cái mình. Thế nhưng, lời của sứ đồ Giăng đã khơi dậy trong tôi niềm ao ước mới và sức mới để yêu thương: Đức Chúa Trời đã bày tỏ trước. Ngài đã sai Con Ngài đến thế gian để minh chứng cho tình yêu trọn vẹn của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Tôi rất biết ơn Chúa vì Ngài không phản ứng như chúng ta thường làm. Ngài không lạnh lùng với chúng ta.

Dẫu cho những hành vi tội lỗi của chúng ta không đáng để nhận được tình yêu của Chúa thì Ngài vẫn ban tình yêu ấy cho chúng ta (Rô. 5:8). Tình yêu “bày-tỏ-trước” của Ngài thúc giục chúng ta yêu thương nhau để đáp lại và để phản ánh tình yêu đó.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã yêu thương con dù con tội lỗi. Xin giúp con chủ động bày tỏ tình yêu thương với người khác trước.

Chúa yêu chúng ta trước để chúng ta có thể yêu thương người khác.

bởi Kirsten Holmberg | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI: Bạn có thấy dễ làm hòa sau tranh cãi hơn nếu người kia chủ động trước không? Có lẽ họ không xin lỗi, nhưng bạn thấy ánh mắt và giọng nói của họ nói lên rằng họ quan tâm đến bạn. Nếu Chúa Jêsus đã chủ động bày tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta, vậy thì giờ đây chúng ta có thể chủ động bày tỏ tình yêu thương với người khác không?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 6   +   8   =