Hãy can đảm, hỡi các Mục sư

HÃY CAN ĐẢM GIỮA SỰ KHỞI ĐẦU CỦA PHỤC HƯNG

Eric Metaxas khuyên các mục sư Mỹ hãy can đảm giữa ‘sự khởi đầu của sự phục hưng’

‘Nếu bạn không sống can đảm, bạn đang thất bại’

RANCHO PALOS VERDES, California —Eric Metaxas đã nói với một nhóm mục sư tụ họp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mục sư Faith Forward gần đây của Turning Point USA rằng hãy mạnh dạn sống đức tin giữa những gì ông coi là “sự khởi đầu của sự phục hưng” tại Hoa Kỳ.

Eric Metaxas là người viết tiểu sử của Bonhoeffer (một quyển sách Best seller) cũng đã cảnh báo các mục sư và những người theo Cơ đốc giáo khác trong căn phòng chật kín người vào tuần trước rằng đừng quá thận trọng hoặc im lặng về các vấn đề chính trị và văn hóa quan trọng.

“Chúng ta cần sống đức tin, để ma quỷ bị đe dọa bởi cách bạn sống đức tin của mình”, ông nói.

Trích dẫn “tam giác vàng của tự do”, một nguyên tắc mà ông cho biết đã học được từ tác giả và nhà thần học người Anh Os Guinness, Metaxas giải thích lý do tại sao ông tin rằng điều đặc biệt quan trọng đối với các mục sư Mỹ là phải kiên định, lưu ý đến bản chất không thể tách rời của đạo đức Cơ đốc giáo và hệ thống tự quản của Mỹ.

“Tự do hay tự quản đòi hỏi đức hạnh, đức hạnh đòi hỏi đức tin, và đức tin đòi hỏi tự do,” ông nói.

Đề cập đến những chủ đề ông viết trong cuốn sách “If You Can Keep It” (Nếu Bạn Có Thể Giữ Được) xuất bản năm 2017, Metaxas cho biết các vị Quốc phụ đã thấm nhuần những tiền đề của tư tưởng Cơ đốc giáo và coi trọng tự do tôn giáo bởi vì họ “biết rằng tự do và tự quản đòi hỏi đức hạnh, nhưng họ cũng thấy rằng đức hạnh đòi hỏi đức tin.”

Trong khi ca ngợi những hành động gần đây của chính quyền Trump nhằm cho phép tự do tôn giáo rộng rãi hơn — chẳng hạn như hướng dẫn được ban hành tháng trước cho phép nhân viên liên bang chia sẻ đức tin của họ tại nơi làm việc — Metaxas đã mô tả việc những người theo đạo Cơ đốc sẵn sàng im lặng về các vấn đề quan trọng ngay từ đầu là một mối nguy hiểm cho nền cộng hòa.

“Thật đáng thương hại khi chúng ta cần một bản ghi nhớ của tổng thống để nói với chúng ta rằng chúng ta có quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng!” ông nói. “Tôi cần một bản ghi nhớ của tổng thống nói với tôi rằng, ‘Ồ, giờ thì tôi được phép nói về Chúa Giê-su rồi sao?’

“Và tôi nói với các bạn, lý do chúng ta gặp phải những vấn đề như chúng ta đã làm ở Hoa Kỳ cho đến gần đây — và tất nhiên, chúng ta đang cố gắng tìm đường thoát ra.”

 

“Nếu bạn sống  trong sợ hãi, bạn đang thất bại,” ông nói. “Và nhân tiện, đây không phải là một lời buộc tội. Chúa đã tạo ra chúng ta để chúng ta không sống theo cách đó. Ngài đã tạo ra chúng ta để sống tự do và vui mừng trong Ngài.”

Metaxas cũng ca ngợi sự phản kháng gần đây đối với Tu chính án Johnson, một điều khoản năm 1954 trong luật thuế khiến các nhà lãnh đạo và tổ chức tôn giáo có nguy cơ mất tư cách miễn thuế nếu họ ủng hộ các ứng cử viên cụ thể trước cuộc bầu cử hoặc tham gia vào các hoạt động chính trị khác.

“Những người yêu nước đã đổ máu và hy sinh để chúng ta có thể nói bất cứ điều gì chúng ta muốn,” ông nói. “Chúng ta có thể nói lên suy nghĩ của mình về bất cứ điều gì, bởi vì chúng ta có quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận ở Mỹ.”

“Các bạn đang nói với tôi rằng nơi duy nhất chúng ta phải cảnh giác là trên bục giảng ư? Điều đó thật bệnh hoạn.”

Dựa trên những lời cảnh báo mà ông đã nêu ra trong các cuốn sách Thư gửi Giáo hội Hoa Kỳ và Cơ đốc giáo Vô tôn giáo: Câu trả lời của Chúa cho Cái ác, Metaxas đã khuyên nhủ người nghe hãy can đảm lên tiếng và cho rằng Chúa đã tinh luyện Giáo hội Hoa Kỳ trong những năm gần đây bằng cách phơi bày sự yếu đuối và hèn nhát của một số nhà lãnh đạo tôn giáo.

“Chúng ta cần biết khi nào là lúc cần lên tiếng, và tôi ở đây để nói với các bạn rằng, Giáo hội cần phải lên tiếng mạnh mẽ,” ông nói. “Giáo hội cần phải ngừng co rúm lại và tự hỏi, ‘Tôi được phép nói gì?’ Và tôi ở đây, một lần nữa, để nói rằng ý tưởng cho rằng chúng ta không nên can dự vào chính trị ư? Điều đó thật là sai trái, thưa các bạn; đó hoàn toàn là điều vô lý của ma quỷ.”

Metaxas kết luận bằng cách bày tỏ hy vọng về sự phục hưng ở Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi tình yêu thương và trải nghiệm cá nhân với Chúa Giê-su.

“Khi Giáo hội bắt đầu trở thành Giáo hội của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ — và điều đó đang diễn ra, nhờ ân điển của Chúa — chúng ta sẽ thấy sự phục hưng. Chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của sự phục hưng. Và tinh thần phục hưng ở Mỹ thực sự liên quan rất nhiều đến việc yêu mến Chúa Giê-su. Vấn đề không phải là giáo lý, bởi vì bạn có thể có giáo lý mà không yêu mến Chúa Giê-su. Và  Đức Chúa Trời muốn chúng ta có trải nghiệm với Chúa Giê-su.”

(It’s not about doctrines, because you can have doctrines and not love Jesus. And the Lord wants us to have an experience with Jesus.)

“Hãy cầu nguyện cho điều đó, các bạn. Cầu nguyện để Chúa ban cho các bạn trải nghiệm Ngài.”

Bài nói chuyện của Metaxas về sự phục hưng và lời kêu gọi can đảm tương đồng với những diễn giả khác tại sự kiện như John Amanchukwu và Greg Laurie.

Amanchukwu đã phản bác những người thúc giục ông “giảm bớt căng thẳng” khi lên tiếng chống lại cái ác ngày càng trắng trợn trong văn hóa Mỹ, và Laurie đã nhận thấy “một sự thay đổi mạnh mẽ trong văn hóa hướng đến Phúc Âm và Chúa Giê-su Christ” khi cơn đói khát tâm linh biểu hiện rõ rệt, đặc biệt là ở giới trẻ.

Thứ Ba, ngày 12 tháng 8 năm 2025. Bài viết của Jon Brown, Phóng viên của Christian Post.

Nguồn: https://www.christianpost.com/news/eric-metaxas-exhorts-pastors-to-be-bold-amid-revival.html

Note:

Eric Metaxas sinh ngày 27 tháng 6 năm 1963 là một tác giả, diễn giả và người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ người Mỹ. Ông đã viết ba cuốn tiểu sử: 1. Amazing Grace: William Wilberforce and the Heroic Campaign to End Slavery (2007),

2.  Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy (2011),

và  3. Martin Luther: The Man Who Rediscovered God and Changed the World (2017).

Ông cũng xuất bản hồi ký, Fish Out of Water: A Search for the Meaning of Life (2021) cũng như một số cuốn sách, bao gồm If You Can Keep it (2017) và Letter to the American Church (2022). Ông cũng viết truyện hài, sách thiếu nhi và kịch bản cho VeggieTales.

Metaxas là một người ủng hộ nổi bật của tổng thống Donald Trump. Năm 2019, Metaxas đã xuất bản hai cuốn sách thiếu nhi mang tên Donald Builds the Wall và Donald Drains the Swamp trong bộ truyện mang tên “Donald the Caveman.” Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 năm 2019 với Franklin Graham, Metaxas nói rằng “những người biểu tình la hét với  tổng thốngTrump gần như là ma quỷ.”

Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Metaxas ủng hộ tuyên bố của Donald Trump rằng cuộc bầu cử bị ảnh hưởng bởi gian lận cử tri, ông dự đoán trên Twitter: “Trump sẽ nhậm chức.” Metaxas cũng nói với Trump trên chương trình phát thanh của Metaxas rằng “Chúa Jesus ở cùng chúng ta trong cuộc chiến này” để lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. “Tôi rất vui lòng được chết trong cuộc chiến này,” Metaxas nói thêm. Trong một lần xuất hiện trên chương trình của Charlie Kirk, ông lặp lại tuyên bố này và nói rằng, “Chúng ta cần phải chiến đấu đến chết, đến giọt máu cuối cùng.”

Giữa đại dịch COVID-19, Metaxas đã khuyên những người theo dõi mình không nên tiêm vắc-xin.

 

admin   Tường Vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *