HÃY CUỒNG NHIỆT NÀO Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/02

HÃY CUỒNG NHIỆT NÀO

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/02

Khi chứng kiến cảnh người ta đổ ra đường để cổ vũ bóng đá, chúng ta mới thấy mức độ cuồng nhiệt của họ là như thế nào. Nếu mọi Cơ Đốc nhân cũng có lòng cuồng nhiệt như vậy đối với Chúa, thì bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?

Hôm nay, ngày 06/02/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Leon Pippin qua chủ đề HÃY CUỒNG NHIỆT NÀO

“Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi Thiên 42:1)

Tôi đến thăm một người bạn đã bị bệnh trong vài tuần. Khi bước chân vào phòng của anh ở bệnh viện, tôi nghe tiếng tivi. Những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 78.000 người hâm mộ la hét đã nuốt chửng lời chào của tôi.

Tôi cao giọng, “Này, Jim, trận đấu có vẻ hấp dẫn nhỉ?”

“Có lẽ vậy, tôi chỉ muốn xem gì đó thôi”.

“Phải chi đám đông đó cũng hào hứng với Chúa như vậy thì tuyệt biết mấy!”

“Leon này, anh có nghĩ những người đó đều bận tâm đến Chúa như anh không?”

“Chắc là không.”

“Mọi người chỉ hào hứng và cuồng nhiệt với những thứ họ thích thôi.”

“Ý anh là sao?”

“Đám đông la hét, nhảy múa, làm đủ mọi trò vì họ yêu bóng đá.”

“Anh đúng là một triết gia đấy, Jim à. Chính là nó!”

“Chính là nó ư?”

“Phải, chính là nó – người ta trở nên cuồng nhiệt, thậm chí hoang dã vì họ yêu bóng đá”.

“Vậy thì sao?”

“Anh bạn của tôi à, nếu chúng ta cũng yêu Chúa như vậy thì … sẽ thế nào Jim nhỉ?”

Anh chỉ mỉm cười, không nói gì. Tôi đã chia sẻ về Chúa cho Jim rất nhiều lần nhưng dường như anh chưa cảm thấy thuyết phục để tin nhận Ngài.

Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi đọc Thi Thiên 41 và khám phá ra điều gì đó về tác giả Thi Thiên này. Ông say mê Chúa của mình vô cùng:

“Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi Thiên 42:1)

Ông khao khát được nếm trải sự hiện diện của Chúa. Ông bày tỏ một sự thèm muốn mãnh liệt đối với Chúa.

Tác giả Thi Thiên này khao khát Đức Chúa Trời. “Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào con sẽ đến và được gặp mặt Ngài?” (câu 2).

Đầu tiên, ông gọi Ngài là “Đức Chúa Trời”, tiếp đến là “Đức Chúa Trời hằng sống” và cuối cùng là ông cầu xin được “gặp mặt Ngài”.

Quay trở lại chủ đề bóng đá, cả gia đình chúng tôi đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt. Tôi hỏi những đứa cháu mình tại sao chúng yêu bóng đá thì một đứa trả lời, “Vì nó vô cùng bắt mắt, đặc biệt là những đường chuyền uyển chuyển, những pha xử lý điêu luyện”. Đứa khác bảo, “Vì tinh thần thi đấu và sức chịu đựng của các cầu thủ”. Một đứa khác thêm vào, “Con thích nhìn thấy cảnh một nhóm người tranh nhau quả bóng, trông rất thú vị”.

Lần gặp Jim sau đó, tôi thấy anh đã ngồi dậy trên giường, không phải xem tivi mà đang đọc Kinh Thánh.

Anh kể, “Leon này, cuối cùng thì tôi cũng đã bận tâm về Chúa”. Anh đã bằng lòng tin nhận Chúa và tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết việc này. Anh đã kể quyết định tin nhận Chúa của mình cho y tá nghe, đã nhận lấy cuốn Kinh Thánh của hội Ghi-đê-ôn và thậm chí còn làm chứng về Chúa cho vị bác sĩ trị liệu của mình. Rõ ràng Jim đã trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của Chúa rồi.

Ba tháng sau, Chúa tiếp anh về với Ngài. Tôi rất nhớ anh bởi vì chúng tôi đã trải qua hơn 10 năm tình bạn. Những lời Jim nói vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí tôi, “anh có nghĩ những người đó đều bận tâm đến Chúa như anh không?”

Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình, “Rất tiếc Jim à, họ không hề quan tâm đến Chúa”.

Nhưng tôi giả sử 78.000 người hâm mộ kia là 78.000 Cơ Đốc nhân, đang cổ vũ cho Chúa và hét lớn để nói cho mọi người biết về những gì Chúa đã làm trên cuộc đời họ. Nếu như vậy thì những người giống như Jim sẽ hiểu rõ lý do vì sao mà họ có thể trở nên cuồng nhiệt về Chúa như vậy.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin cho lòng con thực sự thèm khát Ngài, kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài mỗi ngày, để con có thể trở nên cuồng nhiệt cho Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, nếu tất cả Cơ Đốc nhân đều cuồng nhiệt cho Chúa thì chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều người biết đến Ngài. Hãy tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ với bất kỳ ai có thể về những gì Chúa làm cho bạn. Hy vọng qua những lời chứng của bạn, thì sẽ có thêm những người cuồng nhiệt cho Chúa.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi thật vui khi nhận được những lời chứng qua chương trình này. Một thính giả đã chia sẻ: “Có những thời điểm mình tưởng chừng như gục ngã nhưng nhờ lời Chúa qua chương trình giúp mình có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp, giúp mình gần Chúa nhiều hơn, xin gửi 1 khoản dâng hiến cho chương trình như 1 lời cảm ơn vì những giá trị mình nhận được từ chương trình Oneway radio suốt 2 năm qua”. Một thính giả khác chia sẻ: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn những người đã làm ra chương trình này, mỗi ngày không nghe lại cảm thấy nhớ chương trình.” Đó là sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi là những người làm chương trình.

Với mong muốn phát triển và nâng đỡ niềm tin cho nhiều người hơn, Oneway ao ước nhận được sự đồng hành của quý vị. Bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, facebook hoặc nhắn tin trên zalo, viber đến số điện thoại 0898189819. Xin cảm ơn!
nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   8   =