HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Chúa Nhật, ngày 13/8/2023

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

           Chúa Nhật, ngày 13/8/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Ê-xê-chi-ên ,đoạn 5

Đừng nghĩ là cơn dịch chấm dứt. Chúa sẽ cho con người thấy trước được những gì sắp xảy đến trong ngày sau rốt, để con người biết tìm kiếm Chúa.

Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH

Cha Yêu Thương

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

1086. Lu-ca 15:4

  4 Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao?

4 “Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Does he not leave the nicomy-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it?

 Lu-ca 15:4-5 chú giải:

Lu 15:4-5 – Chúng ta có thể hiểu được một Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho những tội nhân đến với Ngài để xin Ngài thương xót. Nhưng một Đức Chúa Trời dịu dàng đi tìm kiếm các tội nhân và rồi vui mừng tha thứ cho họ chắc hẳn phải có một tình yêu phi thường! Đó chính là loại tình yêu đã giục giã Chúa Giê-xu đến thế gian tìm kiếm những người lạc mất và cứu rỗi họ. Đây là loại tình yêu phi thường mà Đức Chúa Trời dành cho bạn. Nếu bạn cảm thấy mình đang xa cách với Đức Chúa Trời, xin đừng thất vọng.Ngài đang tìm kiếm bạn.

Bài Đọc Thêm:
Chúa là Tình Yêu Thương

Câu chuyện người con trai hoang đàng trong Lu-ca 15

Tình yêu của Cha tha thứ và thương xót

Theo truyền thống, anh ta phải bị gia đình và dân làng ném đá nhưng cha anh đã làm ngược lại, chạy tới chào đón anh.

Tình yêu của Cha kiên nhẫn và mong đợi

Người cha vẫn chờ đợi người con đã bỏ đi nhiều năm.

Tình yêu của Cha được miêu tả là đầy lòng trắc ẩn

Khi thấy con trai thì người cha “động lòng thương xót”.

Tình yêu của Cha chủ động

Thay vì chờ con chủ động đến, người cha đã đứng dậy chạy ngay ra chỗ con.

Tình yêu của Cha bày tỏ

Lu-ca 15:22-24

Tình yêu của Cha cũng là ân điển diệu kỳ

Thay vì trừng phạt, ông mở tiệc ăn mừng chào đón con trai trở về.

www.nguonsuoitamlinh.com  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 7   +   10   =