HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Ba, ngày 26/9/2023

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

           Thứ Ba, ngày 26/9/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Đa-ni-ên ,đoạn 1 và Giới Thiệu

Đừng nghĩ là cơn dịch chấm dứt. Chúa sẽ cho con người thấy trước được những gì sắp xảy đến trong ngày sau rốt, để con người biết tìm kiếm Chúa.

Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Vua Hằng Còn Muôn Đời

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 1130. Thi-thiên 18:2
2 Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi,và là nơi náu ẩn cao của tôi.

2 The Lord is my rock, my fortress and my deliverer; my God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold.

Thi-thiên 18:2 chú giải:

Thi 18:2-3 – S bảo vệ của Đức Chúa Trời dùng cho người thuộc về Ngài là không giới hạn, và có thể ở dưới nhiều hình thức. Đa-vít mô tả đặc điểm của sự quan tâm chăm sóc của Đức Chúa Trời bằng năm biểu tượng quân sự. Đức Chúa Trời giống như: 1. Một tảng đá không thể bị bất kỳ kẻ nào muốn làm hại chúng ta di chuyển được; 2. Một đồn luỹ hay một nơi an toàn, mà kẻ thù không thể xâm nhập được; 3. Một cái khiên che đỡ chúng ta với tai hoạ; 4. Một cái sừng của sự cứu rỗi, một biểu tượng của sức mạnh và quyền năng; 5. Một thành lũy cao trên các kẻ thù của chúng ta. Nếu bạn cần được bảo vệ, hãy nhìn vào Đức Chúa Trời.

BÀI ĐỌC THÊM:

TIN VÀO QUYỀN TỂ TRỊ TỐI THƯỢNG

Hãy cầu nguyện xin Chúa thêm đức tin để chúng ta tin cậy vào bàn tay tể trị của Ngài.

Chúng ta sẽ giỏi chịu khổ khi từ bỏ ham muốn kiểm soát và tin rằng trong sự quan phòng của Chúa, Ngài đã lo liệu xong những lúc khó khăn nhất vì ích lợi của chúng ta và vì cớ vinh quang Ngài (Rô. 8:28).

Tin cậy Chúa khi thấy mình như đang trên bờ vực thẳm không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng giỏi chịu khổ bao gồm việc đầu phục bàn tay tể trị của Chúa và bám chặt lấy Đấng sẽ đưa chúng ta đi qua con đường mà chính Ngài định sẵn.
Thật tốt khi tin rằng Chúa Jêsus là Đấng Bảo Vệ chúng ta (Thi. 18:2), Đấng yêu thương vượt quá mọi sự hiểu biết (Rô. 8:38–39) và là Đấng không bao giờ mắc sai lầm (Thi. 18:30).

www.nguonsuoitamlinh.com  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   1   =