HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Ba, ngày 5/9/2023

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

           Thứ Ba, ngày 5/9/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Ê-xê-chi-ên ,đoạn 28

Đừng nghĩ là cơn dịch chấm dứt. Chúa sẽ cho con người thấy trước được những gì sắp xảy đến trong ngày sau rốt, để con người biết tìm kiếm Chúa.

Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Dâng Lời Tán Dương

 

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

1109. Xuất 3:14

14 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu ; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.(p)

14 God said to Moses, “I am who I am .This is what you are to say to the Israelites: ‘IAM has sent me to you.’ ”

 

Xuất 3:14 chú giải:

Xu 3:14-15 – ­ Giê-hô-va được hình thành từ chữ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “Đấng Tự hữu”. Đức Chúa Trời nhắc Môi-se nhớ về những lời hứa Ngài đã giao ước với Áp-ra-ham (Sa 12:1-3 12:15 12:17), Y-sác (26:2-5), và Gia-cốp (28:13-15),và dùng danh xưng ‘Đấng Tự hữu’ để bày tỏ bản thể bất biến của Ngài.Những điều Ngài đã hứa với các tộc trưởng vĩ đại hàng trăm năm trước đó Ngài sẽ làm trọn qua Môi-se.

 

BÀI ĐỌC THÊM:

Phước hạnh trước sự sáng tạo

Trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã đầy phước hạnh vì Ngài là Đấng tự hữu (Xuất 3:14). Sau khi sáng tạo thế gian, Chúa vẫn là Đấng phước hạnh, không tăng cũng không giảm, bởi vì Ngài là vô tận và đời đời không bao giờ thay đổi (Gia-cơ 1:17). John Owen, nhà thần học Thanh giáo phát biểu,

“Thật khó để có thể diễn tả được điều này [bởi vì nó quá cao siêu]. Phước hạnh của Đức Chúa Trời nằm ở chỗ Ba Ngôi một thể cùng hỗ trợ lẫn nhau, với sự vận hành tương hỗ có mặt ở khắp mọi nơi giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong tình yêu đời đời và sự thỏa lòng của Chúa Thánh Linh… Ở đây Đức Chúa Trời hành động trong sự thông sáng hoàn hảo và tình yêu hoàn mỹ theo sự trọn vẹn của chính Ngài.” (Works of John Owen, 1:368)

Ba thân vị gắn kết đời đời trong sự hiệp thông đầy yêu thương được đánh dấu bởi sự trọn vẹn và niềm vui thỏa. Vì thế, Đức Chúa Con cũng đầy phước hạnh như Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh bởi vì, là một Đức Chúa Trời tự hữu, Ngài không hề thiếu bất kỳ thứ gì mà người khác có trong Ba Ngôi phước hạnh.

www.nguonsuoitamlinh.com  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   2   =