“HỠI MÔN ĐỒ TRUNG TÍN”
MS Trọng sáng tác trên AI
Giữa phố đông vang khúc ca mừng,
Ánh sao đêm soi sáng tâm hồn.
Từ mái nhà nghèo nơi Bết-lê-hem,
Con Thiên Chúa đến với trần gian.
Gió đông về mang theo hy vọng,
Đêm thánh này rực sáng niềm tin.
Nghe lời mời từ nơi máng cỏ,
Hãy lên đường, đừng đứng lặng im.
Hỡi môn đồ trung tín của Ngài,
Hãy đến thờ lạy Chúa Hài Nhi.
Mang yêu thương gieo khắp trần gian,
Cho thế giới bừng lên ánh sáng.
Hỡi môn đồ trung tín của Ngài,
Hãy sống niềm vui giữa đời này.
Loan Tin Mừng cho muôn dân trên đất
Chúa Giáng Sinh – nguồn phước cứu ân.
Giữa u sầu, giữa bao khổ đau,
Ngài đến làm ánh sáng trần gian.
Ai tin yêu và bước theo Chúa,
Sẽ tìm thấy sự sống vĩnh hằng.
Hỡi môn đồ trung tín của Ngài,
Hãy đến thờ lạy Chúa Hài Nhi.
Mang yêu thương gieo khắp trần gian,
Cho thế giới bừng lên ánh sáng.
Hỡi môn đồ trung tín của Ngài,
Hãy sống niềm vui giữa đời này.
Loan Tin Mừng cho muôn dân thế gian
Chúa Giáng Sinh – nguồn phước cứu ân.
Hỡi môn đồ trung tín của Ngài,
Giáng Sinh này và mãi muôn đời,
Nguyện theo Chúa, trung kiên sắt son,
Cho danh Ngài rạng ngời thế gian.
Nguồn Suối Tâm Linh