Jesus Loves Maysel– 1 John 4:10 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  5/12/2017

Jesus Loves Maysel

This is love: not that we loved God, but that he loved us. 1 John 4:10

When my sister Maysel was little, she would sing a familiar song in her own way: “Jesus loves me, this I know, for the Bible tells Maysel.” This irritated me to no end! As one of her older, “wiser” sisters, I knew the words were “me so,” not “Maysel.” Yet she persisted in singing it her way.

Now I think my sister had it right all along. The Bible does indeed tell Maysel, and all of us, that Jesus loves us. Over and over again we read that truth. Take, for example, the writings of the apostle John, “the disciple whom Jesus loved” (John 21:7, 20). He tells us about God’s love in one of the best-known verses of the Bible: John 3:16, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.”

Dear Lord, thank You for the assurance that You love us.

John reinforces that message of love in 1 John 4:10: “This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins.” Just as John knew Jesus loved him, we too can have that same assurance: Jesus does love us. The Bible tells us so.

1 John 4:7-16New International Version (NIV)

God’s Love and Ours

Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. 10 This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. 11 Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. 12 No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.

13 This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit. 14 And we have seen and testifythat the Father has sent his Son to be the Savior of the world. 15 If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. 16 And so we know and rely on the love God has for us.

God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.

 

Dear Lord, thank You for the assurance that You love us. We are filled with gratitude that You love us so much that You died for us.

Jesus loves me! This I know.

By Alyson Kieda | See Other Authors

INSIGHT

Do you wish you could believe God loves you? Or does the thought seem childish and self-centered?

John, “the disciple whom Jesus loved” (John 13:23), must have heard his Teacher say that only those who become like a little child would enter the kingdom of heaven (Matt. 18:2–4). John took those words personally, but didn’t apply them just to himself. He wrote about the Father who loves all of us (John 3:16; 1 John 4:14–16). With great maturity and childlike certainty he reminds us that believing God is loveand loves us personally is what gives us reason to love Him and one another.

Mart DeHaan

Chúa Jêsus Yêu Thương Maysel

1 Giăng 4:7-16New Vietnamese Bible (NVB)

Đức Chúa Trời Là Tình Thương

Các con yêu dấu! Chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống. 10 Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta.

11 Các con yêu dấu! Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau. 12 Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo.

13 Nhờ điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. 14 Vậy, chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Đấng Cứu Thế của thế gian. 15 Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời.

16 Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

 

Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta. I Giăng 4:10

Khi còn nhỏ, Maysel, em tôi thường hát bài thánh ca quen thuộc theo cách riêng: “Chúa yêu con, lòng con vui thay, kia Kinh Thánh đã tỏ cho Maysel.” Điều này làm tôi rất khó chịu! Là chị, tôi biết mình “khôn hơn” và tôi biết lời bài hát phải là “đã tỏ cho hay,” chứ không phải “đã tỏ cho Maysel.” Tuy vậy, em vẫn cứ hát theo cách của em.

Bây giờ tôi nghĩ em tôi đã biết rõ lời bài hát ngay từ đầu. Thực sự, Kinh Thánh bày tỏ cho Maysel và tất cả chúng ta rằng Chúa Jêsus yêu thương chúng ta. Chúng ta đã đọc chân lý đó rất nhiều lần. Ví dụ, hãy xem những sách được viết bởi sứ đồ Giăng: “môn đồ được Đức Chúa Jêsus yêu thương” (Gi. 21:7, 20). Ông nói cho chúng ta biết về tình yêu thương của Chúa qua một trong những câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất là Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Giăng củng cố sứ điệp yêu thương đó trong I Giăng 4:10: “Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.” Như Giăng biết Chúa Jêsus yêu thương ông, chúng ta cũng được bảo đảm như vậy. Chúa Jêsus thực sự yêu thương chúng ta. Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta điều đó.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã bảo đảm rằng Ngài yêu thương chúng con. Chúng con thật biết ơn Ngài đã yêu thương chúng con đến nỗi chịu chết vì chúng con.

Chúa yêu tôi, lòng tôi vui thay!

bởi Alyson Kieda | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Bạn có ao ước mình có thể tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn chăng? Hay bạn thấy ý tưởng đó dường như trẻ con và quá ích kỷ?

Sứ đồ Giăng, “người được Đức Chúa Jêsus yêu thương” (Giăng 13:23), chắc hẳn đã nghe Thầy mình nói rằng chỉ những ai trở nên như đứa trẻ thì mới được vào nước thiên đàng (Mat. 18:2–4). Giăng đã nhận lấy những lời đó, nhưng ông không chỉ giữ khư khư cho bản thân. Ông viết về Đức Chúa Cha là Đấng yêu thương hết thảy chúng ta (Giăng 3:16; 1 Giăng 4:14–16). Với sự trưởng thành sâu sắc và sự đơn sơ như con trẻ, ông nhắc nhở chúng ta rằng tin Chúa là tình yêu và Ngài yêu thương mỗi một chúng ta là điều khiến chúng ta yêu mến Ngài và tha nhân.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 2   +   7   =