“KHI NGÀI GÕ CỬA LÒNG”
MS Trọng sáng tác trên AI
Khi Ngài gõ cửa, trái tim con hững hờ
Vì đường trần gian lắm nhiều thú vui
Nhưng Ngài vẫn gõ cửa trông chờ con
Đã nhiều lần Ngài gõ, nhưng con vẫn lặng yên.
Lòng con khép kín vui cứ mãi với đời
Không ưu tư không buốn chán
Sống thỏa lòng đầy tự hào
Thế gian sống sao, tôi sống vậy
Rồi một ngày Chúa đến viếng thăm
Tôi hổ thẹn khi tôi nhìn lên Chúa
Ngài giải bày điều phải trong đời sống tôi
Tôi lặng yên lắng ghe Lời Ngài dạy.
Giữa dòng đời xuôi ngược âm vang
Sao con hững hờ khi nghe tiếng Ta gọi
Lòng con xao xuyến buồn man mác .
Con nắm tay Cha trái tim rung động
Con thẩn thờ nhìn Chúa yêu thương
Đã bao năm buông mình trong tội lỗi
Tâm linh con đóng chặt khi Ngài gọi.
Giờ đây con ăn năn xin Ngài thứ tha
Nguồn Suối Tâm Linh