KHI SỰ CHỮA LÀNH TRỞ THÀNH THẦN THƯỢNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/7

KHI SỰ CHỮA LÀNH TRỞ THÀNH THẦN THƯỢNG
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 26/7
https://youtu.be/gjJYNf1gy2Q
Khi đối diện với một căn bệnh nan y của chính mình, hay của một người thân yêu, chúng ta hết lòng cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Nhưng sẽ ra sao nếu mỗi lần đến với Chúa, mỗi lần nghĩ về Ngài, chúng ta chỉ tập trung duy nhất vào khao khát muốn được chữa lành thay vì muốn chính Ngài? Có phải lúc đó, sự chữa lành trở thành thần tượng của bạn?

“Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài.” (Ê-sai 26:3:)

Năm năm trước, khi con gái tôi bị mù, gia đình chúng tôi quyết tâm đứng vững trong đức tin. Mặc dù chúng tôi không hiểu được mục đích của Chúa trong việc cho phép điều này xảy ra với con tôi, chúng tôi biết rằng Ngài là Đấng tể trị và Ngài có thể chữa lành.

Con tôi, Amberle luôn muốn trở thành một nữ giáo sĩ truyền giáo qua công tác y tá. Con bé mới vừa bắt đầu năm cuối đại học thì tai hoạ ập đến. Một phản ứng dị ứng hiếm gặp khiến cháu bị mù.

Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày và nhiều lần trong ngày để xin Chúa chữa lành. Sau ba cuộc phẫu thuật “thí nghiệm”, Amberle lấy lại được thị lực và lúc đó chúng tôi vui mừng khôn xiết. Thế nhưng sáu tháng sau, cháu lại chìm vào bóng tối lần nữa. Chúng tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ y tế tốt nhất hiện có, và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện trong uy quyền và đức tin. Bởi vì chúng tôi mong đợi Chúa sẽ chữa lành, chúng tôi đã đợi gần một năm trước khi tìm kiếm các dịch vụ cần thiết để giúp Amberle có thể sống tự lập – những tiện ích như là việc di chuyển và đào tạo phục hồi. Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện.

Năm năm trôi qua. Mười tám ca phẫu thuật sau đó, Amberle vẫn bị mù. Một ngày nọ, khi tôi đang dâng lên Chúa lời cầu nguyện xin sự chữa lành, tôi cảm nhận Chúa đang bày tỏ cho tôi điều gì đó. Ngài nói, “Có những điều còn quan trọng hơn cả sự chữa lành. Đó là những điều như sự thỏa lòng, vui mừng, bình an. Con gái con đã có những điều ấy chưa?”

Có, Amberle có.

Trên thực tế, Amberle đã kết hôn và đang sống hạnh phúc. Con bé đã lấy được bằng Thạc sĩ và đang tích cực hầu việc Chúa. Rồi Chúa nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, “Con đang biến sự chữa lành trở thành thần tượng của con. Con xem khao khát của chính mình, muốn cho con gái được lành còn quan trọng hơn cả mối quan hệ với Ta”.

Mặc dù tôi đã không nhận ra điều đó, nhưng trong năm năm qua, năng lượng thuộc linh của tôi lúc nào cũng tập trung vào việc cầu xin sự chữa lành cho con gái mình thay vì thực sự cầu nguyện với Chúa. Tôi đã bị mù loà bởi những gì tôi thấy thay vì được năng lực bởi những gì tôi biết. Giống như dân Y-sơ-ra-ên khi ở tại thung lũng Ê-la như được ký thuật trong 1 Sa-mu-ên 17, tôi đã dành quá nhiều năng lượng để tập trung vào kích cỡ của nan đề Gô-li-át mà quên mất đi kích cỡ của vấn đề đã được Chúa giải quyết.

Một trong những công cụ chính của Satan là làm cho chúng ta xao lãng. Hắn cố gắng tấn công mối liên hệ của chúng ta với Chúa bằng cách khiến chúng ta tập chú vào những khó khăn trên đất này thay vì Cha Thiên thượng của chúng ta.

Trong trường hợp của tôi, thay vì giao phó hoàn cảnh cho Chúa và tìm kiếm sự bình an của Ngài, tôi chỉ nói với Chúa về điều đó suốt thời gian và cố gắng tự mình giải quyết nó.

Có phải tôi đã sai khi cầu nguyện cho con gái tôi được chữa lành? Hoàn toàn không. Phi-líp 4: 6 nói:

“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.”

Tôi đã ăn năn vì tội thờ thần tượng của mình và bắt đầu trình dâng nhu cầu của tôi cho Chúa thay vì đặt Chúa vào nhu cầu của tôi. Tôi học biết phải suy ngẫm về bản thể của Chúa thay vì những gì Ngài có thể làm và áp dụng lẽ thật trong Ê-sai 26:3:

“Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài.”

Có phải khi tôi thay đổi thì con gái tôi sẽ được chữa lành không? Không. Con gái tôi vẫn đang mù. Và tôi vẫn cầu nguyện cho con mình mỗi ngày với uy quyền mà Cha Thiên Thượng ban cho các tín đồ. Tôi biết Chúa có thể chữa lành cho cháu. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu tập trung vào mối quan hệ của mình với Chúa, tôi đã học cách tin tưởng Ngài hơn. Cho dù sự chữa lành có đến trong cõi trần gian này hay không thì Chúa vẫn luôn là Đấng đáng tin cậy cùng với sự tốt lành và chương trình toàn hảo của Ngài.

Khi bạn gặp một vấn đề dường như không thể vượt qua, đừng đặt vấn đề đó giữa bạn và Chúa. Hãy để Chúa ở giữa bạn và nan đề của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lần con xem việc được Ngài đáp lời còn quan trọng hơn mối quan hệ giữa con với Ngài. Xin dạy con biết sống thỏa lòng, vui mừng, bình an mỗi ngày trong Cha. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Bạn thân mến, nếu bạn đang hết lòng cầu nguyện xin Chúa giải quyết một nan đề nào đó, hãy cứ tiếp tục cầu xin. Nhưng phải nhận biết rằng, mối quan hệ với Chúa là điều lớn hơn hết chứ không phải sự đáp lời cầu nguyện. Hãy xin Chúa bày tỏ chương trình của Ngài dành cho bạn qua những hoàn cảnh bạn đang đối diện.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   1   =