Trong vài năm qua, CBN News đã đưa tin về những làn sóng phấn hưng bùng nổ tại các khuôn viên đại học, nhưng giờ đây, sự tuôn đổ thuộc linh tại một hội thánh địa phương ở Texas đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Sự thăm viếng tại Hội Thánh Mercy Culture ở Waco là kết quả của nhiều năm kiên trì cầu nguyện.

Mục sư Nikki Cody chia sẻ rằng cách đây bốn năm, họ bắt đầu tổ chức các buổi nhóm trong một chiếc lều. Hoàn cảnh đó buộc họ phải hoàn toàn nương cậy nơi Chúa và nuôi dưỡng một cơn đói khát sâu sắc về sự hiện diện của Ngài.

Chúa đã khiến chúng tôi thực sự phải sấp mình xuống đất, kêu cầu cho thành phố của mình. Giữa chúng tôi và mặt đất không có gì ngăn cách. Nước mắt chúng tôi thấm xuống cả nền bê tông đến mức khi đứng dậy, chúng tôi phải gỡ những viên đá dính trên trán vì đã phủ phục cầu nguyện suốt nhiều giờ liền,” Mục sư Nikki giải thích.

Hiện nay, dù đã ở trong một tòa nhà hiện đại, các nữ lãnh đạo của Mercy Culture vừa hoàn thành kỳ kiêng ăn 40 ngày hằng năm. Trọng tâm của năm nay là cầu nguyện cho sự tự do của quốc gia. Đây là phong trào được khởi xướng bởi Mục sư Heather Schott, người cùng chồng là Mục sư Landon Schott, lãnh đạo 10 hội thánh trên khắp đất nước, bao gồm cả một chi nhánh trực tuyến tiếp cận với nhiều quốc gia trên thế giới.

Mục sư Nikki cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng cảm nhận Chúa thúc giục mình phải kêu cầu cho sự phấn hưng của đất nước.

Với phương châm đưa mọi người từ những trải nghiệm gặp gỡ Chúa tại hội thánh đến sự gặp gỡ Ngài riêng tư hằng ngày, hội thánh tại Fort Worth này đã tổ chức chương trình mang tên “Marked Night” (Đêm Ghi Dấu). Đây là thời điểm phụ nữ từ nhiều giáo phái khác nhau hợp nhất trong sự thờ phượng, cầu nguyện và tươi mới thuộc linh.

Mục sư Nikki nói: “Chúng tôi đang thấy những dấu kỳ, phép lạ tại các Đêm Ghi Dấu. Chúng tôi công bố lời tiên tri trên thành phố và thiết lập vương quyền của Đức Chúa Trời.

Nhiều người tham dự đã kể lại những câu chuyện về sự can thiệp siêu nhiên và sự giải cứu:

Emma, một thành viên tham dự, chia sẻ: “Suốt cuộc đời mình, tôi đã vật lộn với chứng trầm cảm. Có những lúc tôi có những ý nghĩ xâm lấn muốn tự làm hại bản thân, nhưng Chúa đã đổi mới hoàn toàn tâm trí tôi. Ngài chữa lành tôi theo cách khiến tôi vô cùng trân trọng sự sống mình đang có.

Vah, một người khác đã kinh nghiệm sự chữa lành thân thể: “Hôm nay tôi đến đây với đôi chân tập tễnh vì đầu gối phải rất đau, không thể đi lại hay co duỗi bình thường. Một người chị em tên Anna đã đặt tay cầu nguyện cho tôi. Sau lần đầu, nó đã đỡ hơn nhưng chưa khỏi hẳn. Cô ấy nói: ‘Đức Chúa Trời không phải là Đấng chỉ chữa lành 20 phần trăm.’ Chúng tôi cầu nguyện lần nữa, và tôi đã có thể co chân lại, thậm chí là nhảy lên được. Chúa đã chữa lành cho tôi!

Chứng kiến phụ nữ được tự do như vậy là phần thưởng lớn lao đối với Lauren Caldwell. Cô chia sẻ: “Thật tuyệt vời vì đó chính là việc Đức Thánh Linh làm. Ngài đến không chỉ để khiến bạn rung động hay ngã xuống sàn—những trải nghiệm đó rất tuyệt—nhưng mục đích thật sự là để Ngài phán rằng: ‘Có điều gì đó trong con không thuộc về Ta. Hãy để Ta đẩy nó ra ngoài để Đức Thánh Linh tràn ngập trong con.’ Đó là một sự biến đổi thực sự.

Sự phấn hưng này cũng đang chạm đến các gia đình trong thành phố. Lucy-Beth Harris bộc bạch: “Hôn nhân của tôi sẽ không tồn tại nếu không có sự phấn hưng này. Trước đây, đời sống hôn nhân và đức tin của chúng tôi đều hâm hẩm. Nhưng khi đến với Mercy Culture, cả hai chúng tôi đều gặp gỡ Đức Thánh Linh theo cách chưa từng thấy trước đây.

Mục sư Chantella Esquivel làm chứng rằng con trai cô, Josiah, đã nhìn thấy các thiên sứ trong nhà mình—một dấu hiệu cho thấy Chúa đang vận hành trên thế hệ trẻ: “Cháu đến bên giường tôi lúc 1 giờ sáng và nói: ‘Đêm qua có các thiên sứ vây quanh giường con và xức dầu cho con.’ Tôi đã khóc vì hạnh phúc; tôi không lớn lên trong hội thánh và đây là điều tôi từng khóc lóc cầu xin cho các con mình, nay Chúa đang thực hiện điều đó.

Mục sư Nikki nhắc lại rằng Waco từng nổi tiếng với những “suối chữa lành” (healing springs) mà mọi người từ khắp nơi đổ về để tìm kiếm sự hồi phục, nhưng sau đó những dòng suối này đã cạn kiệt. Với sự tươi mới thuộc linh hiện nay, bà tin rằng Chúa đang mở lại những “nguồn suối chữa lành” từ sự hiện diện của Ngài cho bất kỳ ai sẵn lòng tiếp nhận.

Chúa đang khơi lại những dòng suối chữa lành và phấn hưng ngay tại nơi đây. Đó là điều chúng tôi đang khóc lóc cầu nguyện. Nếu chúng ta bước vào sự hiện diện của Ngài, lắng nghe Ngài và gặp gỡ Chúa, thì không có việc gì trên đất này mà Ngài không làm được,” Mục sư Nikki khẳng định.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Lấy từ HOITHANH.COM