KHÔNG THỂ TỐT HƠN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/09

KHÔNG THỂ TỐT HƠN

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/09

Nếu dùng thang điểm từ 1 đến 10 để đánh giá về mức độ hài lòng của bạn về cuộc sống hiện tại, điểm số bạn có sẽ là bao nhiêu? Có thể tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ thời điểm thì điểm số sẽ khác nhau. Nhưng chắc có lẽ ít có ai dám chấm cho mình được 10 điểm phải không? Chương trình hôm nay xin chia sẻ cùng bạn bí quyết để cải thiện điểm số ở “môn học” này.

“Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.” (Phi-líp 4:11)

Người đàn ông với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rời khỏi văn phòng bác sĩ tâm thần trong sự thất vọng và lo lắng. Anh bước vào khu vực chờ đợi, nơi các bệnh nhân khác đang ngồi và đột ngột dừng lại như thể Chúa đang hiện ra ngay trước mặt mình.
“Sẽ thế nào nếu đây là điều không thể tốt hơn?” – Anh hỏi và rời đi. Các bệnh nhân khác vẫn ngồi im như bị đóng băng, suy tư về khả năng xảy ra.

Đó là cảnh yêu thích của tôi trong bộ phim “As Good As It Gets” (tựa tiếng Việt là “Không Thể Tốt Hơn”). Đây là một khoảnh khắc hài hước, nhưng cũng là một câu hỏi rất sâu sắc về sự thỏa lòng. Liệu bạn có thể nhìn thẳng vào cuộc sống mình ngay lúc này và hỏi, “Tôi có đang ổn với những gì tôi nhìn thấy” hay không?

Bạn có thể nói không và rồi đưa ra một số lý do chính đáng. Cuộc sống chắc chắn có thể đưa chúng ta vào trong một số hoàn cảnh bất công nào đó. Hoặc bạn có thể nói, “Có, nhưng …”, và rồi liệt kê một danh sách các điều loại trừ. Tất nhiên, bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu có nhiều tiền hơn, có người bạn đời chu đáo hơn, có một công việc tốt hơn, v.v.

Tôi cũng là con người tội lỗi như bất kỳ một ai khác. Tôi đã ghim một mức độ hạnh phúc nhất định vào những cột mốc mà tôi chưa đạt được. Nhưng sẽ có lúc nào đó trong cuộc sống của những con người mơ mộng như bạn và tôi, chúng ta phải tự hỏi rằng, “Nếu đây là điều không thể tốt hơn thì tôi sẽ phải làm gì?”

Có ai đó đã nói rằng, “Tương lai không phải là nơi để đặt vào đó những ngày tốt đẹp hơn”.

Tôi nghĩ rằng Chúa đặt sự thỏa lòng ở trong tầm với của mỗi người. Trong khi kinh nghiệm hoàn cảnh khó khăn, ngục tù, đương đầu với những hiểm nguy, Phao-lô đã viết về sự thỏa lòng của bản thân. Nếu có ai đó đưa ra những lý do chính đáng để than thân trách phận, tôi cho rằng đó phải là Phao-lô. Ông đang hầu việc Chúa trong khi người ta lại luôn tìm cách giết hại ông. Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 11:23-27 để xem những gì mà ông đã trải qua, bị đánh đòn, chìm tàu, trôi dạt trên biển, chịu đói, chịu khát, rét mướt, trần truồng… Phải nói là hoàn cảnh không bao giờ là dễ dàng chút nào đối với Phao-lô. Nhưng trong bức thư gửi cho người Phi-líp, ông viết,

“Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.”

Bí quyết mà Phao-lô đã học, hòn đá mà Phao-lô nương nhờ chính là Đấng Christ. Ông tìm thấy sự thỏa lòng với niềm tin quyết rằng Chúa không bao giờ rời bỏ ông và Thánh Linh vẫn luôn tiếp tục giúp đỡ ông trong suốt hành trình. Ông nhìn thấy cánh tay ân điển của Chúa vẫn đủ dài và rộng để giữ lấy ông khỏi rơi xuống vực thẳm. Đối với Phao-lô, mọi thứ khá đơn giản, mỗi ngày được sống, được hít thở chính là một tặng phẩm. Cuộc sống – ở đâu đó trong cốt lõi của nó, với tất cả những điều không hoàn hảo – vẫn thật sự tốt đẹp.

Càng sống lâu, tôi càng kinh nghiệm rằng gió có thể thổi hướng này nhưng hoàn toàn có thể đổi hướng. Vấn đề ở chỗ thời điểm nó đổi hướng thường là một bí ẩn. Bạn không bao giờ biết khi nào hoặc làm thế nào tình hình của mình sẽ được cải thiện. Vì vậy, khi đối diện với những hoàn cảnh khiến bạn cảm thấy bất mãn, hãy chọn thực hiện điều bạn có thể chắc chắn hơn, là thay đổi cái nhìn của mình về hoàn cảnh thay vì chờ đợi hoàn cảnh thay đổi.

Dù thế nào đi nữa, thật tốt nếu bạn có thể dừng lại giữa dòng đời tấp nập và đặt ra câu hỏi, “Sẽ thế nào nếu đây là điều không thể tốt hơn?” Và nếu đúng như vậy, hãy hỏi Chúa đâu là nơi bạn có thể tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong giây phút này. Hãy để Đức Chúa Trời chỉ cho bạn nơi Ngài đã cất giấu ân điển dành cho bạn. Hãy tin tôi đi, ân điển dành cho bạn luôn ở đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa dòng đời hối hả ngược xuôi, giữa muôn vàn điều làm con than vãn, xin cho con nhìn thấy những điều tốt đẹp của Ngài trên cuộc đời này, xin cho con nhận biết sự quý trọng của cuộc sống Chúa ban để con có thể được thỏa lòng và tiếp tục sống trong sự biết ơn, ngợi khen Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, khi đối diện với những hoàn cảnh khiến bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi; thay vì than thân trách phận, hãy biết ơn Chúa về ân điển mà Ngài dành cho bạn và nhìn thấy bàn tay ân sủng của Chúa đang vận hành trên hoàn cảnh của bạn như thế nào.

Sau khi được nhắc nhở với bài học hôm nay, nếu được chấm điểm lại mức độ hài lòng của bạn về cuộc sống hiện tại, thì điểm số bạn đưa ra sẽ là bao nhiêu?

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   3   =